Thấy đèn đỏ, 'hung thần' xe buýt vẫn lao vun vút suýt cuốn 2 mẹ con đi xe máy vào gầm

Thời sựThứ Hai, 25/03/2019 16:55:00 +07:00

Khi đèn đỏ đã bật, mẹ con chị H. giảm tốc độ, đi sát vào lề đường bên phải để dừng xe thì bị chiếc xe buýt lao tới, chèn ngã.

Sáng 25/3, chia sẻ với PV, chị Phạm Ngọc T.H. (trú tại phường Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc xảy ra vào ngày hôm qua khiến 2 mẹ con chị suýt bị "hung thần" xe buýt cuốn vào gầm.

Chị H. kể lại, vào khoảng 11h ngày 24/3, chị cùng con gái (11 tuổi) đi trên xe máy hướng từ đường Núi Trúc ra Kim Mã (quận Ba Đình). Khi đến gần ngã ba, thấy đèn đỏ bật, chị giảm tốc độ và đi sát vào lề đường bên phải.

55925804_405688016888935_1473202292520910848_n

 Chiếc xe buýt vẫn cố tình vượt lên xe máy khi đèn đỏ đã bật.

"Bỗng nhiên chiếc xe buýt tuyến 25 BKS 29B-404.55 (thuộc Công ty cổ phần xe điện Hà Nội) từ phía sau lao đến với tốc độ nhanh, cố vượt lên xe tôi khiến tôi giật mình.

Bánh trước xe buýt lướt sát qua chân tôi, buộc tôi phải co chân lên, nghiêng xe đổ vào vỉa hè. Cùng với đó tôi hét bảo con gái nhảy ra khỏi ra", chị H. bức xúc kể lại.

Sau đó, chị H. phải vỗ tay vào hông xe buýt vì nếu đi tiếp chiếc xe này sẽ cuốn xe máy của chị vào gầm. Lúc này, một người từ trên xe nhảy xuống to tiếng: "Sao chị lại đập vào xe như vậy". Chị H. đáp: "Anh sắp gây tai nạn rồi đó".

Thấy vậy, người đàn ông cố biện minh cho rằng chị H. đi không cẩn thận và chiếc xe buýt chưa đâm vào xe chị.

Bức xúc trước thái độ của lái xe, chị H. đã làm đơn đề nghị lãnh đạo Công ty cổ phần xe điện Hà Nội, các cơ quan liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Trả lời PV vào 25/3, lãnh đạo Công ty cổ phần xe điện Hà Nội cho hay, đơn vị này chưa tiếp nhận được văn bản đề nghị của chị T.H. nhưng đã nắm bắt được thông tin vụ việc. Bên cạnh đó, vị lãnh đạo này cho biết sẽ chấn chỉnh lại tài xế xe buýt trên.

"Ngay trong chiều nay (25/3), phía công ty sẽ liên hệ với chị T.H. để nhận khuyết điểm và gửi lời xin lỗi” - vị này cho biết.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn