Thất nghiệp, nam thanh niên nguyện ở trong nhà và ăn cho đến chết

Sức khỏeThứ Bảy, 05/01/2019 07:19:00 +07:00

Không có việc gì làm, nhân vật “quái dị” ở Anh chỉ biết ngồi một chỗ, ăn và chơi game cho đến chết.

Nam thanh niên lạ kỳ trên có tên Casey King (34 tuổi, đến từ bang Georgia, Mỹ). Anh nặng 315kg nhưng vẫn không có ý định muốn thay đổi cách sống để giảm cân, giữ gìn sức khỏe.

Hàng ngày, cuộc sống của Casey đơn giản đến nỗi anh chỉ biết ngồi một chỗ, ăn những đồ ăn vặt và chìm đắm vào trò chơi điện tử cầm tay. 

Quãng đường “dài nhất” Casey đi trong ngày là từ phòng anh tới chiếc tủ lạnh "thân yêu" – nơi anh có thể chọn lựa những đồ ăn mà mình yêu thích.

beo phi

Thất nghiệp, nên anh Casey chỉ biết ở nhà chơi game và ăn thỏa thích. (Ảnh: The Sun)

Khi được hỏi về cách sống của mình, Casey chia sẻ, hàng ngày anh thức dậy vào khoảng 12 giờ trưa. Sau đó, anh sẽ tìm tới nơi có chứa đồ ăn để “đánh chén”, rồi xem tivi và chơi game. Ngoài ra, anh cũng chỉ giao tiếp với các "game thủ" khác thông qua chiếc tai nghe của mình.

“Không có việc làm, cộng với việc sở hữu một vẻ ngoài quá 'đồ sộ' nên tôi không dám ra ngoài vì biết bản thân sẽ nhận được những lời dè bỉu. Ở nhà một mình đối với tôi là thoải mái nhất. Tôi có thể trần truồng đi lại và làm những gì mình thích mà không sợ ai để ý. Tôi sẽ chỉ ăn cho đến chết”, Casey nói.

Được biết, Casey từng làm trong các nhà hàng ăn gần nơi anh sinh sống. Với công việc đặc thù gần nhà bếp, nên Casey rất thường xuyên được “nếm” những món ăn ngon của nhà hàng nơi anh làm việc. Vì "thói quen" này mà anh bị đuổi việc và thất nghiệp từ đó cho đến nay.

Hằng ngày anh chọn ăn và chơi game là công việc anh yêu thích. Theo Casey, đây chính là điều anh cảm thấy hạnh phúc nhất và chỉ cần làm điều mình thấy vui là được.

Video: Người phụ nữ nặng nhất thế giới tới Mumbai để giảm cân sau 25 chỉ nằm yên một chỗ

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn