Thảm sát 3 người trong gia đình ở TP.HCM: Bé gái 13 tuổi và dì thoát chết nhờ trốn trong tủ quần áo

Pháp luậtThứ Sáu, 03/05/2019 13:06:00 +07:00

Thấy Tín dùng hung khí điên cuồng sát hại nhiều người trong gia đình, bé Phương và chị Phụng đã trốn trong tủ quần áo nên thoát chết.

Ngày 3/5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang lấy lời khai Trương Tín (SN 1990, ngụ phường Bình Trị Đông) để điều tra, làm rõ vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình thiệt mạng.

3 nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Điểu (SN 1942, bà ngoại Tín); Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1963, mẹ ruột của Tín) và Nguyễn Thị Ngọc Kiều (SN 1965, cùng ngụ quận Bình Tân).

Theo đó, khoảng 23h40 ngày 2/5, ông Trương Văn Hạnh (SN 1957, ngụ đường Chiến Lược, quận Bình Tân) đang ở nhà cùng mẹ vợ là bà Điểu, vợ, bà Thúy, em vợ là Nguyễn Thị Ngọc Phụng và cháu gái Nguyễn Ngọc Thúy Phương (SN 2006) tại căn nhà trong hẻm 21 Chiến Lược, phường Bình Trị Đông.

tham sat

 Hiện trường vụ thảm án. (Ảnh: Nhã Uyên)

Lúc này, Tín (con trai ông Hạnh) về nhà trong tình trạng nghi ngáo đá. Thấy vậy, gia đình ông Hạnh đã cất hết hung khí trong nhà. Tuy nhiên, Tín vẫn tìm ra được một con dao rồi chạy lên lầu sát hại bà ngoại, mẹ ruột và bà Thúy.

Thấy cả nhà bị sát hại, chị Phụng và bé Phương trốn vào tủ quần áo của gia đình nên Tín không tìm thấy. Ông Hạnh sau đó đã hô hoán hàng xóm cầu cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ thảm án.

Sau khi gây án, Tín lấy xe máy của gia đình rồi bỏ trốn và bị bắt giữ sau đó.

Được biết, Tín nghiện ma túy và được chính quyền địa phương đưa đi cai nghiện vào năm 2017. Đến tháng 2/2019 Tín được trả về địa phương.

 “Khi về đến địa phương, người này không thường xuyên có mặt tại nhà. Hiện Công an quận Bình Tân đang ghi lời khai của Tín để điều tra, làm rõ vụ việc”, vị lãnh đạo UBND quận Bình Tân nói.

NHÃ UYÊN
Bình luận
vtcnews.vn