Thân nhân hành khách MH370 vẫn tin vào phép màu

Thế giớiThứ Năm, 10/04/2014 07:38:00 +07:00

(VTC News)-Bạn bè và gia đình hành khách trên MH370 tin rằng mọi người vẫn còn sống dù đã hơn 1 tháng kể từ khi chuyến bay biến mất một cách bí ẩn.

(VTC News) - Bạn bè và gia đình hành khách trên MH370 tin rằng mọi người vẫn còn sống dù đã hơn 1 tháng kể từ khi chuyến bay biến mất một cách bí ẩn.

Maira Elizabeth Nari, 17 tuổi, con gái quản lý trưởng Andrew Nari trên MH370, gửi một tin nhắn thông qua tài khoản Twitter mới của mình, @ MairaElizxbeth_ : “Hôm nay vừa tròn một tháng chuyến bay MH370 biến mất. Chúng ta vẫn hi vọng. Chà à, hãy trở về nhà. Mọi người vẫn ở đang ở đây đợi cha”.
Gia đình, bạn bè nạn nhân trên MH370 vẫn tin phép màu sẽ xảy ra 

Izzat Nazli, cháu của quản lý Wan Wan Ismail Swaid, cảm thấy khó tin rằng chiếc Boeng 777 đã rơi ở phía nam Ấn Độ Dương. Cậu bé nghĩ rằng nó đã bị bắt cóc đến một nơi nào đó.
“Dù MH370 đã mất tích một tháng, tôi vẫn hy vọng mọi người sẽ trở về an toàn. Sẽ không bao giờ mất hy vọng. Mọi người yêu chú, Swaid”, một tin nhắn từ tài khoản @ theonlywannn.
Mohd Noor Ghouse, một người bạn học của cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah, trong 30 ngày qua đã rất lo lắng cho bạn mình sau khi cảnh sát mở rộng điều tra các phi công về nguyên nhân mất tích của máy bay.
“Những người chị em của ông ấy vẫn tin vào một phép lạ sẽ xảy ra”, Mohd nói.

Theo bạn, máy bay Malaysia đang ở đâu?

  • Gần biên giới Trung Quốc
  • Đã quay về Malaysia
  • Bị không tặc bắt cóc đến nơi khác
  • Đã rơi ở Ấn Độ Dương
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
“Chúng tôi sẽ không từ bỏ hy vọng cho đến khi tìm thấy đống đổ nát của máy bay hoặc các thi thể”, Ghouse, quản lý trang facebook “Bạn bè của cơ trưởng Zaharie MH370 ( FOCZ )” cho biết.
Mohamad Sahril Shaari, một người anh em họ của hành khách Muhammad Razahan Zamani cầu nguyện có thể sớm tìm được những bằng chứng vững chắc.
“Nếu máy bay bị rơi ở Ấn Độ Dương, hãy cho chúng tôi xem bằng chứng. Ít nhất phải có mảnh vỡ nào đó, lúc đó chúng tôi sẽ tin hoàn toàn”, Mohamad nói.
Mohamad Sahril cũng cảm ơn chính phủ Malaysia và các nước đã hỗ trợ và giúp đỡ không biết mệt mỏi trong cuộc tìm kiếm khó khăn này.
Một hành khách khác cũng có mặt trên MH370 là kỹ sư Suhaili Mustafa. Việc biến mất của cô trên chuyến bay khiến gia đình và bạn bè vô cùng thương nhớ.
“Cô ấy rất ngọt ngào và tốt bụng. Tất cả chúng tôi đều nhớ cô ấy”, Farah Faisal, một người bạn cùng lớp của Suhaili chia sẻ.
Farah viết vể Suhaili trên trang Blog của mình: “Su, vào ngày sinh nhật của em anh đã nói “Anh luôn yêu em”. Nhờ có em mà anh trở thành một người tốt hơn”.
“Cô ấy là người tốt bụng nhất mà tôi biết. Cô ấy không bao giờ nói xấu ai về bất kì điều gì”, anh nói.

Kim Nhâm
Bình luận
vtcnews.vn