Thanh Tâm giành ngôi quán quân Sao mai điểm hẹn

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 12/08/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News) – Việc trở thành Quán quân Sao mai điểm hẹn của Thanh Tâm là một cái kết không thể mỹ mãn hơn trong mùa giải thứ 5 cuộc thi này.

(VTC News) – Việc trở thành Quán quân Sao mai điểm hẹn của Thanh Tâm là một cái kết không thể mỹ mãn hơn trong mùa giải thứ 5 cuộc thi này. “Đây là kết quả chuẩn không cần chỉnh, chỉnh sẽ hỏng” – Phan Huyền Thư chia sẻ.

Hai giải thưởng còn lại lần lượt được trao cho Lê Việt Anh và Nguyễn Đông Hùng. Trong đó, giải Ca sĩ triển vọng được trao cho Nguyễn Đông Hùng, Lê Việt Anh giành giải Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất.

Ngoài ra, Đông Hùng và Thanh Tâm còn được đặc cách vào học hệ chính quy ở trường ĐH Văn hoá – Nghệ thuật Quân đội.

Thanh Tâm đoạt giải Quán quân SMĐH 2012. 

Tại đêm chung kết, top 3 đã có một đêm cháy bỏng, hát hết mình và để lại những ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Điều đặc biệt là top 3 đều cho thấy họ đã trưởng thành vượt bậc tại cuộc thi.

Có một điều thú vị là sau phần biểu diễn của 3 ca sỹ, các vị đại biểu khách mời đều rút điện thoại ra bình chọn cho ca sỹ. Và theo quan sát của phóng viên thì NSND Thanh Hoa, ông Trần Bình Minh – TGĐ VTV, nhà thiết kế Đức Hùng, ca sĩ Minh Chuyên đều nhắn tin bầu chọn cho ca sỹ Nguyễn Đình Thanh Tâm.

Mở màn với một phong cách giản dị, không quá cầu kỳ về hình ảnh, trang phục nhưng rất thuyết phục trong lối diễn cảm xúc và bản năng âm nhạc, Thanh Tâm đã mang đến hai ca khúc Hết duyên (Ngọc Đại) và Phật bà nghìn mắt nghìn tay (An Thuyên).

Thanh Tâm hát Hết duyên rất chắc chắn, giọng sáng, khỏe. Ca khúc được phối khí theo phong cách rock nên Tâm hát rất đàn ông, mạnh mẽ. Giọng Thanh Tâm sáng, sắc nhưng vẫn có độ êm, sâu sắc.

Việt Anh vui vẻ với giải thưởng bình chọn 

NSND Thanh Hoa ngồi xem ở hàng ghế khán giả đã phải thốt lên: “Tâm hát tốt quá, người miền Tây Nam Bộ nhưng hát “e” Bắc Bộ rất tốt, “ra chất”. Phần sắc thái cuối bài Tâm thể hiện kỹ thuật “hát nhỏ” rất tốt đã nhận được những tràng vỗ tay vang dội của khán giả".

Với Phật bà nghìn mắt nghìn tay (An Thuyên), là ca khúc từng được Hồ Quỳnh Hương trình diễn rất thành công, Thanh Tâm đã xuất sắc làm khác đi, hát mạnh mẽ hơn nhưng vẫn có độ tinh tế, sâu sắc của một ca khúc mang dáng dấp thiền cần sự tĩnh tại trong tâm hồn.

Đặc biệt đoạn “lên tông” ở giữa gần cuối bài, Thanh Tâm thể hiện giọng hát sáng, khỏe và rất “tròn vành rõ chữ”. Phần bè do Phú Quý, Thúy Trang, Huy Quyết hỗ trợ đã giúp Thanh Tâm thăng hoa hơn trong bài hát này.

Với bản phối khác lạ, mang phong cách country rock, Thanh Tâm thực sự đã thổi một luồng gió mới vào ca khúc rất khó hát này.

Nhận xét về Thanh Tâm, Tùng Dương chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của em. Cách chọn bài, cách xây dựng hình ảnh của em cho thấy sự kiên định của em trong việc tạo dựng hình ảnh và con đường đi của mình. Em thật dũng cảm, điều đó khiến tôi rất xúc động.

Và Đông Hùng xứng đáng với giải thưởng triển vọng. 


