Thành Lương gia nhập Hà Nội T&T: Xin lỗi, tôi phải đi

Thể thaoThứ Bảy, 29/12/2012 08:00:00 +07:00

Đó là bộc bạch của tiền vệ Phạm Thành Lương khi chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng lao động với HN.T&T.

Đó là bộc bạch của tiền vệ Phạm Thành Lương khi chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng lao động với HN.T&T.

PV: Khi đồng ý về với bầu Hiển, Thành Lương nghĩ đến điều gì?

- Thành Lương: Tôi nghĩ đến đội bóng của tôi, Hà Nội. Tôi nghĩ đến các đồng đội của tôi, giờ này, không ít người vẫn chưa tìm được bến đậu mới. Một đội bóng giải thể, biết bao con người bị ảnh hưởng. Rồi đây, họ sẽ ra sao, bởi không phải ai cũng may mắn được như tôi. Và, điều khiến tôi nghĩ đến nhiều nhất, trăn trở và áy náy nhiều nhất chính là các CĐV của CLB Bóng đá Hà Nội. Tôi nợ họ cả núi ân tình.

 
Đội bóng mới có trách nhiệm thanh toán phí chuyển nhượng cho CLB Hà Nội, Nghe nói, phí chuyển nhượng là 2,5 tỷ đồng.
Thành Lương
 
Đội bóng và người hâm mộ đã dành cho tôi quá nhiều thứ. Anh biết đấy, 8 năm trước, tôi là một cậu bé mới lớn, vô danh, thích bóng đá và chẳng biết tương lai thế nào. Nhưng nhờ có các thầy dạy dỗ, CLB chăm lo, người hâm mộ yêu quý, tin tưởng, giờ, tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp, có thể lo cho mình, cho gia đình. Quả thực là tôi đã cố gắng rất nhiều để có được như ngày hôm nay. Nhưng, nói một cách chân tình, tôi thấy, mình đã có được nhiều hơn những gì mình đã cống hiến.


Nói tôi may mắn là vì thế. Khi đội bóng giải thể, mọi người phiêu bạt, tôi đành phải chọn cho mình một bến đỗ mới. Có ai muốn phải rời xa đội bóng, xa những người yêu mến mình? Nhưng tôi phải chấp nhận thực tại là CLB Bóng đá Hà Nội không còn nữa và tự tìm cho mình con đường mới. Vậy nên, tôi muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi người hâm mộ đội bóng.


-PV: Một câu hỏi rất tế nhị thế này: tại sao anh không chọn một đội bóng khác, mà lại là HN.T&T?


- Người ta nói rất nhiều đến sự cạnh tranh giữa bầu Hiển và bầu Kiên. Rằng, Hà Nội và HN.T&T đều muốn trở thành đội bóng số 1 tại Thủ đô. Bản thân các cầu thủ cũng cảm thấy bị áp lực trước những lời đồn đoán.
 
Trước đây, Công Vinh chuyển sang CLB Bóng đá Hà Nội từ HN.T&T và giờ, tôi đi theo hướng ngược lại. Dư luận có thể luận bàn thế nọ, thế kia, nhưng tôi chỉ nghĩ một điều, đã là cầu thủ thì phải có cơ hội thi đấu. Bây giờ, chọn một đội bóng ưng ý chẳng dễ chút nào, dù tôi cũng nhận được lời mời từ một số CLB. Tôi chọn HN.T&T vì được gần nhà và được thi đấu.


PV: Anh có thể tiết lộ bản hợp đồng của mình với HN.T&T?

 
Hiện giờ, tôi thuộc về HN.T&T. Một cầu thủ chuyên nghiệp là phải phân biệt được rạch ròi giữa tình cảm và lý trí, giữa quá khứ và hiện tại.
 
- Tôi còn 2 năm đồng với CLB Bóng đá Hà Nội. Toàn bộ những ràng buộc của bản hợp đồng cũ sẽ được thực thi tại HN.T&T. Đội bóng mới có trách nhiệm thanh toán phí chuyển nhượng cho CLB Hà Nội, Nghe nói, phí chuyển nhượng là 2,5 tỷ đồng.

Có người nói rằng, đến đội bóng mới mà không được thêm tiền là “mất giá” nhưng tôi lại cảm thấy vui.

Vui vì mình không thất nghiệp. Vui hơn vì ít ra là sự ra đi của mình cũng giúp ích CLB trong bối cảnh khó khăn hiện tại. Số tiền chuyển nhượng tôi sẽ được dùng để chăm lo cho các em trẻ. Họ sẽ là những người có thể tái thiết đội bóng trong tương lai.


 

PV: Lại nói đến tương lai, anh có tin một ngày nào đó mình sẽ trở lại khoác áo CLB Bóng đá Hà Nội?

- Trước đây, có lần tôi đã định đầu quân cho CLB Xi măng Hải Phòng. Tôi mang tiền đến đền bù hợp đồng theo điều khoản đã ký kết, nhưng bầu Kiên đã nói rằng: “Cháu không phải là cầu thủ để bán. Cháu thuộc về CLB, phải trở thành biểu tượng của bóng đá Hà Nội”.

Tôi mang tiền về bởi tin rằng, tương lai của mình thuộc về CLB Hà Nội, dù rằng, đôi khi bản thân vẫn cảm thấy chạnh lòng vì không có được thành tích cao như bao đồng đội khác.


Giờ thì đội bóng của tôi không còn nữa. Thế nên, tôi muốn nói rằng, không ai có thể biết trước được tương lai sẽ thế nào? Thực tâm, tôi mong mỏi đội bóng của mình sẽ được tái sinh. Hẳn nhiều người cũng có ý nghĩ đó. Nhưng đã là cầu thủ của HN.T&T, dù vẫn còn nặng lòng với đội bóng cũ thì tôi cũng phải chiến đấu hết mình cho những người đang trả lương cho mình. Hiện giờ, tôi thuộc về HN.T&T. Một cầu thủ chuyên nghiệp là phải phân biệt được rạch ròi giữa tình cảm và lý trí, giữa quá khứ và hiện tại.

Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!


Theo BĐplus

Bình luận
vtcnews.vn