Thầy giáo được bảo hiểm y tế chi trả tiền khám, chữa bệnh gần 13 tỷ đồng

Tin tứcThứ Năm, 22/12/2022 10:23:00 +07:00
(VTC News) -

Người được BHYT chi trả số tiền khám, chữa bệnh lên đến gần 13 tỷ đồng là thầy Danh Văn (32 tuổi, ngụ Gò Quao, Kiên Giang).

Hơn 10 năm trước, sau khi tốt nghiệp thầy giáo Danh Văn (32 tuổi, ngụ huyện Gò Quao, Kiên Giang), tự nguyện rời đất liền ra xã đảo Tiên Hải (huyện Tiên Hải, TP Hà Tiên, Kiên Giang) để thực hiện ước mơ gieo chữ vùng xa.

Thầy giáo được bảo hiểm y tế chi trả tiền khám, chữa bệnh gần 13 tỷ đồng - 1

Thầy Danh Văn tự nguyện ra đảo dạy học.

Biến cố ập đến với thầy giáo trẻ khi tháng 11/2019, anh bị ngã gãy chân. Thầy Danh Văn được đưa vào đất liền chữa trị. Lúc này, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang phát hiện thầy Văn mắc Hemophilia (một chứng rối loạn đông máu bẩm sinh hay còn gọi máu khó đông). Với căn bệnh này, chỉ một vết thương nhỏ cũng khiến máu chảy không ngừng.

Sau đó, thầy Danh Văn được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị. Do phải dùng nhiều loại thuốc đặc trị nên chi phí khám, chữa bệnh của thầy lên đến hàng tỷ đồng.

“Do cơ thể mắc bệnh máu khó đông nên khi mổ phải dùng nhiều loại thuốc khác nhau, chi phí điều trị rất lớn. Kinh tế gia đình lúc đó không đáp ứng được chi phí của quá trình điều trị nên nhà trường và các ban, ngành đã vận động hỗ trợ tôi trong lúc khó khăn đó”, thầy Danh Văn kể lại.

Từ 19/11/2019 đến 17/1/2020, tổng chi phí khám, chữa bệnh của thầy Danh Văn hơn 7,9 tỷ đồng (trong đó quỹ BHYT chi 80%, tương đương hơn 6,3 tỷ đồng). Gia đình thầy Danh Văn đóng 20%, khoảng hơn 1,5 tỷ đồng.

Do thầy Danh Văn tham gia BHYT liên tục 5 năm và số tiền cùng chi trả vượt 6 tháng lương cơ sở trong 1 năm tài chính, cán bộ BHXH huyện Gò Quao đã hướng dẫn gia đình nộp hồ sơ để thanh toán nhận hỗ trợ. Sau đó, quỹ BHYT Kiên Giang đã thanh toán số tiền 1,5 tỷ đồng lại cho thầy Danh Văn, tương ứng với phần gia đình đóng 20% trong lần khám, chữa bệnh đầu tiên.

Tháng 8/2021, nam giáo viên tiếp tục bị ngã, nhưng vết thương không sâu. Một lần nữa, thầy giáo phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang điều trị. Đến tháng 8/2022, chân của thầy Danh Văn bất ngờ sưng và đau nhức trở lại. Thầy được gia đình đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, chi phí hết hơn 400 triệu đồng. Số tiền này đã được BHYT thanh toán.

"Sang năm 2023, nếu tôi có khám chữa bệnh, số tiền vượt 6 tháng lương cơ sở, tương đương hơn 8 triệu đồng, tôi tiếp tục đến BHXH Kiên Giang làm hồ sơ không cùng chi trả. Khi có giấy này, tất cả chi phí điều trị trong năm 2023, tôi sẽ được BHYT thanh toán 100%. Cũng nhờ chính sách này, từ khi phát bệnh đến nay, BHYT đã thanh toán cho tôi khoảng 13 tỷ đồng", thầy Danh Văn nói.

Dù chân bị teo tóp lại sau tai nạn, đi lại khó khăn nhưng thầy Danh Văn vẫn kiên định với lựa chọn bám trụ nơi xã đảo để dạy học.

"Khi đến đây nhận công tác, chứng kiến sự thiếu thốn về vật chất, con chữ của các em nơi đây mới thấy việc chọn lựa của mình ra đảo là đúng. Mặc dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng thấy các em nhỏ biết chữ, khôn lớn từng ngày, bản thân tôi rất hạnh phúc", thầy Danh Văn chia sẻ.

THANH TIẾN - MINH THANH
Bình luận
vtcnews.vn