Than Quảng Ninh 3-0 HAGL: Mạc Hồng Quân lập cú đúp

Thể thaoThứ Tư, 05/08/2015 04:11:00 +07:00

Chơi thiếu người từ nửa cuối hiệp 2 sau khi thủ thành Văn Tiến bị thẻ đỏ, HAGL đã không thể đứng vững trước Than Quảng Ninh và chấp nhận thua chung cuộc 3-0.

(VTC News) - Chơi thiếu người từ nửa cuối hiệp 2 sau khi thủ thành Văn Tiến bị thẻ đỏ, HAGL đã không thể đứng vững trước Than Quảng Ninh và chấp nhận thua chung cuộc cách biệt 3-0.


90+4': HẾT GIỜ!
90+1': VÀO... VÀO... VÀO... Mạc Hồng Quân tiếp tục nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà Than Quảng Ninh sau đường chuyền như đặt của Quang Hải.
90': Hiệp 2 có 4 phút bù giờ
85': VÀO... VÀO... VÀO... Mạc Hồng Quân dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 cho Than Quảng Ninh sau tình huống nhả bóng ngược ra của đồng đội.

75': KHÔNG VÀO!!!! Công Phượng tỉa bóng tinh tế cho Moussa băng vào vòng cấm, vẩy má ngoài chân phải rất nhanh qua thủ thành Tuấn Linh, bóng sau đó trôi từ từ ra ngoài đầy đáng tiếc.
68': Vũ Minh Tuấn bị đau, phải rời sân nhường chỗ cho Nguyên Xuân Tú. Trong khi đó bên phía HAGL, tiền đạo ngoại binh Moussa vào thay cho Út Cường.
61': KHÔNG VÀO!!!! Vũ Minh Tuấn không đánh bại được thủ thành Minh Nhựt vừa vào sân trên chấm 11m.
60': THẺ ĐỎ, PENALTY. Thủ thành Văn Tiến của HAGL buộc phải phạm lỗi với Quang Hải của Than Quảng Ninh trong vòng cấm ở một tình huống đối mặt. Trọng tài Phùng Đình Dũng đã rút thẻ đỏ với Văn Tiến, đồng thời cho Than Quảng Ninh hưởng quả phạt đền 11m.
58': Không kiểm soát bóng nhiều nhưng mỗi khi tấn công, Than Quảng Ninh đều cho thấy sự già dặn hơn nhiều. Quang Hải vừa có một pha kết thúc rất mạnh trong vòng cấm nhưng không đánh bại được Văn Tiến
50': Giống như nửa cuối hiệp 1, chủ nhà Than Quảng Ninh lại đang để cho HAGL kiểm soát thế trận và dồn về phần sân nhà. Hàng thủ Than Quảng Ninh thi đấu khá lúng túng nhưng HAGL cũng chưa thể tận dụng được cơ hội.
46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU. Trong hiệp 2, HAGL có sự thay đổi người, Hoàng Thiên vào sân thay cho Trần Vũ.
45+1': HẾT HIỆP 1
45': Hiệp 1 của trận đấu có 1 phút bù giờ.
40': Sau khi có bàn thắng, Than Quảng Ninh lùi về khá sâu và đang để cho HAGL chơi bóng nửa sân. Tuy nhiên, các cầu thủ đội khách cũng chơi tấn công khá bế tắc. Họ cứ đến trước vạch 16m50 là thiếu phương án kết thúc.
32': KHÔNG VÀO!!! Các cầu thủ Than Quảng Ninh nhường tuyến giữa cho HAGL sau đó đột ngột tăng tốc, phản công. Mạc Hồng Quân vừa tận dụng sai lầm của trung vệ Franklin đối mặt thủ thành Văn Tiến nhưng tiếc là anh không thể đánh bại thủ thành của đội khách.
19': KHÔNG VÀO!!! Suýt chút nữa tỷ số được nâng lên 2-0 cho Than Quảng Ninh. Hải Huy là người phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm sau đường bấm bóng thông minh của Bùi Văn Hiếu. Rất may cho HAGL là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
16': VÀO... VÀO... VÀO... Vũ Minh Tuấn ra chân rất nhanh trong vòng cấm HAGL, tung lưới Văn Tiến, mở tỷ số cho đội chủ nhà Than Quảng Ninh.

