Thảm sát ở Nghệ An: Nghi can tỏ vẻ ngu ngơ, không hiểu vấn đề

Pháp luậtThứ Hai, 20/07/2015 02:00:00 +07:00

Lúc công an đề nghị đối tượng Mằn lấy lời khai, y giả vờ không biết gì, lợi dụng bản thân là người dân tộc nên tỏ vẻ ngu ngơ, không hiểu biết rõ vấn đề,

(VTC News) – Lúc công an đề nghị đối tượng Mằn lấy lời khai, y giả vờ không biết gì, lợi dụng bản thân là người dân tộc nên tỏ vẻ ngu ngơ, không thừa nhận việc mình gây ra. 

Trưa 20/7, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin cho VTC News, nghi can Vi Văn Mằn (20 tuổi, tên thường gọi là Hai, dân tộc Tày; trú tại bản Phồng, Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An) có mối quan hệ họ hàng với nạn nhân, họ sinh hoạt theo lối sống quần hôn, lấy nhau trực hệ.

Đích thân Giám đốc Công an Nghệ An đã cùng đồng đội, băng rừng, vượt thác vào tận vùng sâu thôn bản để điều nghiên thực địa, kiểm tra hiện trường nhằm sớm tìm ra hung thủ.

Tướng Tiến cho biết, bà con nơi đây sinh sống chủ yếu làm rẫy, có rẫy cách nhau ngày đường, có rẫy cách nhau khoảng 30 phút... Rẫy của đối tượng Mằn đến rẫy gia đình các nạn nhân khoảng 20 phút đi bộ. 

“Đặc điểm nơi đây là vùng núi, di chuyển xa, chủ yếu là người dân tộc sinh sống. Đồng bào sống theo lối sống quần hôn, lấy nhau trực hệ. Trong vụ án này, người bị hại và đối tượng gây án có họ hàng với nhau, do mâu thuẫn nhất thời nhưng lại gây ra thảm sát kinh hoàng” – Tướng Tiến nhận định.

Lúc công an đề nghị đối tượng Mằn lấy lời khai, y giả vờ không biết gì, tâm trạng bình thường, bình tĩnh, y lợi dụng bản thân là người dân tộc nên tỏ vẻ ngu ngơ, không hiểu biết rõ vấn đề, không thừa nhận việc mình gây ra.

Nhưng trước những câu hỏi, chứng cứ thuyết phục của vị tướng hình sự nhiều kinh nghiệm, Mằn đã phải thừa nhận tội ác mà mình gây ra.

“Đây là án truy xét, bởi 4 người trong gia đình bị thảm sát không còn nhân chứng nào nên gây không ít khó khăn cho công tác điều tra phá án. Để đấu tranh với loại tội phạm này, chúng tôi phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ công an, lần theo dấu vết, rà soát đối tượng” - Tướng Tiến nói thêm.

 Hiện trường nơi xảy ra thảm sát 4 người chết tại Nghệ An

Tại cơ quan công an, Mằn khai nhận, sáng 2/7, Mằn vào lán của anh Lô Văn Thọ hái trộm chanh thì bị anh Thọ phát hiện nên hai bên đã xảy ra cãi cọ. Anh Thọ còn nghi rằng trước đây Mằn và vợ mình có quan hệ tình cảm, nên mâu thuẫn càng lên cao. Bực tức, Mằn lấy con dao đi rừng của anh Thọ chém nạn nhân chết tại chỗ.

Chứng kiến sự viêc, chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) bế con bỏ chạy. Mằn đuổi theo truy sát. Khi đến khu vực bờ suối, Mằn thấy bà Chương, mẹ anh Thọ, nên ra tay sát hại luôn. Sau đó, Mằn đuổi kịp chị Yến ở bờ suối cách nhà chừng 50 m, chém chị Yến cùng đứa con nhỏ mới 1 tuổi chết tại chỗ.

Sau thời gian băng rừng lội suối đánh án, khoảng 18h30 phút ngày 19/7, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được nghi can gây ra vụ trọng án tại một lán trại trong rừng ở bản Phồng, cách hiện trường vụ án không xa.

Từ lời khai đối tượng Mằn, cơ quan chức năng cũng đã thu giữ các hung khí gây án. Hiện các đồ vật liên quan vụ án đang được cơ quan chức năng gửi đi giám định. 

Vụ án có khả năng thực nghiệm, dựng lại hiện trường trong thời gian tới.

Video: Nhân chứng nổ súng ở Nghệ An


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn