Thâm nhập quán cà phê 'tới bến' ở miền Tây

Pháp luậtThứ Tư, 03/09/2014 02:27:00 +07:00

Mặc dù nhà chức trách liên tục kiểm tra, triệt phá các điểm cà phê trá hình, nhưng ở miền Tây hiện vẫn còn nhiều quán kích dục hoặc cho tiếp viên đi 'tới bến'.

Mặc dù nhà chức trách liên tục kiểm tra, triệt phá các điểm cà phê trá hình, nhưng ở miền Tây hiện vẫn còn nhiều quán kích dục hoặc cho tiếp viên đi 'tới bến'.

Dọc theo quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) có rất nhiều quán cà phê võng phục vụ khách đường xa dừng chân nghỉ mệt. Xen lẫn với những quán này là một số quán trá hình có nữ tiếp viên sẵn sàng "chiều tới bến" tồn tại nhiều năm.

Trong vai tài xế đường dài, phóng viên ghé quán của một người tên Mỹ nằm sát mé sông. Nhìn phía ngoài không ai biết đây là cà phê trá hình bởi Mỹ mở tiệm bách hóa, mắc gần chục chiếc võng dưới tán cây trước nhà.

Phòng ngủ của gia đình mẹ chủ quán cà phê được chọn làm nơi kích dục. 

Lúc mang nước cho khách, nữ chủ quán khoảng 35 tuổi không quên hỏi xã giao vài câu. Nghe khách nằm võng than buồn và mệt, Mỹ gợi ý gọi tiếp viên nói chuyện cho vui rồi tìm nơi tâm sự, thư giản cho khỏe người.

"Tiệm bách hóa khách ra vào thường xuyên, võng treo lộ thiên thế này thì tiếp viên sao dám tâm sự?", khách hỏi bà chủ. Không ngần ngại, Mỹ bảo băng qua quốc lộ có nhà mẹ mình, rất kín đáo. Sau đó, em trai Mỹ hướng dẫn khách vào phòng ngủ của gia đình được che rèm vải.



Một nữ tiếp viên chờ bà chủ pha cà phê mang cho khách đang ngồi trên bộ salon. Khi nước uống mang vào thì tấm rèm vải được kéo lại. 

Trong phòng có 2 giường, mẹ Mỹ mang khăn lạnh vào, chỉ nơi khách nơi nằm "thư giản" là chiếc giường trải chiếu cũ. Hai phút sau, cô gái 19 tuổi bước vào giới thiệu quê TP.Sóc Trăng, phục vụ ở đây được 1 năm.

"Uống cà phê bình thường ngoài quán chỉ tốn 15.000 đồng, có em ngồi nói chuyện thì 60.000 đồng. Khách nào muốn thì vào phòng em phục vụ "tàu nhanh" giá trọn gói 160.000 đồng, đi nhà trọ 250.000 đồng", cô gái nói.

Theo cô này, thu nhập hàng ngày của tiếp viên là tiền bo của khách sau mỗi lần kích dục hoặc "mây mưa" chứ không được chủ trả lương.

Theo Mỹ, một số chủ quán cà phê trong xã cho khách mua dâm tại chỗ hoặc trực tiếp môi giới để tiếp viên đi nhà trọ đã bị phạt tù. Rút kinh nghiệm, nên cô này không bao giờ nói với khách giá mua bán dâm mà để tiếp viên tự thỏa thuận.

Còn tại Sóc Trăng, mặc dù nhà chức trách kiên quyết triệt phá các quán cà phê trá hình, nhưng dọc quốc lộ 1A đoạn cầu Kênh Xáng và đoạn xã Thạnh Qưới (huyện Mỹ Xuyên) vẫn còn nhiều quán lén lút hoạt động. Thời gian gần đây gần cổng vào khu dân cư Minh Châu cũng có quán cà phê cho tiếp viên vào phòng rộng khoảng 6 m2 ngồi "tâm sự" với khách.

Một nữ tiếp viên chờ bà chủ pha cà phê mang cho khách đang ngồi trên bộ salon. Khi nước uống mang vào thì tấm rèm vải được kéo lại.

Thu, cô gái gần 30 tuổi, trước đây mở quán "cà phê vui vẻ" ở gần ngã 3 Trà Men, TP.Sóc Trăng nhưng hiện thuê căn nhà cấp 4 gần khu dân cư Minh Châu để mở quán "chân dài". Căn nhà dài gần 20 m, có nhiều phòng đơn giản bằng ván ép, gắn máy lạnh để khách thoải mái "ngủ" trên salon 45 phút với giá 40.000 đồng. Khi khách có nhu cầu "sung sướng", Thu cho tiếp viên vào làm "bằng tay".

Phòng rộng khoảng 6 m2 trong một quán cà phê kích dục ở miền Tây. 

Dưới chân cầu Kênh Xáng, cà phê trá hình nhếch nhác hơn quán của Thu. Các quán này cũng không kê bàn ghế nhiều phía trước, bên trong có salon được che lại bằng rèm vải. Tại đây, tiếp viên vừa canh lực lượng kiểm tra vừa lén lút ngồi với khách để thu mỗi suất 80.000 đồng. Khi phóng viên hỏi giá "tàu nhanh" ở nhà trọ, một tiếp viên trả lời 360.000 đồng "em lo luôn tiền phòng".

Cách đây không lâu, cảnh sát phát hiện 2 đôi nam nữ mua bán dâm trong nhà trọ của bà Tăng Thị Đà (72 tuổi) ở ấp Phú Giao, xã Thạnh Qưới, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Các cô gái khai là tiếp viên quán cà phê võng Anh Thư do con bà Đà là Huỳnh Thị Nhi (38 tuổi) làm chủ.

Qua điều tra, nhà chức trách xác định Nhi nuôi 6 cô gái. Khi khách vào quán, các tiếp viên mời chào bán dâm hoặc ngồi cùng võng để "thượng đế" vuốt ve, nhận tiền bo mỗi lượt từ 40.000 đồng trở lên. Khách nào không uống nước mà mua dâm thì Nhi cho tiếp viên tự thỏa thuận giá từ 200.000 - 500.000 đồng/lần, trong đó nữ chủ quán lấy 30.000 đồng môi giới, còn bà Đà thu tiền phòng 30.000 - 40.000 đồng.

Sau đó, TAND tỉnh Sóc Trăng phạt Nhi 6 năm tù về tội Môi giới mại dâm, bà Đà lĩnh 1 năm tù. Cả 2 đang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng Công an TP.Mỹ Tho, cho biết từ đầu năm đến nay đơn vị liên tục kiểm tra, xử phạt nhiều quán cà phê trá hình. Đây là những quán có dịch vụ kích dục, người quản lý là không có hộ khẩu tại địa phương mà từ các tỉnh khác đến thuê mặt bằng kinh doanh.

Còn lãnh đạo công an thị xã Ngã Bảy cho biết đã có nhiều trường hợp môi giới bán dâm hoặc chứa dâm ở xã Hiệp Lợi bị bắt, xử tù. Trinh sát tiếp tục bám sát địa bàn để xử lý triệt để.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn