Thất tình, gã thợ hồ nổi điên đập nát quán cà phê

Pháp luậtThứ Sáu, 08/11/2019 11:43:00 +07:00

Ngồi uống cà phê chờ “người trong mộng” đi qua để làm quen, tỏ tình nhưng thất bại, Trung nổi điên đập phá quán.

Ngày 8/11, Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng bàn giao người đàn ông đập phá quán cà phê N. (đường Chương Dương, phường Mỹ An) cho công an quận xử lý.

Chủ quán cà phê này gọi cho Công an phường Mỹ An vào tối 6/10, báo tin quán bị Nguyễn Văn Trung (34 tuổi, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đập phá tan tành. Nhiều cán bộ, chiến sĩ được huy động đến hiện trường, khống chế Trung - lúc đó đang trong trạng thái say rượu - đưa về trụ sở làm việc.

Anh-that-tinh

Nguyễn Văn Trung.

Sau khi tỉnh rượu, Trung khai anh ta đập phá quán cà phê là do thất tình. Vốn hành nghề lái xe ở Lăng Cô nhưng do thu nhập thất thường nên từ tháng 9, Trung vào Đà Nẵng làm thợ hồ kiêm bảo vệ cho công trình xây dựng ở phường Mỹ An.

Trong thời gian này, anh ta thường ra quán N. uống cà phê và trúng “tiếng sét ái tình” với nữ sinh viên hay đi học ngang qua quán. Trung nhiều lần bám theo cô gái để bắt chuyện làm quen nhưng không được nên rất buồn.

Tối 6/11, trằn trọc mãi không ngủ được, Trung ra quán cà phê N. để chờ “người trong mộng” đi học về. Một lần nữa thất bại trong việc tiếp cận làm quen, anh ta quay lại quán cà phê ngồi.

Thấy khách ngồi lâu không gọi nước uống, nhân viên đến hỏi chuyện thì Trung nổi điên, đập phá quán, làm hư hỏng máy tính, nhà vệ sinh, bàn ghế, 5 bình hoa cùng nhiều ly cốc và vật dụng khác.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn