Thắng luân lưu nghẹt thở, Chelsea vô địch châu Âu

Thể thaoChủ Nhật, 20/05/2012 01:36:00 +07:00

(VTC News)- Sự xuất hiện ngay từ đầu của tài năng trẻ Bertrand là điều bất ngờ đầu tiên của trận chung kết Champions League năm nay.

(VTC News)- Sự xuất hiện ngay từ đầu của tài năng trẻ Bertrand là điều bất ngờ đầu tiên của trận chung kết Champions League năm nay.
Đây mới là lần đầu tiên Bertrand được ra sân ở Champions League. Ở vị trí tiền vệ trái, anh có nhiệm vụ chia sẻ gánh nặng phòng ngự cùng Ashley Cole, đồng thời, là quân bài chiến thuật mà Di Matteo giấu kĩ đã lâu.
Ở hàng thủ, Gary Cahill và David Luiz đã kịp bình phục chấn thương; John Obi Mikel cùng Frank Lampard đá cặp tiền vệ trung tâm trong khi Juan Mata đá lùi hỗ trợ phía sau cho Didier Drogba.

Thiếu Terry là tổn thất cực lớn của Chelsea
Bên phía Bayern Munich, HLV Heynckes để Anatoliy Tymoschuk làm chốt chặn ở hàng tiền vệ, Diego Contento đá thay David Alaba bên cánh trái. Bastian Schweinsteiger và Toni Kroos chơi tiền vệ trung tâm trong khi hàng công là sự xuất hiện của bộ tứ siêu đẳng Franck Ribery, Thomas Mueller, Arjen Robben và Mario Gomez.

Trái với dự đoán của giới chuyên môn, cả hai đội đều nhập cuộc hứng khởi ngay từ đầu. Không có dấu hiệu cho thấy Chelsea sẽ dựng xe bus trước khung thành như trận gặp Barca, còn Bayern, họ biết mình cần phải làm gì để kết thúc mùa giải với ít nhất một danh hiệu trong tay.

 Toni Kross thể hiện quyết tâm của đội chủ nhà

Sự hứng khởi giúp Hùm xám triển khai tấn công thanh thoát và có hiệu quả hơn. Bộ đôi Robben, Ribery vẫn là những ngòi nổ đáng sợ nhất. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở các pha dứt điểm cuối cùng khiến Allianz Arena chưa thể mở tiệc ăn mừng.

Chelsea rõ ràng chưa có giải pháp hiệu quả để vô hiệu hóa bộ cánh Robbery. Phút 20, Robben suýt chút nữa đã có thể sút tung lưới đội bóng cũ nếu Petr Cech không chọn vị trí chính xác và phản xạ chắc chắn.

 Tình huống nguy hiểm đáng chú ýcủa Bayern

Dù vậy, khi cần, Chelsea vẫn sẵn sàng đẩy cao đội hình để chơi đôi công với đối thủ. Thậm chí, The Blues còn sở hữu pha phối hợp sắc nét nhất kể từ đầu hiệp 1. Tiếc là cú sút cuối cùng của Kalou chưa đủ hiểm để đánh bại Neuer.

Phải thừa nhận, các học trò của Di Matteo đã hoành thành tốt chiến thuật phòng ngự chủ động mà Chelsea chọn từ đầu. Chính nhờ sự "biết mình biết người" đó mà đội khách luôn có đủ khoảng trống để "điều khiển" phòng tuyến một cách linh hoạt và hiệu quả.

 Chỉ đẹp mắt thôi là chưa đủ

Nói về sự hiệu quả thì Gomez hẳn cần phải học hỏi đối phương rất nhiều. Liên tiếp có 2 cơ hội trong khu vực 16m50 nhưng tiền đạo người Đức đều nhằm thẳng khán đài mà bắn. Có lẽ, HLV Jupp Heynckes cần phải động viên thêm tinh thần cho Gomez trong giờ nghỉ giữa trận.