12': Những phút vừa qua Than Quảng Ninh chơi khá căng cứng và để mất kiểm soát ở tuyến giữa.
6': KHÔNG ĐƯỢC! Nỗ lực của Bùi Trần Vũ đã giúp anh có được một pha dứt điểm trong vòng cấm của Than Quảng Ninh nhưng bóng đi không mạnh và đúng vị trí của thủ thành Tuấn Linh.
2': Ngay những phút đầu trận đấu, khung thành HAGL đã gặp sóng gió bởi những pha áp sát của Quang Hải và Gomez.
18H TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU. Than Quảng Ninh giao bóng trước.

17h50': HAGL chào đón sự trở lại của tiền đạo Văn Toàn sau thời gian dài nghỉ chấn thương. Tuấn Anh là cầu thủ đeo băng đội trưởng của HAGL thay cho Xuân Trường dự bị.
DANH SÁCH THI ĐẤU CỦA HAI ĐỘI
Đội hình thi đấu của 2 đội
--------------------------------------------------------
Tính ra trận đấu Than Quảng Ninh – HAGL ở vòng 9 V-League 2015 phải lùi lại tất cả có… 3 ngày. Nhưng vì lùi làm 2 đợt nên có cảm giác bị giời đày, hệt tình cảnh lũ của đồng bào vùng Mỏ.
Công Phượng và đồng đội phải mất cả tuần chờ đợi đấu Than Quảng Ninh (Ảnh: Minh Trần) 
Nhưng tính thì thế thôi, chứ đội khách HAGL đã phải ăn chờ nằm trực ở ngoài Bắc cả tuần rồi. Ban đầu là ở Hải Phòng, sau đó mới xuống Cẩm Phả. 
Than Quảng Ninh lúc này, có đá chậm 1 trận cũng vẫn chắc suất giữa bảng. Và nếu có ảnh hưởng, chỉ là một chút tới mục tiêu vô địch vốn đã rất xa vời. HAGL thì ngược lại, mỗi ngày ngóng lên trời ở vùng Mỏ là một ngày như lửa đốt. 
“Chúng tôi đã ra ngoài Bắc cả tuần nay để chuẩn bị cho trận đấu này rồi. Chúng tôi hoàn toàn thông cảm, chia sẻ với bà con nhân dân Quảng Ninh và sẵn sàng lùi lại thêm một vài ngày nữa để chờ đợi thi đấu. Chúng tôi cũng có thể chịu thiệt một chút nếu sau trận đấu này phải đá luôn lượt đấu tiếp theo. 
Nhưng nếu hoãn trận đấu với Than Quảng Ninh sang tới tận tháng 9 thì sẽ rất khó cho chúng tôi. Hiện tại HAGL đang ở cuối bảng xếp hạng, chúng tôi cần phải có những tính toán cụ thể cho mục tiêu trụ hạng của mình. Trong trường hợp chúng tôi không thể trụ hạng, thì trận đấu với Than Quảng Ninh tổ chức vào tháng 9 còn ý nghĩa gì?” – Ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn bóng đá HAGL phản ứng trước thông tin trận đấu bị hoãn vô thời hạn. Rất may, trận đấu chỉ hoãn thêm đúng 1 ngày.
Khổ vậy đấy, người vùng Mỏ đang vùng vẫy trong cơn đại hồng thủy lịch sử 50 năm trở lại đây còn HAGL lần đầu tiên trong lịch sử kể từ khi lên chơi V-League, mới rơi vào tình cảnh “chết chìm” ở đáy bảng xếp hạng như hiện tại. Đang phải gồng mình tìm cách ngoi lên thì ông giời lại như thể trêu ngươi, đưa “Gỗ” vào rốn lũ những ngày này để mà đày đọa họ. Chiều nay, “Gỗ” có ra khỏi “rốn lũ” V-League? 
Clip HAGL thất thủ trước Than Quảng Ninh ở lượt đi


Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn