Thảo Trang: 'Bây giờ hạnh phúc lớn nhất của tôi là con trai'

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 20/02/2017 16:23:00 +07:00

Sau khi sinh con, Thảo Trang tự nhận xét mình là đằm thắm hơn và chọn lọc bớt những bữa tiệc tùng, sự kiện để ở nhà chăm con.

Gặp Thảo Trang sau khi cô vừa đưa con trai (Alex) đi chích ngừa về, cô không ngừng xuýt xoa: “Bình thường bé ít khóc lắm hôm nay bị chích cả 2 chân nên khóc quá trời luôn!”. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ về những niềm hạnh phúc đổi khác của mình từ sau khi sinh con

“Tôi từng có một tuổi trẻ ngông cuồng trong khuôn khổ”

- Chào Thảo Trang, chị quan niệm như thế nào về hạnh phúc?

Hạnh phúc của tôi rất đơn giản, đó là được làm những điều mình thích, sống bằng đồng tiền mà đam mê ca hát mang đến cho mình, được đứng trên sân khấu hát cho khán giả, chỉ thế thôi.

- Trước khi là một người mẹ, niềm vui và hạnh phúc của chị phải chăng là những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng?

Tôi từng có một tuổi trẻ rất ngông cuồng, nhưng trong khuôn khổ. Nhiều người nhìn vào tôi thời điểm trước có thể gán cho tôi danh xưng “hư hỏng” vì theo quan điểm của nhiều người việc đi chơi đêm ở những nơi chốn xập xình ồn ào là…đồi truỵ (cười).

Nhưng thời đại bây giờ tiến bộ nhiều rồi, người ta làm nhiều tiền thì có quyền thoả mãn thú vui, giải trí của riêng mình và những tụ điểm như vậy cũng rất lành mạnh.

Như với tôi, việc đi bar nghe nhạc xập xình là để tôi cùng bạn bè nhảy nhót nghe theo giai điệu âm nhạc mà DJ chơi rồi thả mình vào đó. Tôi ít uống rượu vì uống cũng không được nhiều, chủ yếu đến đó để nhảy và xả stress. Tôi đi cùng bạn bè và những niềm vui này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

EmptyName 467-3 copy

 Thảo Trang và cậu con trai Alex nay đã hơn 2 tháng tuổi

- Liệu sau những cuộc vui đó, chị có bao giờ cảm thấy trống trải?

Có, thỉnh thoảng cũng trống trải, đặc biệt là khi không có người yêu (cười lớn). Tất nhiên việc đi chơi, tiệc tùng cũng không phải điều làm tôi hạnh phúc nhất. Tôi còn có những thú vui khác như làm bao nhiêu tiền thì đi du lịch, đưa mẹ đi cùng, để mẹ làm những điều mẹ muốn. Niềm vui của mẹ cũng là hạnh phúc của tôi.

Nói ngắn gọn thì một người có cá tính mạnh, đôi chút ngông cuồng như tôi thì việc tự mình làm ra tiền và tận hưởng cuộc sống một cách không gò bó cũng là một điều hạnh phúc.

Bạn cũng biết, công việc này đòi hỏi áp lực rất lớn, nhiều nghệ sĩ cũng chỉ chăm chăm ra mắt sản phẩm, đầu tư hình ảnh, chiều lòng khán giả đến mức quên đi cuộc sống cá nhân của mình. Tôi thì vẫn tự tận hưởng cuộc sống theo cách làm mình hạnh phúc nhất.

EmptyName 471-1 copy

 Thảo Trang: "Bây giờ, hạnh phúc lớn nhất của tôi chính là con trai!"

“Bây giờ, hạnh phúc lớn nhất của tôi là con trai”

- Vậy còn hiện tại, sau khi sinh con thì quan điểm về hạnh phúc của chị có gì khác?

Hiện nay thì niềm vui lớn nhất của tôi chính là mỗi ngày mang con ra chơi như “búp bê” (cười lớn).

Bây giờ tôi thấy hạnh phúc của mình trọn vẹn hơn, tôi may mắn sinh ra một đứa trẻ khoẻ mạnh, xinh xắn, bé cũng rất ngoan và thương mẹ từ trong bụng nên chẳng bao giờ quấy đêm hay khóc nhè.

Tôi cũng chọn lọc bạn bè và những bữa tiệc để dành thời gian chăm con vì Alex đang bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Nếu phải ra ngoài lo công việc thì tôi vắt sữa để ở nhà mẹ chăm con giúp, không bận rộn gì tôi chỉ thích ở nhà chơi với con.

Clip: Thảo Trang dùng hình ảnh ngộ nghĩnh quay clip trêu ghẹo con trai cưng

- Khi mang thai bé, có điều gì làm chị đặc biệt nhớ và cảm thấy hạnh phúc không?