Kết thúc hiệp 1, tỉ số là 0-0. Bayern Munich vượt trội hơn hẳn về mọi chỉ số. Song Chelsea hẳn còn nhiều toan tính để thể hiện trong hiệp 2.

Gomez thực sự là... "chân gỗ"

Thế trận sau giờ nghỉ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Bayern. Sức ép mà Hùm xám tạo ra ngày càng lớn. Nếu Chelsea không thay đổi cách tiếp cận trận đấu, họ sớm muộn sẽ phải trả giá.

Phút 53, bóng lần đầu tiên được đưa vào lưới Petr Cech, tuy nhiên trước đó Ribery đã rơi vào tư thế việt vị.

 

Phải gần 30 phút sau, đội bóng xứ Bavaria mới xuyên thủng được tấm bê tông màu xanh. Mueller áp sát đột ngột, đánh đầu đập đất tung nóc lưới Petr Cech, kết thúc hoàn hảo một pha phối hợp nhuần nhuyễn.

Tiếc là trận chung kết chưa thể kết thúc đơn giản như vậy. Chỉ 5 phút sau, đến lượt Drogba chứng minh khả năng làm bàn nhạy bén của mình. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà bay người dũng mãnh đánh đầu hạ gục Neuer từ quả phạt góc đầu tiên mà Chelsea được hưởng ở trận này.

Những tưởng chiến thắng đã nằm trong tay Hùm xám

Song Drogba muốn những ngày tháng cuối cùng gắn bó với Chelsea  thật sự ý nghĩa


1-1 là kết quả của 90 phút thi đấu. Nỗ lực của Drogba đã kéo giấc mơ trở lại. Allianz Arena cần thêm ít nhất 30 phút nữa để gọi tên kẻ thắng cuộc.

Cảm xúc tiếp tục thăng hoa khi phút 95, Drogba phạm lỗi hết sức vô duyên dẫn tới quả phạt đền cho Bayern. Thế nhưng, từ khoảng cách 11m, Petr Cech đã đánh bại người đồng cũ Robben.

Thoát được bàn thua trông thấy, toàn bộ các cầu thủ Chelsea tiếp tục lùi sâu về phần sân nhà, thể hiện rõ quyết tâm tìm đến ván bài may mắn ở loạt luân lưu may rủi.

Quả 11m định mệnh của Robben

Ước nguyện đó của Chelsea đã trở thành sự thực. Lần thứ 2 chơi trận đấu cuối cùng tại Champions League cũng là lần thứ 2 đội bóng thành London chọn giải pháp "đấu súng" để thử vận may của mình.

Lần trước, cú trượt ngã của Terry đã cướp đi danh hiệu vô địch châu Âu mà Chelsea tưởng như đã nắm trong tầm tay. Đêm nay, mọi thứ đã khác. Terry đứng ngoài còn Cech cả 5 lần đoán đúng hướng sút phạt của các cầu thủ Bayern. Anh cản phá thành công cú ra chân của Olic còn Schweinsteiger đưa bóng tìm đúng cột dọc và Drogba lạnh lùng thực hiện quả phạt 11 vĩ đại, khắc tên Chelsea lên chiếc cúp danh giá nhất châu Âu.

Chelsea- 1 tỉ bảng mà Abramovich đầu tư- rốt cuộc cũng đã đơm hoa kết trái. Còn Di Matteo- số phận của "kẻ đóng thế" đại tài thế nào hẳn sẽ được giới truyền thông theo sát, ít nhất là cho đến hết mùa hè.

Đội hình xuất phát của hai đội:

Bayern Munich: Neuer; Contento, Boateng, Tymoschchuk, Lahm; Schweinsteiger, Kroos; Ribery, Mueller, Robben, Gomez.
Dự bị: Butt, Van Buyten, Petersen, Olic, Rafinha, Usami, Pranjic.


Chelsea: Cech; Cole, David Luiz, Cahill, Bosingwa; Lampard, Mikel; Bertrand, Juan Mata, Kalou;  Drogba.
 Dự bị: Turnbull, Essien, Romeu, Torres, Malouda, Ferreira, Sturridge.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn