Thắng 5 sao, Inter chạy đà hoàn hảo cho derby

Thể thaoChủ Nhật, 08/01/2012 04:38:00 +07:00

(VTC News) - Thầy trò Ranieri đã khởi đầu năm mới 2012 một cách hết sức ấn tượng bằng chiến thắng thuyết phục 5-0 trước Parma.

(VTC News) - Thầy trò Ranieri đã khởi đầu năm mới 2012 một cách hết sức ấn tượng bằng chiến thắng thuyết phục 5-0 trước Parma.

Trước khi bước vào trận đấu này, Inter nhận được tin mừng khi Lazio bất ngờ thảm bại 0-4 trên sân của đối thủ yếu Siena, và điều đó cũng có nghĩa là nếu giành được chiến thắng trước Parma, thầy trò Ranieri sẽ áp sát vị trí thứ 4 của đội bóng thủ đô với khoảng cách chỉ còn 1 điểm. Với tinh thần thoải mái cộng với lợi thế được chơi trên sân nhà, các cầu thủ áo sọc xanh đen đã nhanh chóng kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Mirante.

Năm mới 2012, Milito sẽ không còn là "Thùng rác vàng"? 

Hai cái tên nổi bật nhất trên hàng công của Inter ở trận đấu này chính là bộ đôi người Argentina: Ricky Alvarez và Diego Milito. Trong khi tiền vệ trẻ Alvarez liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Parma bằng những pha đi bóng lắt léo tạo cơ hội thuận lợi cho đồng đội, thì El Principe đã tái hiện hình ảnh huy hoàng của mình trong mùa bóng 2010 với khả năng chớp cơ hội cực nhanh và chuẩn xác. Và chính họ là tác nhân chính đem lại 3 bàn thắng cho đội chủ nhà ngay trong hiệp 1, trong đó có 2 pha lập công của Milito và bàn còn lại đến từ cú sút xa đẹp mắt của Thiago Motta.

Về phía đội khách, họ cũng có những cơ hội thuận lợi để rút ngắn cách biệt, song trong một ngày quá vô duyên của mình, chân sút chủ lực Giovinco đã không thể chọc thủng lưới Cesar, ngay cả trong tình huống mà trước mặt anh chỉ còn là khung thành bỏ trống. Sang đầu hiệp 2, đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ trận đấu và rút dần các trụ cột ra nghỉ, dành sức cho trận đại chiến với Milan vào tuần sau. Tuy nhiên, họ vẫn có thêm được 2 bàn thắng nữa nhờ công của Pazzini ở phút 56 và cầu thủ trẻ Faraoni ở phút 79 từ một pha dứt điểm hết sức đẹp mắt bên ngoài vòng cấm địa.

Inter bay cao với bộ ba trên hàng công Alvarez-Milito-Pazzini. 

Kết thúc trận đấu, Zanetti và các đồng đội đã có được 3 điểm một cách hoàn toàn xứng đáng nhưng điều quan trọng hơn cả là sau chiến thắng “5 sao” này, Inter đang hết sức tự tin hướng đến trận derby Mandonina sẽ diễn ra vào cuối tuần sau. Khi các ngôi sao tìm lại được chính mình, những nhân tố mới biết cách tỏa sáng đúng lúc, giờ là lúc Nerazzurri chứng tỏ sức mạnh với phần còn lại của Serie A?

Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Nagatomo; Zanetti, Thiago Motta, Cambiasso (Poli 57); Alvarez (Coutinho 71); Pazzini, Milito (Faraoni 76)
Parma: Mirante; Zaccardo, Paletta, Brandao, Gobbi; Biabiany, Morrone (Pereira 60), Galloppa (Musacci 68), Modesto (Pelle 55); Giovinco, Floccari.
Bàn thắng: Milito (13, 41), Motta (18), Pazzini (56), Faraoni (79).

Hồng Anh

Bình luận
vtcnews.vn