Thân tàn ma dại sau 2 ngày đi tìm vàng

Thời sựThứ Hai, 21/11/2011 06:25:00 +07:00

(VTC News) – "Mới được 2 ngày không chịu nổi tôi xin nghỉ, bọn chúng liền ra yêu sách, hãy bảo gia đình mày mang đủ 100 triệu đồng đến đây mà chuộc..."

(VTC News) – Nghe theo lời dụ dỗ của một số đối tượng lên Lâm Đồng đào vàng lương tháng 10 triệu đồng, người thanh niên đã âm thầm mang hành lý ra đi. Nhưng chỉ hơn 2 ngày, người thanh niên này đã uống thuốc độc tự tử...

Nghe theo lời dụ dỗ

Người dân xã Phú Hòa, huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đang hoang mang và trình bày sự việc với Báo VTC News về việc anh Hoàng Đức Hải (30 tuổi, ngụ địa phương) bị bọn “vàng tặc” dụ dỗ đi đào vàng ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) và buộc phải uống thuốc trừ sâu để giải thoát.

Hiện anh Hải đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sau 7 ngày uống thuốc độc vào người.

Người cha già bị mù 2 mắt đang chăm sóc con bị bệnh tại nhà 

Theo anh Nguyễn Quốc Thiệu (bạn thân với Hải) cho biết, trước ngày bị nạn anh cũng nghe Hải nói lên Bảo Lộc đào vàng, tưởng bạn nói đùa nhưng không ngờ mấy ngày sau bạn anh “mất tích” khỏi địa phương.

Khi về nhà thấy bạn không bình thường, hỏi thì Hải cho biết bị bọn “vàng tặc” ép làm, đe dọa tính mạng nên Hải mới uống thuốc sâu tự tử.

Ông Hoàng Đức Chài (72 tuổi, bố của anh Hải, ngụ xã Phú Hòa, huyện Định Quán) cho biết, Hải là con trai út trong gia đình có 3 anh, chị em. Gia đình ông rất nghèo, vợ mất sớm, ông lại mù 2 mắt và phải chống gậy đi bán vé số trang trải cuộc sống. Hải trước đây làm nghề phụ hồ, là người thật thà, ai gọi gì làm nấy.

Cách đây khoảng mấy ngày, ông Chài nghe phong phanh Hải to nhỏ về chuyện có người rủ anh lên Lâm Đồng đào vàng, lương tháng 10 triệu đồng. Nghe vậy, nhưng ông Chài không tin vì Hải không phải mẫu người thanh niên nhanh nhẹn như những người khác.

Đùng một cái, Hải xếp dọn đồ đạc chờ ngày lên đường. Ông Chài do 2 mắt bị mù nên không biết việc con đi, ở ra sao, ngày hôm đó ông vẫn cầm xếp vé số đi bán dạo, khi về nhà thì không thấy Hải đâu. Ông Chài nhờ người tìm kiếm và gọi điện vào số máy của Hải nhưng không liên lạc được.

Đến ngày 9/11, gia đình ông nhận được tin Hải đang cấp cứu tại bệnh viện ở TP.Đà Lạt nên cùng con trai là anh Hoàng Đức Tư bắt xe lên tìm con. Khi đến nơi 2 người hốt hoảng khi thấy con đang nằm trong phóng cấp cứu, tay ôm bụng kêu đau, Hải sau đó được gia đình đưa về nhà và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị.

Uống thuốc sâu để thoát khỏi tay “vàng tặc”

Tại bệnh viện Chợ Rẫy, Hải kể lại, tối 7/11, anh được một chiếc xe buýt đón lên Lâm Đồng. Đi trên xe không chỉ có riêng Hải mà còn một số người khác, đến nơi Hải và những người này không ai biết được địa điểm làm việc là ở đâu. Mọi người được dẫn vào bãi đất và bị bắt làm việc rất mệt nhọc.

Hải do không chịu nổi tần suất làm việc, kèm bị đe dọa, đánh đập… nên lấy lý do gia đình có việc phải về giải quyết nhưng bọn chúng nhất quyết không cho.

“Tôi mới làm được 2 ngày thì không chịu nổi công việc đó nên xin được nghỉ. Nghe vậy bọn chúng liền ra yêu sách, hãy điện về cho gia đình mày mang đủ 100 triệu đồng đến đây mà chuộc. Biết gia đình không có tiền nên tôi đã mua thuốc độc uống tự tử”, Hải kể với giọng yếu ớt.

Anh Hải luôn kêu đau ở vùng ngực hiện đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy 

Theo lời ông Chài thuật lại, Hải có kể cho ông biết, sau khi uống thuốc độc vào người, tưởng người thanh niên này đã chết nên bọn “vàng tặc” đã ném xác anh ngoài một con đường ở Bảo Lộc. Rất may, một số người dân đi ngang qua phát hiện Hải còn thoi thóp, miệng ú ớ… nên nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện cấp cứu và tìm cách liên lạc với gia đình.

Trao đổi với phóng viên VTC News, ông Đào Văn Tư, Trưởng Công an xã Phú Hoà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết, công an xã cũng nắm được thông tin về việc anh Hoàng Đức Hải đi đào vàng ở Lâm Đồng, uống thuốc sâu và đang cấp cứu tại bệnh viện trên đó.

Tuy nhiên, theo ông Tư, hiện xã vẫn chưa xác định được anh Hải có thực tế đi đào vàng hay không, vì Hải đi làm gì, ở đâu ít khi anh ta trình báo với chính quyền địa phương.

Còn nếu có chuyện anh Hải đi đào vàng, dùng thuốc độc để tự giải thoát xảy ra thì người nhà phải trình báo với công an Lâm Đồng để có hưởng giải quyết. Vì sự việc xảy ra ở đâu thì gia đình phải trình báo ở đó để cơ quan chức năng tại địa phương đó thụ lý điều tra.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập thông tin về vụ việc trên và khẳng định rằng, trong xã chưa từng có trường hợp như anh Hải xảy ra. Có chăng người ta cũng chỉ đi làm thuê, làm mướn để phụ giúp gia đình”, ông Đức nói.

Được biết, người dân xã Phú Hòa, huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã quyên góp số tiền 5 triệu đồng để giúp đỡ gia đình ông Nguyễn Đức Chài đưa con trai là anh Nguyễn Đức Hải đến bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu, điều trị.

Quỳnh Mai
Bình luận
vtcnews.vn