‘Thần đồng’ biết nói là đọc được chữ

Giáo dụcThứ Ba, 26/11/2013 08:18:00 +07:00

Chưa biết nói, Ân đã có thể viết, khi biết cất tiếng nói cũng là lúc cháu đọc được.

Chưa biết nói, Ân đã có thể viết, khi biết cất tiếng nói cũng là lúc cháu đọc được.

Sinh ra chỉ nặng 900 gram

Thời gian qua, người dân tỉnh Tiền Giang bàn tán về trường hợp đặc biệt của cháu Lê Phạm Hiếu Ân (SN 2008) con anh Lê Văn Chửng (SN 1964, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) vừa mới biết nói đã có thể đọc, viết dù chưa một ngày đi học.

Căn nhà của anh Chửng nhỏ nhắn nằm sâu trong vườn sầu riêng đã già cỗi. Khi được hỏi về bé Ân, anh cho biết, mặc dù bình thường cháu rất lanh lợi nhưng lại khá nhát gan khi có người lạ đến và đã chạy vào trong buồng trốn biệt.

thần đồng ân
Cháu Ân đang viết lại những con số. 
Anh Chửng cho hay, trước đây, vợ chồng anh sinh được một cô con gái nhưng bị bại não và qua đời. Khi vợ mang thai đứa con thứ hai anh rất lo lắng.

Một lần nữa, anh hoảng hốt khi chị mang thai mới 6 tháng 8 ngày đã có dấu hiệu sinh. Anh đưa chị đến bệnh viện tỉnh. Sau đó, bệnh viện tỉnh cho chuyển lên bệnh viện Từ Dũ TP.HCM.


Do thai thiếu nhiều tháng, đội ngũ bác sĩ quyết định mổ. Khi Ân sinh ra chỉ được 900 gram. Sức khỏe thai nhi yếu, bác sĩ cho nằm trong lồng kính suốt 22 ngày. Sau này, hai vợ chồng chăm sóc Ân tận tình nhưng cháu vẫn thường xuyên bị ốm.

Điều khiến vợ chồng anh buồn nhất là mặc dù đã bước qua tuổi thứ ba từ lâu nhưng Ân vẫn không nói lời nào. Cháu muốn lấy vật gì hay muốn làm gì lại ra hiệu với người thân. Lắm khi anh Chửng nghĩ đến chuyện con trai mình đã bị câm bẩm sinh. Điều này khiến tấm lòng người cha vô cùng đau khổ.

Cách đây không lâu, giữa vợ chồng anh Chửng có nhiều mâu thuẫn không giải quyết được nên quyết định ly hôn. Anh Chửng nhận quyền nuôi cháu con. Trước đây, anh vẫn thường đi làm ăn xa, nhưng từ khi ly hôn, phải chăm sóc con nên chỉ đi làm gần và tiền làm thuê cũng ít hơn trước.

Khả năng kỳ lạ

Anh Chửng cho biết về chuyện biết đọc, viết của cháu Ân, giữa năm 2012, cháu được 4 tuổi bỗng dưng nằng nặc đòi mua phấn. Chiều lòng con, vợ chồng anh mua phấn. Điều khiến cả hai người bất ngờ là từ khi có phấn, cháu viết những con số lên khắp nơi trong nhà.

Tết nguyên đán 2013, anh Chửng bất ngờ khi Ân chuyển sang viết các chữ cái. Cháu viết lung tung rất nhiều chữ khác nhau. Sau đó không lâu, cháu lại biết ghép chữ, viết ra những chữ có nghĩa.

Về sau, cháu có thể viết được cả một câu dài. Khoảng tháng 7 vừa qua, bỗng dưng Ân nói được và cũng từ đó có thể đọc làu làu tất cả mọi thứ.


Trăm nghe không bằng một thấy, chúng tôi đã chứng kiến cháu Ân tự đọc, tự viết được rất nhiều chữ khác nhau. Những dòng chúng tôi đọc, cháu cũng có thể viết lại rất đúng chính tả.

Trong lúc Ân đang “biểu diễn”, tivi cũng đang phát phim nước ngoài có phụ đề tiếng Việt. Khi được yêu cầu, Ân đã viết lại những đoạn phụ đề vừa xuất hiện. Thậm chí, khi yêu cầu viết số hàng tỷ, cháu cũng có thể hoàn thành một cách xuất sắc.

Anh Chửng chia sẻ, Ân không như những đứa trẻ bình thường thích quậy phá khắp nơi. Cháu chỉ thích xem ti vi, xem sách báo, viết chữ. Hàng ngày, cháu chơi quanh căn nhà của mình.

Nhiều người dân tại địa phương khi được hỏi về trường hợp của Ân đều tỏ ra rất thán phục. Họ cho biết, bé có thể biết đọc, biết viết dù chưa đến trường đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ông Nguyễn Văn Chiến, chủ tịch UBND xã Tam Bình cho biết, có nghe đến trường hợp của cháu Ân. Cách đây không lâu, ông đã yêu cầu anh Chửng đưa con trai đến UBND xã để kiểm tra thử.

Ông cũng bất ngờ trước khả năng của cậu bé này. Chủ tịch xã cho rằng, đây là trường hợp đặc biệt, lần đầu tiên ông chứng kiến tận mắt. Bên cạnh đó, ông đã thông báo trường hợp của Ân lên UBND huyện để tìm cách giúp đỡ, phát triển trí thông minh của cháu.





Theo Tri Thức Thời Đại
Bình luận
vtcnews.vn