Thắng Pháp tối thiểu, Đức đang thực dụng trở lại

Thể thaoThứ Bảy, 05/07/2014 02:12:00 +07:00

Không còn là một ĐT Đức luôn tìm kiếm những chiến thắng hủy diệt, cỗ xe tăng của Joachim Low ở trận đấu với Pháp đêm qua mang sắc màu của sự thực dụng

Không còn là một ĐT Đức sẵn sàng băng lên để tìm kiếm những chiến thắng hủy diệt, cỗ xe tăng của Joachim Loew ở trận đấu với ĐT Pháp đêm qua mang sắc màu của chủ nghĩa thực dụng.


ĐT Đức vừa có lần thứ 4 liên tiếp lọt vào bán kết một kỳ World Cup. Đây là một thành công không nhỏ bởi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh luôn là một giải đấu khắc nghiệt. Tuy nhiên, để hành công ở giải đấu năm nay, những cỗ xe tăng Đức đã không còn thể hiện một lối chơi tấn công ào ạt, thay vào đó là một đội bóng biến đổi qua từng trận.
Joachim Loew đã biến đổi sơ đồ khá linh hoạt 

Trong chiến thắng trước ĐT Pháp đêm qua, lối chơi thực dụng đến nghẹt thở mà HLV Joachim Loew để học trò áp dụng đã khiến những chú Gà trống Gaulois bất lực trong việc triển khai thế trận. Đức nhập cuộc tích cực và nhiều tham vọng hơn ở những phút thi đấu đầu tiên và họ sớm cụ thể hóa thành bàn thắng ở ngay phút 13. Tuy nhiên, đó không phải là một đợt tổ chức tấn công như thường lệ, thay vào đó họ phát huy tối đa khả năng chơi bóng bổng sở trường ở những tình huống cố định.
Theo thống kê, từ World Cup 2002 tới trước trận đấu này, Đức đã có 14 bàn thắng từ những tình huống đánh đầu. Cộng thêm cú đánh đầu ngược hạ gục Hugo Lloris của Mats Hummels, con số đó đã được nâng lên thành 15, nhiều hơn bất cứ đội tuyển nào. Quan trọng hơn, bàn thắng đó cũng giúp Đức có tấm vé vào bán kết.
Dưới triều đại của Loew, ĐT Đức hiếm khi chịu dừng lại sau khi đã có bàn thắng. Song, ở trận đấu đêm qua, lối chơi đó đã thay đổi. Bàn thắng của Hummels rất cần thiết, và ngay sau khi có lợi thế các cầu thủ được chỉ đạo chơi chậm lại, thi đấu kỷ luật ở từng vị trí, từng khu vực, chấp nhận để các cầu thủ Pháp dồn ép tạo cơ hội. Tuy vậy, Đức vẫn cho thấy được sự chủ động của mình bằng việc nắm quyền kiểm soát bóng trên sân (lúc nào cũng nhỉnh hơn khoảng 54% so với 46%).
Chính lối chơi kỷ luật, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, Đức đã có vài tình huống có thể kết liễu số phận của đối thủ, đáng tiếc là các cầu thủ lại không tận dụng thành công. Nếu như Andre Schuerrle có thể cụ thể hóa 2 cơ hội thành 2 bàn thắng ở những phút cuối trận, có lẽ người hâm mộ Mannschaft sẽ không phải thót tim trước pha dứt điểm ở phút 90+5 của Karim Benzema.
ĐT Pháp đã có một giải đấu thành công tại Brazil, 4 trận đấu đầu tiên đoàn quân của HLV Didier Deschamp luôn thi đấu tưng bừng, và thậm chí trận đấu đêm qua với Đức, Les Bleus cũng có được màn trình diễn không hề tồi. Đáng tiếc là những cơ hội mà Valbuena, Benzema tạo ra lại không thắng được Manuel Neuer cũng như sự hỗ trợ của Hummels.
Có thể có nhiều điểm tương đồng giữa Pháp của 2014 và Đức của 2010. Tại Nam Phi, Đức đã có những trận đấu tưng bừng tại vòng bảng trước khi gạch tên Anh, Argentina ở vòng đấu loại trực tiếp bằng những chiến thắng thuyết phục. Tuy nhiên, cỗ xe tăng Đức đã không thể chống lại được Tây Ban Nha chơi vô cùng hiệu quả và chắc chắn tại bán kết. 
Giải đấu tại Nam Phi 4 năm trước, Tây Ban Nha lên ngôi vô địch khi chỉ ghi 8 bàn thắng. Đức có hiệu suất ghi bàn gấp đôi nhưng chỉ đứng thứ 3. Và tại World Cup năm nay, Pháp cũng đang đi theo con đường mà Đức từng trải qua khi có hiệu suất ghi bàn rất tốt, họ chỉ thua Hà Lan và Colombia về thành tích nổ súng. Tuy nhiên, trận đấu đêm qua, trước lối chơi kỷ luật đầy toan tính của người Đức, hàng công ĐT Pháp đã phải im tiếng súng.
Cách tiếp cận trận đấu của ĐT Đức tại giải đấu năm nay khá biến ảo. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Brazil khiến HLV Loew phải cân nhắc để các học trò có được phong độ tốt nhất. Ở vòng bảng, ông thường chọn cho mình lối chơi thận trọng, để đối thủ thay người trước rồi mới đưa ra những quyết định thay đổi chiến thuật.
Ở trận đấu với Ghana, tiền đạo Miroslav Klose được tung vào sân thay cho Mario Goetze và ngay lập tức có bàn thắng. Tới trận đấu gặp Mỹ, Klose và Goetze đều được tung vào sân thay cho Oezil cũng như Bastian Schweinsteiger.
Hai giải đấu lớn gần nhất (World Cup 2010, EURO 2012), Đức đều dừng chân tại bán kết khi họ thể hiện một lối chơi tấn công cống hiến và không có nhiều toan tính. Tuy nhiên, tại giải đấu năm nay, có vẻ như HLV Loew đã nhìn nhận ra được một khía cạnh mới, một thực tế là muốn lên đỉnh vinh quang các đội bóng phải thực dụng. 
Mặc dù không có được lực lượng tốt nhất, các trụ cột chưa có được phong độ cao nhất, song với những gì ĐT Đức đã làm đêm qua, người hâm mộ Mannschaft hoàn toàn có thể mơ về việc đoàn quân của HLV Loew có thể đổi màu huy chương.


Theo Bongda+
Bình luận
vtcnews.vn