Thanh Hằng: Bạn quan tâm tới tin đồn làm gì?

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 29/04/2011 10:50:00 +07:00

"Khi mới trò chuyện, có thể mọi người sẽ không thích sự thẳng thắn của tôi. Thế nhưng sau đó họ sẽ cảm thấy dễ chịu và không bao giờ bực tôi nữa”,

"Khi mới trò chuyện, có thể mọi người sẽ không thích sự thẳng thắn của tôi. Thế nhưng sau đó họ sẽ cảm thấy dễ chịu và không bao giờ bực tôi nữa”, cô nàng người mẫu có đôi chân dài nhất Việt Nam tâm sự.

Thanh Hằng và tôi hẹn gặp nhau tại một nhà hàng món Thái trong khu Phú Mỹ Hưng, Q7, Tp.HCM vào buổi trưa nắng gắt. Cô mới đi diễn hội nghị khách hàng nên cả hai tranh thủ vừa ăn vừa trò chuyện. Cô siêu mẫu, diễn viên cá tính gọi món tôm sống trộn gỏi, tôm yam kung, cơm nếp, trứng chiên thịt băm một ly trà Thái ngọt đậm. Trong lúc ăn, tôi thấy Hằng rất thích ăn tôm, nhất là tôm đã được nấu chua trong món yam kung. Còn với món trứng chiên, cô tỏ ra khá hững hờ.

Thanh Hằng ăn một ít cơm. Một ít thức ăn và lấy iPad ra, đọc tin tức và xem hình ảnh trong ngày. Cứ thế, bữa ăn kéo dài rất lâu và dường như bộ máy tiêu hóa của Hằng đã có đủ thời gian để “xử lý”. Tôi tự hỏi, phải chăng đó là cách ăn kỹ, no lâu và ít bị tăng cân của các người mẫu.

Siêu mẫu Thanh Hằng. Photo: Minh Hòa

Tôi hỏi, cô ngước mắt lên và cười giòn giã: “Ai biết! Đó là thói quen từ xưa đến giờ của tôi”. Mỗi lần gặp, Hằng luôn đem đến cho tôi những điều thú vị.

Đến giờ phút này, tôi thật sự khâm phục chị về việc luôn luôn thẳng thắn trong lúc trò chuyện. Không cần phải khéo léo, trong làng giải trí mà chị vẫn tồn tại tốt đến tận bây giờ. Lạ lùng thật!

Chính tôi cũng thấy lạ nữa. Trong nghề này, nghệ sỹ phải mềm dẻo, có ý nghĩa là phải biết trò chuyện và cư xử khéo léo, tránh phiền lòng người khác. Nói cách khác, nghệ sỹ biết tập vẻ ngoài dễ chịu với người đối diện.

Tuy nhiên, tôi lại khác. Tôi muốn thẳng thắn để người ta cảm thấy mình sống thành thật với họ. Có thể lúc đầu họ không thích nhưng sau đó sẽ cảm thấy dễ chịu. Một khi đã cảm thấy dễ chịu với tôi, họ sẽ chẳng bao giờ bực tôi nữa. Tôi cam đoan vậy.

Dường như chị đã luyện cách trò chuyện hoặc trải qua biến động trong cuộc sống riêng? Trò chuyện với chị, tôi thấy chị sâu sắc hơn ngày xưa rất nhiều.

Ngày xưa làm việc, nhiều người nhiễu nhương, đấu đá ngay trước mặt tôi, dùng những người xung quanh để dằn mặt tôi. Lúc đó, tôi phản ứng lại liền. Còn bây giờ, nếu trường hợp đó xảy ra, tôi chọn cách im lặng. Tôi chỉ tập trung làm việc của mình. Tuy nhiên, nếu mọi việc quá sức chịu đựng, tôi sẽ hành động. Và chắc chắn người kia sẽ bị thiệt hại. Tôi không nói mình là người ghê gớm. Thế nhưng tôi phải lên tiếng rằng trong cuộc sống phải biết tôn trọng lẫn nhau để cùng tiến thân chứ đừng đạp người khác để làm lực đẩy cho mình.

Bây giờ cuộc sống của chị đã quá đầy đủ: nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, danh tiếng… Đó là những yếu tố đủ để chị không cần phải quan tâm đến việc người khác có chơi xấu mình hay không. Đúng hay sai?

Nói sao đây? Nói chung có những tối nằm ngủ, tôi suy nghĩ nếu sau này có con, tôi có nên cho con sống ở khu mình đã trưởng thành không. Ngày xưa, ai cũng nghĩ khu bến xe miền Đông phức tạp, dễ bị tha hóa. Thế nhưng với tôi, ở trong môi trường đó, được thấy những điều rắc rối, cả điều tốt lẫn điều xấu nên tôi có vốn sống đủ để xa xã hội, tránh để người ta đụng đến mình. Không phải tôi dữ dằn mà tôi luôn biết trước họ sẽ làm gì nên tìm cách tiếp ứng và miễn nhiễm.

Phú Mỹ Hưng giống như một ốc đảo để chị trốn tránh những nhộn nhịp và ồn ào của cuộc sống nơi trung tâm thành phố. Thế nên tôi thấy từ khi dọn về đây, chị trầm lặng hẳn. Phải chăng cuộc sống của một người càng trưởng thành càng lặng lẽ?

Có lẽ mọi thứ xuất phát từ bản tính khó chịu của tôi. Ngày nhỏ tôi cũng đã như vậy rồi, thậm chí còn khó chịu hơn. Bây giờ đã bớt vì tôi ý thức và thả lòng nhiều hơn. Thế nên mỗi khi làm việc mệt mỏi, tập trung đầu óc sáng tạo, suy nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn quay về cõi riêng của mình.

Chỉ ở nhà, tôi mới cảm thấy thoải mái. Đó cũng là lý do tại sao khi đã về nhà, tôi rất ít ra ngoài, trừ khi có việc đột xuất. Mà cuộc sống ở nhà của tôi cũng rất đơn giản. Tôi thường nằm chân giường chơi game, nghe nhạc rồi nấu vài món ăn để tự thưởng cho mình. Nhà tôi cũng có nhiều gió nên không khí thoáng mát, dễ chịu, vì vậy đôi khi tôi nằm dài và hứng gió mát.

 

Chắc nhiều người không tin cuộc sống riêng của tôi đơn giản đến như vậy. Có lần đi diễn, một chị đồng nghiệp bảo: “Làm nghệ thuật mà ăn chơi nhiều quá, hào quang công việc cũng nhanh chóng mất đi”. Lúc đó nghe thì nghe nhưng tôi không sợ, vì bản chất của tôi không thích đi chơi, la cà. Tôi chỉ thích đi làm, kiếm tiền rồi nghỉ ngơi, dành thời gian cho bạn thân, gia đình. Nói thật, cuộc sống không đơn giản nên đôi khi mang giày cao gót và bị nhiều người tìm cách chọt qua chọt lại để tôi té. Thế nhưng tôi biết, tôi sống thật với lòng mình nên đôi giày của tôi tự cao lên, giúp tôi bước qua những chướng ngại dễ dàng hơn và không bị vấp ngã (cười lớn).

Tôi nghĩ sự nghiệp của chị không dễ bị “chọt” đến nỗi lung lay đâu. Chị vẫn ở vị thế độc tôn trong làng người mẫu vì chưa có nhân tố mới thay thế vị trí của chị. Tôi nghĩ đó là điều tốt nhưng cũng có thể phản tác dụng.

Nói vậy chứ mai mốt tre già măng phải mọc. Ở thế độc tôn, như bạn đã nói, tôi nghĩ nguy hiểm lắm. Đôi lúc tôi phải tự khen chính bản thân mình vì đã không ngủ quên trên chiến thắng. Tôi luôn thức tỉnh để quan sát, học hỏi từ xung quanh và biết mình phải làm gì tiếp theo.

Cái tôi cần làm hiện nay là tỉnh táo và liên tục tìm điều mới mẻ. Mỗi lần tôi xuất hiện, bạn cứ để ý, không có sự trùng lặp. Cho nên đôi khi tôi tự cho mình im ắng một chút để nghỉ ngơi và tìm cái mới.

Ồ! Nãy giờ nói chuyện mới để ý. Sao chị cứ lấy tay xoa lên tai thế. Chị đang bị đau à!.

Không! Tôi bị dị ứng lỗ tai. Tôi đang tham gia phim Người mẫu truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc thập niên 1990 nay được dựng theo phiên bản Việt Nam, phải thay đổi hình tượng liên tục nên phải đeo nhiều trang sức, trong đó có hoa tai thành ra dị ứng luôn. Trong phim này, tôi tự làm stylist cho mình. Tôi tự chọn trang phục, làm tóc trang điểm…

Nhiều người hỏi tại sao lại tham gia phim Người mẫu và vào vai của Kim Nam Joo. Họ hỏi tôi có sợ hào quang của Kim Nam Joo quá lớn không. Tôi thấy không vấn đề gì. Riêng nhân vật Song Kyung In, tôi đã mê mẩn từ khi mười tám tuổi, nhưng thích với vai trò khán giả. Còn bây giờ, tôi có cơ hội để chìm đắm vào tâm lý nhân vật mình yêu thích, tại sao không nhận? Hơn nữa, phiên bản cũ đã chiếu quá lâu nên bây giờ khán giả xem lại cũng sẽ thấy thích. Thêm vào đó, tôi là người Việt và phục vụ khán giả Việt.

Tôi suy nghĩ đến tận nửa năm mới nhận lời tham gia phim này. Đừng nghĩ tôi chảnh, vì tôi tưởng tháng Ba vừa qua sẽ bấm máy Chân dài hành động với bác Dũng (phim điện ảnh của Nguyễn Quang Dũng) nên muốn tập trung nhiều cho một phim thôi. Cuối cùng tôi cũng thu xếp được nên nhận lời.

Điều gì ở Chân dài hành động thu hút chị? Nghe nói chị đã phải tập luyện nhiều để bay, nhảy, đấm, đá như một sát thủ?

Tôi chưa thể bật mí vì đã hứa với bác Dũng rồi. Chỉ có thể nói mọi người sẽ thấy một Thanh Hằng thật khác, rất bất ngờ. Một nhân vật khác hẳn với Nụ hôn thần chết Nụ hôn rực rỡ. Chắc Dũng Khùng thấy tôi có nhiều năng lượng nên tìm cách khai thác hết chăng (cười)?

 

Khán giả và dân trong nghề lại đồn rằng chị và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đang cặp kè. Có sự đổi chác nào ở đây không? Thưa chị!

Tin đồn này có hơn một năm nay rồi, bạn quan tâm làm gì. Bạn nghĩ đi, nếu đổi chác chắc hẳn giờ này Dũng Khùng có nhiều người đẹp vây quanh lắm. Mà nếu đổi chắc chỉ đổi được một phim chứ làm sao làm ba, bốn phim như bây giờ. Hơn nữa, đó cũng không phải cách làm việc của bác Dũng.

Cả hai chúng tôi chỉ tương đồng ở một điểm là say mê công việc. Làm gì cũng phải thanh thiên bạch nhật để người ta phục mình, chứ không họ sẽ xì xầm to nhỏ sau lưng, nói mình bậy bạ thế này, thế kia. Tôi không chịu được đâu. Nếu muốn đóng phim, có lẽ tôi sẽ đóng được nhưng làm việc với bác Dũng tôi thấy sản phẩm tạo nên có hiệu qủa nhất định, khán giả rất yêu mến. Thế thì tại sao tôi không hợp tác với bác Dũng?

Chị rất biết chọn nhân vật để hợp tác làm việc và chọn bạn để chơi. Đến bây giờ, xu hướng cặp đôi bạn thân trong làng người mẫu vẫn đang được duy trì để gây chú ý. Đây là điều chị và Hồ Ngọc Hà đã từng làm từ cách đây rất lâu. Tôi phục tình cảm của cả hai. Tôi bất ngờ khi gọi điện thoại cho chị, trên xe văng vẳng giai điệu bài hát Thức tỉnh của Hà Hồ. Chị muốn chia sẻ gì thêm không?

Ai cũng biết tình bạn của tôi với Hà vì chúng tôi có tính cách giống nhau. Chúng tôi không để ý, soi mói chuyện riêng tư của nhau, không mè nheo những vấn đề nhỏ nhặt. Chúng tôi thường đi spa và Hà cho tôi nghe những bản nhạc mới trong âm nhạc của cô ấy. Tôi nghe và góp ý với tư cách một khán giả, người bạn.

Ngoài Hà, có thể nói tôi không chơi với ai theo kiểu bạn bè trong làng giải trí. Tuy nhiên tôi vẫn giữ mối quan hệ với người trong cuộc sống cũng như công việc một cách chừng mực.

Thật thẳng thắn. Và đến giờ, người đẹp thẳng thắn vẫn không có một scandal nào trong sự nghiệp, không chụp ảnh nude để thu hút dư luận nhưng vẫn là số một trong làng người mẫu.

Vì tôi có làm gì để gây scandal đâu. Tôi thích làm việc để chinh phục mọi người chứ không muốn gây sự chú ý, tò mò. Tôi đã biết giữ bình tĩnh để lắng nghe và biết chấp nhận cuộc sống.

Cảm ơn Thanh Hằng và chúc chị ngày càng thành công hơn!

Theo Phong cách

Bình luận
vtcnews.vn