Thanh Lam hát nhạc Trịnh dữ dội, kịch tính

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 01/04/2013 11:44:00 +07:00

(VTC News) – Diva hát vẫn theo đúng “chất Thanh Lam” khiến nhạc Trịnh trở nên đầy kịch tính trong đêm nhạc tưởng nhớ 12 năm ngày mất của nhạc sĩ tối qua.

(VTC News) – Diva hát vẫn theo đúng “chất Thanh Lam” khiến nhạc Trịnh trở nên đầy kịch tính trong đêm nhạc tưởng nhớ 12 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tối qua 31/3.





Đêm nhạc chủ đề Đóa hoa vô thường tưởng nhớ 12 năm ngày mất nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn (1/4/2001 - 1/4/2013) do gia đình cố nhạc sĩ phối hợp cùng các đơn vị tổ chức đã diễn ra tối qua (31/3) tại Công viên Hồ Bán Nguyệt (Q.7, TP.HCM).

Đây là lần thứ hai chương trình được tổ chức tại địa điểm rộng lớn này. Năm nay, thời tiết không mưa như năm trước nên chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút hơn 20 ngàn khán giả đến tham dự.

Trừ một số ít ghế VIP do BTC sắp xếp gần sân khấu, các khán giả đều ngồi rải trên khắp những bãi cỏ trong công viên rộng 7 ha này. Những màn hình chiếu cũng được BTC đã bố trí trong công viên để khán giả dễ dàng theo dõi chương trình.

Hơn 20 ngàn khán giả đến tham dự đêm nhạc 
Trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, những người yêu mến nhạc Trịnh thuộc nhiều độ tuổi khác nhau có dịp hội ngộ để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa và đồng điệu cùng âm nhạc của ông qua các giọng ca nổi tiếng như Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh, Đức Tuấn…

Suốt 2 tiếng đồng hồ, khán giả đã có dịp nghe lại 19 bản tình ca bất hủ và những ca khúc mới được cấp phép trong tuyển tập Ca khúc Da Vàng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Trong đêm nhạc, Hồng Nhung là người khiến những người mộ điệu nhạc Trịnh nhiều cảm xúc nhất. Cô Bống xuất hiện trong chương trình với vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết trong chiếc đầm trắng giản dị đưa khán giả vào không gian nhạc Trịnh với chất giọng trong trẻo, đầy nội lực và cảm xúc.

Hồng Nhung dành tặng khán giả 3 ca: Huyền thoại mẹ, Xin cho tôi, Xin mặt trời ngủ yên. Từng gắn bó với cuộc đời và các nhạc phẩm của Trịnh và đây cũng là lần đầu tiên cô biểu diễn ca khúc Huyền thoại mẹ. Tuy vậy, cô vẫn có phần trình diễn trọn vẹn, đong đầy cảm xúc. 

Hồng Nhưng cũng chia sẻ khi dẫn nhập ca khúc Xin cho tôi: “Những ca khúc Da vàng viết trong chiến tranh của nhạc sĩ, Hồng Nhung không nghe thấy tiếng đạn bom mà nghe thấy nỗi lòng của người Việt Nam với khao khát khôn nguôi về hòa bình.

Không chỉ những người tuổi trẻ đi chiến đấu cho hòa bình mà ngay cả những người mẹ già cũng đêm đêm đau đáu để chong đèn xóa sạch vết con về, canh từng căn hầm nhỏ. Và nỗi lòng tha thiết mong muốn có hòa bình có được những điều giản dị dù chỉ một ngày thôi được hát lên trong một nhạc phẩm mà nhạc sĩ đặt tên là Xin cho tôi.

Với thế hệ như Hồng Nhung và các bạn trẻ ngồi đây sinh ra trong hòa bình nên nhiều khi không biết được giá trị vô giá của mỗi ngày sống của mình là hạnh phúc ấm êm và hòa bình. Nhưng trong bài hát sau đây mà mọi người nghe sẽ thấy một thời thế hệ của anh Trịnh Công Sơn – những người phải thấy, phải nghe phải đau đớn bởi chiến tranh hát lên một lời hát như là tiếng kêu khao khát hòa bình”.

