Thày bói phán 'không hợp tuổi', mẹ bạo hành con gái nuôi dã man

Pháp luậtThứ Hai, 18/04/2016 08:41:00 +07:00

Đi xem bói bà H. được thầy phán rằng đứa con nuôi không hợp tuổi với mình nên bà H. trở nên lạnh nhạt và nhiều lần đánh đập con gái nuôi dã man.

Đi xem bói bà H. được thầy phán rằng đứa con nuôi không hợp tuổi với mình nên bà H. trở nên lạnh nhạt và nhiều lần đánh đập con gái nuôi dã man.

"Con tao, tao có quyền dạy"

Chuyện cháu Mạch Thu N (8 tuổi, trú tại phường Cam Giá, thành phốphu Thái Nguyên) bị mẹ nuôi bạo hành thậm tệ đang khiến cho dư luận hết sức bất bình.

Nhằm giúp bạn đọc có một cái nhìn khách quan, đa chiều, PV đã tìm tới gia đình bà H để tìm hiểu thêm thông tin. Tuy nhiên, bà H đã từ chối tiếp xúc.

Chia sẻ với PV, một người hàng xóm (xin giấu tên) cho hay: “Mặc dù không phải con cháu mình, nhưng trước cảnh bà H hành hạ cháu N tôi rất bức xúc.

Nhiều khi nhìn thấy cháu N bị mẹ nuôi đánh thâm tím người, chúng tôi vô cùng đau xót. Nhiều lần sang can ngăn, nhưng chị này bảo là con tao, tao có quyền dạy, không liên quan đến nhà chúng mày nên tôi đành chịu”.

Nguyên nhân xảy ra tình trạng bạo hành con gái nuôi được mọi người cho biết: Do thời gian trước bà H đi xem bói, thầy bói phán cháu N không hợp tuổi với bà H nên việc làm ăn của bà này không thuận lợi.

Cháu N đang nằm điều trị tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên.
Cháu N đang nằm điều trị tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên. 

Từ đó trở đi, bà H bắt đầu có cái nhìn khác với cháu N. Từ ngày đó, cháu N phải làm tất cả mọi công việc ở nhà, từ chăn bò, nấu cơm, dọn dẹp… Nếu N làm không tốt thì bà H đánh đập không thương tiếc.

Trận đánh nặng nhất khiến cháu N phải nhập viện là vào ngày 2/4/2016. Trước đó, vì quá đói nên cháu N lỡ lấy 10.000 đồng của bà H đi mua xôi ăn. Khi phát hiện ra, bà H đã dùng một cây gậy lớn đánh vào mu bàn chân phải của cháu. Cú đánh mạnh, khiến cho ngón chân áp út bị gãy.

Mặc dù bị đánh rất đau nhưng cháu N vẫn phải đi làm những công việc thường ngày. “Trước đây vài ngày, ngón chân cháu N bị sưng tấy, đau đớn nhưng cả hai vợ chồng bà H không bôi thuốc hay đưa cháu đi khám tại các trung tâm y tế.

Chỉ đến khi thấy cháu tập tễnh dắt bò đi chăn, một người hỏi chuyện và thấy thương cháu N nên đưa bé đi cấp cứu ở Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên”, người hàng xóm chia sẻ.

Là người trực tiếp điều trị cho bé N, bác sỹ Tô Hữu Khôi- Khoa Ngoại (Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên) cho biết: “Khoảng 17h30 ngày 7/4 cháu N được một người đưa vào cấp cứu với tình trạng hoảng loạn.

Sau khi thăm khám chúng tôi được biết cháu đau đầu, đau ngực, cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím. Tại bàn chân bên phải bị gãy một xương đốt bàn thứ 5. Hiện tại, sức khỏe của cháu N đang dần ổn định nhưng chấn thương ở chân vẫn chưa bình phục mà cần phải bó bột thêm một thời gian nữa”.


“Ngày mới nhập viện, khắp hai bên bả vai, lưng và hai chân bé vẫn còn bầm tím. Con bé thường giật mình trong đêm và khóc thét trong lo lắng, sợ hãi. Cả căn phòng ai cũng quý cháu vì con bé nhanh nhảu và mồm mép rất lễ phép, lại biết nghe lời”, chị Bích (một bệnh nhân cùng phòng) nói.

