Thanh Lam, Tùng Dương thăng hoa cùng Trần Mạnh Tuấn

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 08/09/2013 05:22:00 +07:00

(VTC News) - Diva Thanh Lam đã cùng Tùng Dương bùng cháy trong đêm liveshow của Trần Mạnh Tuấn.

(VTC News) - Diva Thanh Lam đã cùng Tùng Dương bùng cháy trong đêm liveshow của Trần Mạnh Tuấn.

Liveshow Dấu ấn số thứ hai diễn ra vào ngày 7/9 cũng đã khép lại trong thành công tốt đẹp. Không quá ồn áo và sôi động như liveshow số đầu tiên của Thu Minh, âm nhạc của Trần Mạnh Tuấn đến với Dấu ấn nhẹ nhàng và bay bổng, sang trọng và không thiếu những giây phút thăng hoa.

Trần Mạnh Tuấn
Trần Mạnh Tuấn chọn ca khúc 'Hạ Trắng' để giới thiệu ngay đến khán giả tấm chân tình mà anh dành cho cố nhạc sỹTrịnh Công Sơn - Ảnh: Phạm Thế Danh
Nếu nói như Dấu ấn khắc họa từng cột mốc trên chặng đường âm nhạc của nghệ sỹ đã đi qua thì đối với Trần Mạnh Tuấn, nhạc sỹ Trịnh Công Sơn chính là cột mốc lớn nhất trong cuộc đời của anh.

Mở màn liveshow của Trần Mạnh Tuấn, anh chọn cho mình ca khúc Hạ trắng để giới thiệu ngay đến khán giả tấm chân tình mà anh dành cho cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Xuất hiện từ phía dưới khán giả, Trần Mạnh Tuấn cất tiếng kèn vút cao đầy dạt dào và cảm xúc trong Hạ trắng, bài hát mà anh yêu thích nhất trong cuộc đời của mình. Đối với một người nghệ sỹ nhạc Jazz, bản chất trong họ luôn tiềm tàng một tình yêu đối với quê hương, đất nước.

Ca khúc Về quê được Trần Mạnh Tuấn thể hiện đã nói lên tất cả tình yêu mà anh dành cho dân tộc, một cảm xúc được thổi bằng tâm hồn và cả trái tim.

Nhân vật khách mời đầu tiên xuất hiện trong tiết mục sau đó. Dù chỉ mới 9 tuổi, cô con gái An Phúc đã trở thành điểm nhấn đáng nhớ trong chương trình khi kết hợp cùng người cha của mình trong bài dân ca Bắc Bộ Bèo dạt mây trôi.

Chính nhờ sự kết hợp này, Bèo dạt mây trôi trở nên dạt dào và đậm đà cảm xúc hơn bởi tình cha con. Để thấy rằng, cái đam mê trong nhạc Jazz đã lan tỏa đến gia đình Trần Mạnh Tuấn nhất là người con gái bé bỏng và quan trọng trong cuộc đời anh.

Cô bé cũng dành lời cảm ơn đến sự ủng hộ của khán giả dành cho người cha của mình cũng như chia sẻ niềm vui và hạnh phúc khi lần đầu tiên được trình diễn của cha trên sân khấu.
Trần Mạnh Tuấn
'Ôi quê tôi' với phần thể hiện của Tùng Dương, Thanh Lam trên nền nhạc là tiếng kèn Trần Mạnh Tuấn.
Nếu như trong phần một của chương trình đã vẽ nên chặng đường quan trọng với những con người anh yêu thương gắn bó thì trong phần hai là sự đón tiếp các khách mời nồng nhiệt. Đầu tiên phải kể đến Tùng Dương trong ca khúc Qua cầu gió bay.

Dường như sang đến phần hai, sự góp giọng của các ca sỹ khách mời khiến cho âm nhạc đã trở nên trọn vẹn và đong đầy. Thú vị hơn là khán giả được nghe Ôi Quê Tôi qua bản song ca của Thanh Lam và Tùng Dương và nhờ có tiếng kèn của Trần Mạnh Tuấn đã tăng thêm phần cao trào và kéo dài trong câu hát.

Đến bài Mưa rơi, là bài hát Trần Mạnh Tuấn sáng tác dành riêng cho Thanh Lam như một sự hội ngộ của đôi bạn tâm giao, do đó ca khúc này thật đặc biệt khi lần đầu tiên được biểu diễn trên sân khấu Dấu ấn và đặc biệt hơn nữa khi nó được trình bày bởi giọng ca của Thanh Lam.

Tiết mục hoành tráng nhất chương trình có lẽ phải là bài Lời ru của mẹ. Hoành tráng ở đây không phải là sự sôi động về âm thanh, ánh sáng, ngược lại nó nhẹ nhàng và trẻ trung.

Tuy nhiên, nhờ sự xuất hiện của 15 người mẫu trong trang phục áo dài của nhà thiết kế Võ Việt Chung trình diễn trên nên tiếng kèn của Trần Mạnh Tuấn đã ghi dấu ấn cho liveshow của Trần Mạnh Tuấn.
Trần Mạnh Tuấn
Bức chân dung Trần Mạnh Tuấn của hoạ sỹ Phạm Hồng Minh.
Tiếp theo các bài hát Bướm mơ, Trăng non, Ru rừng lại là không gian để Trần Mạnh Tuấn tiếp tục thả hồn mình những sáng tác mang âm hưởng world music, kết hợp với nhạc cụ dân tộc.

Đặc biệt hơn, trong Bướm mơ, họa sỹ Phạm Hồng Minh xuất hiện nâng ngòi bút của mình khắc họa chân dung Trần Mạnh Tuấn trên nền nhạc của anh.

Trong phần cuối cùng đêm diễn, khán giả đã biết thêm được một Trần Mạnh Tuấn ở vai trò chỉ huy dàn nhạc Sài Gòn Bigband. Liên khúc Moon DanceThey Can’t Take That Away From Me là sự trở lại của Tùng Dương vào cuối chương trình cùng với sự xuất hiện của Nữ hoàng nhạc Jazz Tuyết Loan.

Với lối trình diễn tự nhiên và hóm hỉnh, lần đầu tiên đứng chung sân khấu bộ ba Trần Mạnh Tuấn, Tuyết Loan, Tùng Dương đã mang lại giây phút sôi động cho chương trình, ghi dấu đậm nét cho liveshow của mình.
Trần Mạnh Tuấn
Sự kết hợp giữa 'Diva' và 'Divo' nhạc Jazz Tuyết Loan và Tùng Dương.
Con mắt còn lại kết thúc đêm diễn thật ý nghĩa. Đây là bài hát do chính Trịnh Công Sơn sáng tác cho anh và nó cũng thật ý nghĩa với cả cuộc đời Trần Mạnh Tuấn.

Ca khúc ý nghĩa Con Mắt Còn Lại đã khép lại chương trình Dấu ấn Trần Mạnh Tuấn, nhưng tiếp tục mở ra con đường tương lai phát triển của anh, để dù có như thế nào Trần Mạnh Tuấn vẫn sẽ tiếp tục mang đến cho âm nhạc nhiều tác phẩm hay hơn nữa bằng chính lòng đam mê và nhiệt huyết trong âm nhạc của mình.

Dấu Ấn số thứ ba sẽ tiếp tục với chàng ca sỹ hiện đang có nhiều bài hit nhất Việt Nam với hơn 15 năm trong nghề hát: ca sỹ Tuấn Hưng.

Chương trình liveshow Dấu Ấn - Tuấn Hưng sẽ được truyền hình trực tiếp từ Nhà thi đấu Nguyễn Du, vào lúc 20 giờ ngày 05/10/2013 trên kênh VTV9, và được tiếp sóng tại một số đài địa phương khác.

Hiếu Cao

Bình luận
vtcnews.vn