Diva Mỹ Linh cũng đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc với ca khúc Như cánh vạc bay, Em hãy ngủ đi và Người mẹ Ô Lý.

Mỹ Linh
Cô xử lí ca khúc có phần hơi tỉnh quá ở phần đầu nhưng đến ca khúc Em hãy ngủ đi, Mỹ Linh hoàn toàn nhập tâm và nhận được nhiều tràng pháo tay của khản giả. Diva cũng thể hiện rất tốt, giàu cảm xúc ca khúc Người mẹ Ô Lý – một trong những ca khúc Da vàng mới được cấp phép lần đầu, khắc họa hình ảnh người mẹ già chạy loạn trong gió bụi từ Quảng Trị ra Huế chỉ với một trái bí vác trên đầu.

Riêng Diva Thanh Lam đã có phần trình diễn mang đậm dấu ấn cá nhân, theo đúng “chất Thanh Lam” khiến nhạc Trịnh có lúc trở nên đầy kịch tính. 3 ca khúc được cô thể hiện là Ca dao mẹ, Ru ta ngậm ngùi, Ru đời đi nhé, Thanh Lam vẫn chưa tiết chế được âm lượng và cảm xúc có vẻ kịch tính ở âm vực cao của bài hát.

Thanh Lam
Về kỹ thuật thanh nhạc thì khỏi phải bàn cãi khi Thanh Lam có giọng hát  được phong hàng Diva Việt. Tuy nhiên về mặt cảm xúc thì cô trình diễn thiếu tiết chế khiến nhiều người mộ điệu nhạc Trịnh chưa thể quen và hài lòng với cách hát nhạc Trịnh có vẻ dữ dội, kịch tính của Thanh Lam.

Khi Thanh Lam đưa micro về phía khán giả khi đang hát nhưng không nhận được những giọng ca hưởng ứng. Không biết do khán giả không thuộc lời ca khúc hay do Thanh Lam chưa truyền được cảm xúc cho khán giả?

Đức Tuấn là nam ca sĩ duy nhất trong đêm diễn. Anh cũng hoàn thành khá tốt vai trò với các ca khúc: Nước mắt cho quê hương, Đôi mắt nào mở ra, Có những con đường, Đóa hoa vô thường. Nhóm MTV cũng tham dự với ca khúc Ru tình và nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn có màn trình diễn sacxophone liên khúc Diễm xưa – Một cõi đi về - Biển nhớ.

Trong đêm nhạc, một giọng ca lạ gây bất ngờ đó là ca sĩ trẻ Ngọc Mai. Ca sĩ này tốt nghiệp thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM năm 2010 và từng đoạt nhiều thành tích cao (giải 3 hát thính phòng nhạc kịch toàn quốc 2009, HCB Hội diễn ca múa nhạc toàn quốc 2009, HCV Tiếng hát Đường 9 Xanh toàn quốc 2010...) nhưng tên tuổi của cô chưa được nhiều người biết đến.

Ngọc Mai gây bất ngờ khi thể hiện ca khúc Đường xa vạn dặm và Lời mẹ ru trong phần đầu đêm nhạc một cách xuất sắc, tự nhiên và đầy cảm xúc.

Đêm nhạc được khép lại thành công bằng ca khúc Để gió cuốn đi với sự hòa giọng của các nghệ sĩ tham gia chương trình. Ngay sau đó, tất cả các nghệ sĩ và khán giả đã cùng lập kỉ lục Dàn đồng ca có nhiều người tham gia nhất hát với ca khúc Nối vòng tay lớn.

Và cũng như mọi năm vào ngày giỗ, nhà Lưu niệm Trịnh Công Sơn cũng sẽ mở cửa từ 6h-16h hôm nay (ngày 1/4) cho công chúng thăm viếng và thắp nhang người nhạc sĩ tài hoa.

Phượng Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn