Thang thuốc đẻ con trai có chất gây ung thư và suy thận

Sức khỏeChủ Nhật, 25/09/2011 02:52:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ vì muốn sinh được con theo ý muốn nhiều cặp vợ chồng đã phí tiền nuôi béo thầy lang để rồi tiền mất, tật mang, con không thấy.

(VTC News) - Không được học qua bất kỳ trường lớp nào về y dược, không có giấy phép hành nghề, không phải nghề gia truyền… nhưng “thầy lang” Khuất Thị Nhương (ở Đại Đồng – Thạch Thất – Hà Nội) vẫn ngang nhiên hành nghề khám, chữa và bốc thuốc sinh con theo ý muốn, vô sinh hơn 3 năm nay. Nguy hiểm nhất là trong thang thuốc sinh con theo ý muốn của bà lang này còn có nhiều vị thuốc gây ung thư và suy thận…

Phát hiện vị thuốc “Phòng kỷ” gây ung thư trong thang thuốc

Để tìm hiểu thực hư chuyện có thuốc sinh con theo ý muốn, chữa bệnh vô sinh bằng thuốc nam, chúng tôi mang theo bịch thuốc bốc được từ bà lang Nhương tìm đến Hội Đông y thành phố Hà Nội.

Thầy thuốc Nguyễn Hồng Siêm, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội nhận định: “Về mặt khoa học, đến thời điểm này chưa ai dám khẳng định có loại thuốc nam uống vào là 100% sinh được con theo ý muốn, chữa được bệnh vô sinh. Trong y học cổ truyền và đông y chỉ có những bài thuốc bổ trợ cho khả năng tình dục và thụ thai.”

Thang thuốc chữa sinh con theo ý muốn của bà lang Nhương có hàm lượng Phòng kỷ lớn, vị thuốc đã bị Bộ Y tế cấm lưu thông. (Ảnh Thu Hòe) 

Qua kiểm tra, các thầy thuốc tại đây khẳng định: Gói thuốc này không có bất cứ vị thuốc nào có khả năng bổ trợ sức khỏe sinh sản, hỗ trợ việc thụ thai. Nhiều vị thuốc không có trong dược điển.


Không chỉ phát hiện thấy nhiều vị thuốc chưa được đặt tên, không biết được tác dụng, chưa từng gặp bao giờ, các thầy thuốc trong Hội Đông y thành phố còn phát hiện một lượng lớn “Phòng Kỷ” có  trong thang thuốc của bà Nhương. 

Sử dụng Phòng kỷ thường xuyên với hàm lượng cao sẽ gây ung thư và suy thận. (Ảnh Thu Hòe) 

Đây là rễ của cây gấc. Phòng kỷ được biết đến với tác dụng lợi tiểu, chống phù do thận, chống viêm giảm đau các bệnh phong tê thấp.


Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm của Viện thuốc Trung Ương gần đây cho thấy trong dược liệu này có chứa hàm lượng axit “acid aristolochic 1” lớn, có độc tính cao. Nếu uống lâu dài sẽ gây ung thư và suy thận.

Vị thuốc này đã được bộ Y tế cấm sử dụng và đã có văn bản đến tất cả các Hội Đông y trong cả nước.

Tuy nhiên, do không có kiến thức y dược, bà Nhương vẫn ngang nhiên kê loại dược liệu này vào thang thuốc chưa bệnh vô sinh, sinh con theo ý muốn và bán cho mọi người với giá trên trời bất chấp nguy cơ gây bệnh.

Giáp mặt thầy lang

Trong vai một phụ nữ lấy chồng đã lâu mà chưa có con, mong muốn sinh được con trai,  tôi đến gõ cửa “phòng khám” của bà Khuất Thị Nhương ở thôn Ngọc Lâu, Đại Đồng- Thạch Thất- Hà Nội “nhờ vả”.

Phòng khám tại nhà của bà lang Khuất Thị Nhương. (Ảnh Thu Hòe)
Đó là một ngôi nhà 3 tầng, rộng rãi, khanh trang. Xe máy tay ga đắt tiền dựng đầy sân. Thoạt nhìn ai cũng biết chủ nhân của nó là người kiếm ra tiền và sống rất sung túc.


Người phụ nữ tôi cần gặp chỉ trạc 50 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn… đặc biệt là có giọng nói “như trẻ con” nổi lên với nghề bốc thuốc sinh con theo ý muốn, chữa bệnh vô sinh nam, nữ hơn 3 năm nay.

 
Ai đến khám cũng được kê một đơn thuốc như nhau. (Ảnh Thu Hòe)
Thấy có khách lạ, bà lang Nhương săn đón: “Bao nhiêu cặp vợ chồng hiếm muộn đều đến đây chữa trị. Uống thuốc của tôi muốn sinh con trai được con trai, muốn sinh con gái được con gái, thậm chí đang từ con gái thành con trai là chuyện bình thường…”


Thấy tôi có vẻ thiết tha và tin tưởng, bà Nhương tiếp lời: “Tôi còn chữa được cả bệnh vô sinh của cả nam và nữ. Nhiều cặp vợ chồng đi hết bênh viện nọ đến bệnh viện kia đều không có kết quả nhưng chỉ uống vài liều thuốc của tôi là có tin mừng ngay…”.


Người đến khám có chung một bệnh. (Ảnh Thu Hòe)

Cùng đến khám với tôi là vợ chồng anh Nguyễn Khắc Duy ở Ứng Hòa – Hà Nội. Vợ chồng anh Duy lấy nhau đã 4 năm mà chưa có con. Đây là lần tái khám thứ hai của vợ chồng anh sau 2 tháng uống thuốc của bà Nhương mà chưa có tin vui.


Nghe tôi trình bày hoàn cảnh và mong muốn của mình là muốn sinh một cậu con trai trong năm nay, bà Nhương hào hứng và hứa chắc như đinh đóng cột: “Cả vợ và chồng kết hợp uống thuốc của tôi, khiêng khem, giữ gìn theo những gì tôi nói… và quan trọng hơn là phải uống thuốc đều và liên tục thì sẽ cho kết quả như ý muốn”.

Chỉ với mấy thao tác đơn giản, “bắt mạch bằng cả hai tay” bà Nhương đã có thể kể ra vô số những vấn đề của tôi và lên lầu 2 khệ nệ xách xuống một bao tải thuốc.

 
Liều thuốc bà Nhương kê cho tôi gồm 20 thang được bọc trong từng túi nilon nhỏ không có nhãn mác gì và phải dùng bao tải mới đựng hết số thuốc 1 liều đó.


20 thang được chia đều làm 20 ấm, uống liên tục trong 20 ngày sau các bữa ăn trong ngày và kèm theo những sự kiêng khem, giữ gìn tuyệt đối.

“Đơn thuốc này ngoài những tác dụng vẫn còn có thêm tác dụng là tiêu viêm, tăng nội tiết (bổ huyết), kích trứng rụng, đẩy dịch ứ  ở vòi trứng ra ngoài tránh đẩy tinh trùng ra, giảm axit tăng kiềm trong tử cung (Diệt X đưa Y, cải thiện môi trường âm hộ) …” bà Nhương giải thích khi tôi hỏi lý do tại sao đơn thuốc lại có giá đắt hơn đơn thuốc của vợ chồng anh Nguyễn Khắc Duy.

Bà Nhương cũng khẳng định: “Không có bất cứ phản ứng phụ nào từ việc dùng thuốc. Tất cả các vị thuốc được kê thang là những vị thuốc Nam lành tính và cho tác dụng như ý muốn”.

Thầy lang dỏm

Ông Khuất Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cho biết: “Năm năm trước bà Nhương làm nghề thu mua các cây dược liệu, phơi khô và đem bán ở các vùng lân cận. 3 năm trở lại đây, bà Nhương bắt đầu nổi lên nhờ đơn thuốc sinh con theo ý muốn”.

Gói thuốc chữa vô sinh, sinh con theo ý muốn của bà lang Nhương không hề có nhãn mác, giấy phép lưu thông vẫn được bán với giá cắt cổ hơn 3 năm nay. (Ảnh Thu Hòe)
Cũng theo thông tin chúng tôi ghi nhận được từ phía UBND xã Đại Đồng, bà Khuất Thị Nhương không là thành viên của hội Đông y xã cũng chưa hề được học qua bất cứ một trường lớp nào về y học.


Gia đình bên nội, bên ngoại bà này trước nay không có ai theo nghề thuốc Nam.

Việc “hành nghề” khám, chữa và bán thuốc sinh con theo ý muốn, chữa vô sinh hơn 3 năm nay cũng không được tổ chức Y tế cấp giấy phép hành nghề theo quy định.

Mỗi ngày bà lang Nhương tiếp hàng chục “bệnh nhân” như tôi chủ yếu là người thiên hạ tìm đến do giới thiệu, truyền tai nhau, đông nhất là vào dịp cuối tuần.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, xã Đại Đồng có rất nhiều trường hợp hiếm muộn, vô sinh, sinh con một bề… Tuy nhiên không một ai đến kê đơn bốc thuốc của bà lang Nhương.

Giải thích nguyên nhân này, ông Kiều Văn Lâm, trưởng Công an xã Đại Đồng nói: “Ai cũng biết trước nay bà Nhương không được học hành gì về y dược và cũng không có giấy phép bán thuốc nên người địa phương không ai tìm đến dù có nhu cầu…”

Theo quy định bất kỳ loại thuốc nào, kể cả đông y hay thuốc gia truyền cũng phải được ngành Y tế  kiểm nghiệm, cấp phép, có tên thuốc, thành phần, hướng dẫn sử dụng, chống chỉ định…thì mới dược đưa ra thị trường. Việc bà Nhương bán những bịch thuốc chẳng có nhãn mác, thành phần, đã thể hiện sự khuất tất của thang thuốc.



BSCKII Nguyễn Hồng Siêm, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội . (Ảnh Thu Hòe)

Các cặp vợ chồng không nên đi theo các thầy lang để sinh con theo ý muốn hay là để chạy chữa tình trạng hiếm muộn. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển rất mạnh, Tây y có thể phát hiện ra nguyên nhân hiếm muộn là do đâu.

Các cặp vợ chồng không biết nguyên nhân hiếm muộn do đâu, chạy chữa theo cách của các thầy lang, nhất là những người không có kiến thức y dược, giấy phép hành nghề không những không có kết quả mà còn có hại đến sức khỏe bởi các vị thuốc chứa độc tố”.


BSCKII Nguyễn Hồng Siêm, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội

Thu Hòe


Bình luận
vtcnews.vn