Với tâm lý rụt rè, cháu N cho biết: “Mẹ H không cho con ăn cơm, đi chăn bò thì trưa không được về, lúc nào con cũng đói. Mỗi lần không vừa ý là mẹ lại đánh con. Mẹ còn cấm con không được nhận hay ăn đồ ăn của người khác cho, nếu con ăn mà bị nhìn thấy thì mẹ đánh đau lắm”.

Khi được hỏi hiện cháu thích điều gì nhất thì N trả lời là muốn được về với mẹ đẻ và được đi học.

Nghe đến đây, mọi người trong phòng điều trị ai nấy cũng lặng người, bùi ngùi xúc động. Bởi lẽ, bố mẹ đẻ của em cho em đi là vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Họ chỉ mong con được vào một nhà tốt, được sự thương yêu, chăm sóc. Không ai muốn con mình lại chịu cảnh khổ cực, đày ải như vậy.

Bố chồng cũng phẫn uất đệ đơn kiện con dâu

Sự việc cháu N bị mẹ nuôi của mình bạo hành đến mức phải nhập viện điều trị đã trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người trong thời gian gần đây. Ai cũng tỏ ra phẫn nộ, bức xúc.

Để tìm hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của cháu, PV đã có buổi tâm sự với cụ Mạnh Trúc S (70 tuổi, bố chồng của bà H).

Theo tâm sự của cụ S, bà H kết hôn với ông Mạnh Văn M (con trai cụ S) từ năm 1998. Từ khi bà H về làm dâu thì sóng gió trong gia đình cũng bắt đầu nổi lên. “Cuộc sống của hai vợ chồng nó thì chẳng được ngày nào yên ổn.

Hễ đi làm thì không sao, về đến nhà là lại lớn tiếng chửi mắng nhau. Bản thân bố mẹ đẻ của nó thì tôi không biết nó đối xử thế nào, chứ riêng với bố mẹ chồng thì nó chẳng thèm đoái hoài, quan tâm. Họ hàng làng xóm, chả mấy nhà là nó không cãi nhau với người ta”, cụ S tâm sự.

Được biết, do hiếm muộn nên cách đây khoảng 2 năm, vợ chồng bà H lên khu Định Hóa (Thái Nguyên) xin cháu N về nuôi.

Thời điểm này cháu mới 6 tuổi. “Cháu bé rất lanh lợi, thông minh, cháu học hỏi nhanh lắm, lại ngoan ngoãn, lễ phép mọi người ai cũng thích. Từ khi có cháu N về ở cùng thì vợ chồng nó cũng bớt cãi vã đi, tôi thấy cũng mừng hơn. Bản thân tôi coi cháu như là cháu ruột của mình vây. Nhưng ai ngờ, đến bây giờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy”, cụ S chia sẻ.

Những ngày tháng nhìn thấy cháu mình bị mẹ nuôi hành hạ một cách nhẫn tâm như vậy, cụ S cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn. Bản thân cụ cũng đã có lần nói chuyện với bà H để cho cụ chăm cháu N nhưng bà này đòi cụ phải đưa 50 triệu đồng thì mới cho nuôi.

Quá ức chế vì hành động hỗn láo trắng trợn này, cụ S đã làm đơn để kiện người con dâu của mình. Nhưng khi gửi đơn ra tổ dân phố thì lại không có ai giải quyết. Bất lực, cụ đành im lặng.

Trao đổi với PV, đại diện UBND phường Cam Giá cho biết: “Sau khi nhận được thông tin từ vụ việc, chúng tôi đã giao cơ quan công an giải quyết, xác minh mức độ vi phạm của bà H. Chờ sau khi cháu N xuất viện, chúng tôi đã tìm cho bé một địa chỉ tin cậy để chăm sóc cháu trong thời gian chờ các cơ quan chức năng giải quyết”.

Video: Bé 8 tháng tuổi bị bạo hành



Nguồn: Báo Gia đình & Xã hội
Bình luận
vtcnews.vn