Thảng thốt vì Tiến Minh

Tổng hợpThứ Sáu, 13/12/2013 03:28:00 +07:00

(VTC News) – Đồng đội và nhiều phóng viên có mặt ở nhà thi đấu Wunna Theikdi sáng nay đã phải thốt lên "Trời ơi, Tiến Minh!"

(VTC News) – Đồng đội và nhiều phóng viên có mặt ở nhà thi đấu Wunna Theikdi sáng nay đã phải thốt lên "Trời ơi, Tiến Minh!" sau khi anh thất bại ở bán kết nội dung đơn nam môn cầu lông, SEA Games 27.

Tiến Minh hừng hực khí thế bước vào trận bán kết gặp đội thủ thua anh 11 bậc trên BXH thế giới - tay vợt Rumbaka của Indonesia. Nhìn Tiến Minh thi đấu trên cơ ai cũng nghĩ anh sẽ dễ dàng đánh bại đội thủ. Thực tế set đầu tiên, Tiến Minh cho đối thủ “ngửi khói” khi hạ chóng váng 21-13.

Thắng dễ set đầu, tay vợt số 1 Việt Nam có phần chủ quan và để cho đối thủ liên tiếp dẫn điểm khi bước vào séc 2. Cuối cùng khoảng cách quá xa khiến Tiến Minh mất đà và để thua lại còn chóng vánh hơn với tỷ số 12-21.
Ai dám tin vào thất bại này của Tiến Minh?

Quyết không lặp lại sai lầm, set thứ 3 Tiến Minh nắm thế chủ động hoàn toàn, mỗi đường đi của cầu đều do Tiến Minh điều phối và đối thủ gần như chỉ biết chống đỡ. Nhưng cũng phải nói, Rumbaka thi đấu rất ngoan cường và khiến Tiến Minh nhiều phen toát mồ hôi để giằng co điểm.

Khi tỷ số đang là 20 -16, tất cả đội cầu lông Việt Nam đã đứng dậy chuẩn bị ăn mừng chiến thắng của Tiến Minh.

Thế nhưng ở quả đập sát lưới, cơ hội mười mươi để kết thúc trận đấu, Tiến Minh lại thực hiện hỏng. Và nếu xem tình huống này, thật khó tin một tay vợt hạng 7 thế giới lại có thể đánh lỗi đến vậy.

Sau tình huống này, Tiến Minh bị tâm lý. Anh để cho đối thủ ghi liền 3 điểm, san bằng cách biệt 20-20. Và điều không ngờ nhất đã xảy ra, Rumbaka giành tiếp 2 điểm nữa để giành chiến thắng 22-20, hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Đồng đội của Tiến Minh lúc trước hân hoan bao nhiêu thì lúc này thẫn thờ bấy nhiêu. Cánh cửa lịch sử của cầu lông Việt Nam tại SEA Games đã khép lại theo cách khó tưởng tượng nhất. Và người đóng cánh của ấy vẫn là niềm hy vọng mang tên Tiến Minh.

“Trời ơi Tiến Minh!” – không ít người đã phải thốt lên vậy. Còn Tiến Minh chết lặng, anh muốn bật khóc mà không tài nào khóc nổi. Sau trận đấu, anh gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam.
 
Một lần nữa, Tiến Minh lại lỗi hẹn với Vàng SEA Games khi chỉ còn cách nó đúng 1 trận đấu. Và không biết có còn cơ hội nào tốt hơn cho Minh như SEA Games này bởi chính Minh đã nói: “Đấu trường SEA Games khắc nghiệt lắm, đời VĐV chỉ một hai lần được tham dự mà thôi”.

Hà Thành(Từ Nay Pyi Taw, Myanmar)
Bình luận
vtcnews.vn