Thanh niên xông vào nhà dân trong đêm, chốt cửa xin 'ngủ nhờ'

Pháp luậtThứ Tư, 08/04/2015 03:32:00 +07:00

Nam thanh niên mặt mày nhem nhuốc xông vào nhà dân chốt cửa 'xin ngủ nhờ' và dọa tự tử nếu ai tấn công vào.

Nam thanh niên mặt mày nhem nhuốc xông vào nhà dân chốt cửa 'xin ngủ nhờ' và dọa tự tử nếu ai tấn công vào.

19h tối 7/4, nam thanh niên đi lảng vảng trên đường Lương Thế Vinh (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM), sau đó ngồi ghế đá ven đường ăn cơm hộp. Ăn xong hộp cơm, nam thanh niên tiến vào cửa hàng gạo tại đây xin chủ nhà “ngủ nhờ” một đêm.


Xin vào cửa hàng gạo 'ngủ nhờ' không được nam thanh niên chạy thẳng vào tiệm tạp hóa đối diện leo lên tầng 2 chốt cửa. 

“Thấy người lạ, mặt mày nhem nhuốc tôi không đồng ý nhưng người này vẫn cứ xông vào. Chồng tôi báo với dân phòng mời anh ta ra ngoài nhưng anh này không đồng ý. Nên chúng tôi phải kéo thanh niên ra khỏi cửa hàng”, chủ cửa hàng gạo kể.

Vừa ra ngoài, nam thanh niên chạy thẳng vào tiệm tạp hóa đối diện của bà Nguyễn Thanh Hiền (56 tuổi, làm chủ), rồi chạy thẳng lên căn phòng trên tầng 2 đóng cửa chốt bên trong.

Mọi người ra sức khuyên can nam thanh niên ra ngoài nhưng người này vẫn bỏ ngoài tai.

Căn phòng nơi nam thanh niên muốn 'ngủ nhờ' và cố thủ bên trong 

Công an phường Tân Thới Hòa có mặt khuyên can thanh niên ra ngoài nhưng người này lục tung đồ đạc trong phòng. Khi thấy có người tiến lại gần, nam thanh niên đập bể cửa kính rồi dùng máy khoan để lên cổ dọa nếu ai xông vào sẽ tự tử. Vụ việc khiến hàng trăm người hiếu kỳ theo dõi.

Sau gần 3h thuyết phục, khi có người nhà đến khuyên nhủ, thanh niên mới đồng ý ra ngoài và bị đưa về trụ sở công an làm việc. Danh tính thanh niên này được xác định là Trần Minh Hữu (25 tuổi, quê Sóc Trăng).

Tại công an, Hữu khai chỉ muốn xin ngủ nhờ chứ không có ý đồ gì khác.

Video: Cảnh sát vây bắt thanh niên cố thủ trên nóc nhà

Nguồn: Dương Thanh(Dân Việt)
Bình luận
vtcnews.vn