Thán phục trước mâm cơm cực ngon mắt của 9X bận rộn

Đời sốngThứ Ba, 07/11/2017 13:00:00 +07:00

Dù bận bịu công việc cơ quan đến tối muộn nhưng cô gái trẻ Nguyễn Thị Thúy Trang, 24 tuổi, hiện đang sinh sống gần Hà Nội vẫn miệt mài vào bếp để nấu những món ăn đơn giản thôi, nhưng sạch sẽ và đủ chất cho cả bạn cùng phòng.

Mới đây, trong một group tâm sự chuyện “vun vén” của chị em, cô gái 9X Thúy Trang đã chia sẻ những mâm cơm do chính tay mình đi chợ và nấu nướng dù ngày nào cũng 8 giờ tối mới về đến nhà.

Trang tâm sự: “Cơm em tự nấu các chị ạ. Em làm nhân viên xa nhà, được ở kí túc xá cơ quan . Chán cơm công ty, em ra ngoài trọ, nấu cơm ăn. Em thích nấu cơm nên dù ngày nào cũng 8 giờ tối mới về em vẫn lọ mọ nấu rồi ăn uống. Chắc đến 10 rưỡi 11h kém mới xong xuôi.

Mọi người bảo ăn quán hay ăn công ty cho nhanh mà nghỉ ngơi, cứ bày vẽ làm gì nhưng em vẫn thích nấu lắm. Em không biết nấu nhiều món, chỉ ăn món gì nấu món đấy nên không theo công thức gì cũng không kì công như các chị có gia đình.

Trộm vía ăn cơm mình nấu cân tăng vèo vèo. Em ở với một đứa bạn, hôm nào có bạn qua chơi ăn cùng thì thêm đồ ăn, không thì mâm có 2 đứa ăn cũng hết. Đi làm xa nhà, siêng nấu cơm ăn nên bố mẹ e cũng không lo e suy dinh dưỡng. Chị nào có mâm cơm nấu chia sẻ cho em để em học theo với ạ."

Trò chuyện với chủ nhân của câu chuyện đang hot rần rần trên mạng mấy ngày qua, Trang chi biết thêm, hiện nay cô đang làm nhân viên của công ty Samsung Display ở Bắc Ninh. Trang thuê nhà trọ ở cùng 1 bạn nữa cách công ty khoảng 3km.

Do từ thời còn là sinh viên, Trang đã ở trọ rồi tự lo việc cơm nước cho mình, ít khi ăn quán nên sau 1 năm ăn cơm công ty đã chán, Trang chuyển ra ngoài rồi tự nấu cơm ăn trở lại. Tuy đi làm về muộn nhưng tự tay chuẩn bị mâm cơm cho mình lại khiến cô có cảm giác ngon miệng và vui vẻ hơn rất nhiều.

Ngày nào cũng 8 giờ kém buổi tối em mới về đến phòng. Nhưng em nấu cơm chỉ mất gần 1 tiếng, đến 9 giờ là xong xuôi thôi. Hôm nào trực ca đêm thì 5h chiều em dậy nấu nướng đến 7h tối thì đi làm. Chợ cách nhà 500m nên đi lại cũng tiện. Thỉnh thoảng bố mẹ ở quê gửi đồ ra nên tiết kiệm được một khoản lớn.Mọi người trong công ty cũng bảo em bày vẽ quá, sao không ăn cơm công ty cho nhanh để thời gian mà nghỉ ngơi nhưng em ăn mãi vừa chán, vừa không quen”, Trang cho biết.

Những món ăn hàng ngày của cô gái trẻ không theo công thức nào cố định cả. Chỉ cần ngon, bổ, chi phí hợp lý và đầy đủ dinh dưỡng là được. Hôm nào không có thời gian thì Trang nấu các món đơn giản, ít tiền nhưng làm sao vẫn đảm bảo đủ chất ngược lại, có nhiều thời gian thì cô chế biến món ăn cầu kỳ hơn, thực phẩm có giá thành đắt hơn để cải thiện bữa ăn.

Ngay khi vừa chia sẻ lên mạng xã hội, câu chuyện của Trang đã nhận được nhiều lời khen ngợi cô gái còn trẻ mà đảm đang.

Bạn N.A.H comment: “Bạn nấu cơm nhìn ngon phết nhỉ, mình làm dâu, chồng con mấy đứa đây riết chẳng biết đi chợ nên ăn cái gì nữa. Haizz.”

Chị R.C bình luận: “Đi làm 8h mới về mà còn nấu ăn nữa. Phục chị luôn. Em 8h sáng đến 8h tối về tới kí túc xá, 8.30 tắm giặt gội đầu cũng gần 9.30 rồi. Ngồi lướt face tí là lăn đùng ra ngủ rồi ấy.”

Bạn N.H còn rủ: “Làm chị dâu em đi chị ơi, gần Samsung đi làm tiện quá.”

Video: Chàng tai không tay dùng chân nấu ăn cho bố mẹ

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, một số chị em có gia đình, khó tính hơn cũng góp ý với Trang về phần trình bày món ăn chưa được đẹp mắt. Cô nàng nhanh chóng giải thích rằng: “Em thích nấu ăn lắm nhưng đi làm nhiều không có nhiều thời gian nên không trang trí các món ăn. Nhiều món mới học được em cũng không có thời gian làm, chỉ khi nào nghỉ hoặc về nhà mới làm cho bố mẹ ăn thử thôi. Sau này em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn.”

Hiện nay, mâm cơm tự làm của cô gái vừa trẻ vừa đảm trên vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Cùng xem thêm một số mâm cơm ngon miệng, đủ món của Trang nhé.

Cô Tấm
Bình luận
vtcnews.vn