Tôi luôn ủng hộ con đường em đi vì nó có điểm tương đồng với con đường mà tôi đang đi. Tôi mong muốn em sẽ trau dồi thêm kỹ thuật thanh nhạc để hoàn thiện hơn. Và tôi mong chờ sự sáng tạo của em sau cuộc thi này”.

Giải khán giả bình chọn với Lê Việt Anh cũng là điều khiến nhiều người sẽ hài lòng. Đêm cuối cùng, Lê Việt Anh chọn hai ca khúc nhạc rock để trưng trổ giọng hát của mình. Cánh chim lạc (Lưu Thiên Hương) được giọng ca này hát tròn trịa nhưng thiếu tinh thần rock, hát rock hơi bề ngoài chứ không bốc cháy từ phía trong. Ưu điểm của Việt Anh là hát rất chắc chắn, bài bản trong việc xử lý ca khúc.

Tiếp tục chọn một ca khúc mà giám khảo Tùng Dương đã hát trong album Liti, Lê Việt Anh khá mạo hiểm khi chấp nhận sự săm soi của người từng hát ca khúc này trong vai trò giám khảo để thể hiện Trời cho (Sa Huỳnh). Thực sự đây không phải là ca khúc dễ chinh phục, và thực sự Lê Việt Anh đã chưa thể làm hay hơn ca khúc này so với người hát trước đó.

Phan Huyền Thư đòi hỏi anh chàng ca sĩ này phải mạnh mẽ và dám đương đầu hơn nữa, vì được học hành bài bản, chuyên nghiệp nên phải có tính định hướng thẩm mỹ nghe cho khán giả.

Giải triển vọng dành cho Đông Hùng cũng không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Trong đêm cuối, Đông Hùng khá bất ngờ khi trở nên mềm mại, trữ tình ở ca khúc Về nghe gió kể của nhạc sỹ Hoàng Anh Minh lần đầu tiên được công bố.

Không lên gân, không gào thét, bốc lửa như những đêm rock trước đây, Đông Hùng cho thấy anh hoàn toàn hát được những ca khúc sâu lắng, cần sự tinh tế và chiều sâu cảm xúc.

Ông Trần Bình Minh - TGĐ VTV trao giải cho thí sinh. 

Sự tươi tắn và trẻ trung trong giọng hát cũng như cảm xúc chân thành đã khiến anh nhận được nhiều tràng vỗ tay của khán giả. Tuy kỹ thuật thanh nhạc còn chưa ổn định, hát đôi chỗ còn chênh phô nhưng sự giản dị của Đông Hùng rất được khán giả yêu thích, cổ vũ.

Ở ca khúc Cứu lấy thế giới (Bảo Lân), Nguyễn Đông Hùng tiếp tục rock mạnh hơn ở một bản hit của Phạm Anh Khoa, một ca khúc kêu gọi phản đối chiến tranh, chung tay xây dựng một thế giới hòa bình.

Giọng hát khỏe mạnh của Đông Hùng tiếp tục được thăng hoa với một ca khúc đậm chất rock và rất có đất để khoe giọng. Đông Hùng nhận được sự hưởng ứng vỗ tay theo của khán giả.

Bên cạnh các phần trình diễn của top 3, chương trình thực sự là bữa tiệc đại nhạc hội với sự tham gia của khách mời Tùng Dương, Nguyễn Hải Phong, Kasim Hoàng Vũ và 12 thí sinh của Sao mai Điểm hẹn. Họ đã cống hiến một đêm nhạc thực sự thú vị cùng Đường cong, Bay, Con cò, Hoa gạo, Bức tranh muôn màu…

Một số hình ảnh đêm chung kết:

Thanh Tâm mạnh mẽ và tinh tế. 
Việt Anh hết mình cùng rock. 
Đông Hùng nhẹ nhàng, sâu sắc và mạnh mẽ. 
Kasim Hoàng Vũ đốt nóng sân khấu. 
Thúy Trang và Huy Quyết vô cùng lãng mạn. 
Top 5 thí sinh nam với Bay (Nguyễn Hải Phong). 
Nguyễn Hải Phong bị Thanh Thanh và NHật Trang giành giật. 
Tùng Dương tinh tế cùng Việt Anh và Thanh Tâm. 
Thanh Tâm được các bạn bế bổng lên tung hô như một người hùng. 

Trần Lê
Ảnh: Hoàng Trương

Bình luận
vtcnews.vn