Có, nhiều lắm chứ. Có thể nói tôi là một bà mẹ khá hồn nhiên khi mà mang bầu đến tháng thứ 7 vẫn rất ngây thơ, không cảm giác mình bầu bí gì cả, chẳng bị ốm nghén nên rất thảnh thơi. Khi đi du lịch tôi vẫn gặp gỡ bạn bè vui chơi như bình thường, chỉ có điều là ăn rất nhiều, chủ yếu là ăn đồ ngọt (cười).

 
Bây giờ hạnh phúc lớn nhất của tôi là con trai

Thảo Trang

Tôi còn nhớ khi vào tháng thai kỳ thứ 8, tôi đi siêu âm và thấy hình dáng gương mặt con nhìn nghiêng, thấy được dáng sống mũi, môi và trán của con, tôi thấy con có đôi môi giống ba và trán dô siêu bướng của mẹ, tôi đã in tấm hình đó để làm kỷ niệm.

Và cả những lần đầu tiên con đạp, nghe nhịp tim của con, tôi có một cảm giác hạnh phúc kì lạ. Và hooc môn trong người khi mang thai cũng làm tính tình tôi thay đổi, tôi đằm thắm và dịu dàng hơn.

- Lần đầu làm mẹ, chị có gặp những khó khăn gì không?

Chắc chỉ khó một chút là tôi không có mẹ ở bên cạnh mình vào thời điểm mang thai và sinh con, vì dù như thế nào cũng không tránh khỏi cảm giác tủi thân.

Còn lại những việc như kiến thức trước khi sinh con hay chăm con như thế nào tôi đều dành thời gian tìm hiểu kỹ và đi học lớp tiền sản như làm cách nào để hít thở đúng cách, chuyển dạ như thế nào, kéo dài trong bao lâu thì vào viện sinh con, nếu bé không xoay đầu thì phải làm gì…

- Người ta hay cho bé nghe nhạc giao hưởng hoặc trò chuyện cùng mẹ để bé thông minh hơn, chị có làm những điều này không?

Tôi có trò chuyện với bé khi bé còn trong bụng mẹ, và luôn giữ một tinh thần thoải mái nhất để đứa trẻ ra đời luôn vui vẻ. Nhiều người nói bà bầu là những người cực kỳ khó chịu, nhưng tôi khá may mắn khi là một bà bầu bình tĩnh nhất thế giới (cười), tôi chỉ khó chịu và cáu gắt với những điều hoặc với ai làm điều quá đáng lắm thôi.

Còn nghe nhạc thì tôi nghe theo sở thích của mình và đặc biệt là trong thời gian mang thai tôi rất sợ nghe nhạc EDM, dù là mình chuyên hát thể loại nhạc này (cười)

EmptyName 492-1 copy

"Khi mang thai Alex, tôi bỗng nhiên sợ nghe nhạc EDM"

“Tôi không muốn biết giới tính của con cho đến khi bé ra đời”

- Khi mang thai những tháng đầu, chị có tò mò muốn biết giới tính của bé không?

Hoàn toàn không, vì với tôi con cái là lộc trời cho, dù bé trai hay bé gái đều là con của mình, biết trước hay muộn cũng không để làm gì. Nhiều người bạn của tôi vào thời điểm đó cũng dự đoán là con trai nhưng tôi vẫn cương quyết không muốn biết giới tính của con hay khẳng định là bé trai.

Khi mua đồ chuẩn bị đón bé chào đời tôi cũng chọn những màu sắc trung tính phù hợp với cả hai giới, và mua vừa đủ, tính ra việc không biết giới tính của con cũng giúp tôi tiết kiệm chi phí kha khá vì sẽ không mua sắm quá đà cho đến lúc bé chính thức chào đời (cười lớn)

Clip: Con trai Thảo Trang hào hứng khi nghe nhạc của mẹ

- Chị có buồn lòng không khi mà nhiều người nhận xét chị: “Mẹ xấu mà đẻ con xinh quá”

Không, tôi vui lắm, ngược lại thì tôi mới buồn, còn có người bảo tôi là nổi tiếng hơn nhờ con trai nữa cơ (cười lớn). Trộm vía là Alex tuy còn nhỏ nhưng biểu cảm rất đa dạng, hài hước, không biết lớn lên bé có còn giữ được những điều này không, bây giờ ngay cả khi mếu tôi cũng thấy con rất buồn cười.

Chắc không có người mẹ nào như tôi, thấy con khóc tôi mừng lắm, vì bé rất ít khóc từ lúc mới sinh ra, mà ông bà ta có nói trẻ con mới sinh khóc nhiều cho bổ phổi, thế là mỗi lần con khóc là tôi cười như được mùa.

- Chị sẽ là một người mẹ như thế nào?

Tôi thương con nhưng chắc chắn không chiều con, tôi sẽ nuôi dạy để bé có ý thức tự lập từ bé, không ỷ lại và có tư tưởng hiện đại, tự lập giống mẹ.

Cám ơn Thảo Trang về những chia sẻ trên, chúc chị luôn thành công và hạnh phúc!

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn