Thành Lương và giấc mơ người Hà Nội

Thể thaoThứ Bảy, 29/12/2012 05:40:00 +07:00

(VTC News) – Cuối cùng thì bản hợp đồng 2 năm giữa Thành Lương và Hà Nội T&T cũng đã hạ bút ký.

(VTC News) – Cuối cùng thì bản hợp đồng 2 năm giữa Thành Lương và Hà Nội T&T cũng đã hạ bút ký.

Đâu mới là Hà Nội?

Lần lượt Công An Hà Nội, Thể Công biến mất trên bản đồ bóng đá Việt Nam, để lại một hoài niệm khó quên về những trận derby Thủ đô không biết đến bao giờ có thể tái diễn.

Cũng lần lượt Hà Nội ACB (sau là CLB Hà Nội) rồi Hà Nội T&T ra đời ở đất Tràng An, nhưng chẳng ai đủ chất để nhận đủ tình yêu sâu đậm của người hâm mộ Hà Thành như hai đội bóng vàng son một thời đã tạo ra.

Thế nhưng cuộc chiến ngầm về chất Hà Nội vẫn không ngừng diễn ra trong lòng hai đội bóng của bầu Kiên và bầu Hiển nhằm lôi kéo người hâm mộ Thủ đô về phía mình.

Mùa bóng 2012 ở Hàng Đẫy luôn xuất hiện tấm băng rôn của nhóm cổ động viên CLB Bóng đá Hà Nội với hàng chữ to đùng: “Đây mới là Hà Nội này”.

Cuộc chiến băng rôn (Ảnh: Quang Minh)

Hà Nội thật chưa và thật đến mức nào chẳng có máy móc nào đo đếm được. Chỉ biết rằng, lượng khán giả đến sân xem hai đội bóng của Hà Nội thi thố với nhau rất... lèo tèo. Điều ấy phần nào nói lên giá trị Hà Nội còn nông hời lắm!

Thứ có thể ghi nhận ở đây là yếu tố kiềng nhau. Hai đội bóng Hà Nội rõ ràng "tức nhau từng tiếng gáy", dưới sân đấu đá nhau chan chát, trên khán đài khu VIP, ông bầu cay hăng ra mặt và trên khán đài khu CĐV, dẫu chỉ một nhóm người cổ động cũng lườm nhau qua từng mét đất. Thậm chí, có lúc kiềng nhau tới từng chữ cái viết tên.

Ở mùa bóng 2013 sắp tới chơi ở V.League, Thủ đô chỉ còn một đội bóng là Hà Nội T&T, cuộc chiến tranh giành chất Hà Nội coi như tạm ngừng vì một đội đã tạm... giải thể
. Nhưng vội bảo Hà Nội T&T là “Hà Nội xịn” thì đừng!

Hà Nội T&T mới đang trong quá trình vun vén để hình thành chất Hà Nội thôi. Việc họ quyết giành lấy “bảo bối” của đội bóng bầu Kiên là tiền vệ Thành Lương cũng cho thấy điều ấy.
Vì Lương “dị” là người Hà Nội

Hà Nội T&T đã lắc đầu vài cái tên xin ra nhập đội bóng của mình như Trọng Hoàng, Tấn Tài chỉ để nằng nặc theo cho bằng được Thành Lương.

Hà Nội T&T quyết chọn Lương (Ảnh: Quang Minh)
Một phần Lương “dị” năng nổ, nhiệt huyết và có tài, phần quan trọng hơn cả, Lương “dị” quê vùng vịt cỏ Vân Đình, giọng dẫu lơ lớ một chút so với người gốc đất Tràng An thì cũng vẫn là dân Hà Nội.

Lương “dị” mang chất Hà Nội, được người hâm mộ bóng đá Hà Nội yêu mến hơn bất cứ những cái tên nào khác hiện tại. Vì thế, Lương “dị” về Hà Nội T&T coi như hợp cảnh, hợp người hơn bất cứ đâu.

Ngày 02/01 tới, Thành Lương sẽ có buổi tập đầu tiên trong màu áo đội bóng kình địch một thời. Thôi thì chuyện kiềng nhau ngày cũ phải ngó lơ. Làm cái nghề đá bóng chuyên nghiệp, nơi nào trả lương, phải đá hết “pin” cho nơi đó.

Cơ man người ta chọn mình cũng vì mình có chất của cái nơi sinh ra đội bóng ấy, Lương “dị” từ nay phải tích tụ cho bõ những ngày lên - xuống long đong.

Đời Thành Lương đến lúc này đã hai lần cầm bóng Vàng rồi mà nghịch lý chưa một lần chạm được Cup Vàng giải vô địch Quốc gia. Chẳng nhẽ giờ có thời cơ hơn, lại bỏ qua!?

Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn