Thảm nạn ở Vũng Tàu: Kẻ bạc tóc tiễn kẻ đầu xanh

Thời sựThứ Ba, 11/06/2013 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Tại đám tang các nạn nhân xấu số, tiếng than khóc vang động cả một vùng.

(VTC News) - Tại đám tang các nạn nhân xấu số, tiếng than khóc vang động cả một vùng.

Ám ảnh nơi thảm nạn

Giữa cái nắng gắt, chiều 10/6, chúng tôi men theo quốc lộ 51 tìm đến hiện trường vụ tại nạn xảy ra trên tỉnh lộ 44 A, khu vực địa bàn ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Một quang cảnh tan hoang hiện ra, những mảnh vỡ của mũ bảo hiểm văng khắp mặt đường, rất nhiều đồ đạc, quần áo của nạn nhân còn vương lại trên đường.

Tại đám tang các nạn nhân xấu số, tiếng than khóc vang động cả một vùng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: P. Nguyễn) 

Không giấu nổi bàng hoàng, anh Phạm Văn Chánh (người dân sống đối diện hiện trường vụ tai nạn) cho biết, suốt đêm qua gia đình anh cùng nhiều người khác không sao ngủ được vì bị ám ảnh bởi vụ tai nạn.

Anh Chánh thuật lại, anh cùng vợ đang nghỉ trưa trong nhà thì nghe thấy tiếng động chát chúa, anh và nhiều người khác chạy ra đường. Tại hiện trường, hai chiếc xe máy nát bét nằm sau đuôi xe tải đông lạnh BKS 72L-2354, cháu nhỏ khoảng 1 tuổi nằm trên vũng máu bên đường. Gần đó là 1 người phụ nữ khoảng 50 tuổi và cháu nhỏ 10 tuổi, không ai còn sống sót.

“Lúc đó tôi đảo quanh một vòng và nhìn xuống phía dưới hố tôi còn phát hiện thêm 3 người nữa nhưng 2 người đã chết. Chỉ có 1 thanh niên còn thoi thóp thở nên tôi vội hô hoán mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cũng không kịp", anh Chánh nhớ lại.

Hai kẻ bạc tóc tiễn ba kẻ đầu xanh

Luồn sâu qua nhiều đoạn đường đất đá lởm chởm gần chân núi, chúng tôi tìm đến đám tang vợ chồng anh Lê Hữu Trường (27 tuổi) và chị Lê Thị Mỹ Hạnh (19 tuổi) cùng đứa con gái đầu lòng Lê Hoàng Bảo Ngọc (10 tháng tuổi) ở khu phố Núi Dinh, phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. .

Tại đây, gia đình đang tiến hành các thủ tục lo hậu sự cho thân nhân. Từ đầu đường đi vào, người dân xung quanh ai ai cũng bàng hoàng và tiếc thương cho cặp vợ chồng hạnh phúc mà bạc phận.

Trước cửa căn nhà lụp sụp, 3 chiếc quan tài nằm sát nhau, những người thân đều nấc nghẹn, không thể nói thành lời.

Tai nạn làm 3 người trong gia đình anh Trường chết thảm (Ảnh: P.Nguyễn) 

Xót xa trước cái chết của con trai, con dâu và cháu nội, mẹ anh Trường khuỵu ngã than khóc. Cố nén nỗi đau, ông Lê Nông, bố anh Trường chia sẻ: "Sáng 9/6, vì là ngày nghỉ nên thằng Trường có nói với tôi là chở vợ con đi biển Long Hải chơi. Nào ngờ, đến chiều tôi bủn rủn tay chân khi nghe tin dữ. Vợ tôi nghe tin đã ngất lim".

Ông Nông cho biết thêm, anh Trường và chị Hạnh làm đám cưới được hơn 1 năm nay và có với nhau một cháu bé kháu khỉnh tên Ngọc. Anh làm nghề chẻ đá gần núi Dinh, còn vợ ở nhà nội trợ. Mặc dù cuộc sống gia đình không dư giả nhưng họ sống rất đầm ấm,hiếu thảo với cha mẹ.

“Nhìn hai vợ chồng thằng Trường và cháu Ngọc sống hạnh phúc tôi mừng lắm. Vậy mà chỉ một buổi chiều định mệnh, tụi nó ra đi vĩnh viễn, khiến kẻ bạc tóc này phải tiễn kẻ đầu xanh", ông Nông xót xa.

Vượt biển về vẫn không kịp nhìn mặt con

Tìm đến gia đình chị Bạch Thị Phụng và anh Lê Văn Trường, căn nhà rộng chỉ vài m2 gần khu vực làng chài thuộc ấp Phước Lộc, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nơi quan tài cháu Lê Quang Thọ (10 tuổi), đứa con trai duy nhất của gia đình vừa được đưa từ bệnh viện về nhà lo hậu sự.

Người mẹ ân hận thốt lên rồi ngất lịm: "Con ơi, Thọ ơi, mẹ xin lỗi con, nếu mẹ chở con đi thì con không sao rồi...".

Còn anh Trường (ba cháu Thọ) cho biết, ngay khi nhận được tin từ đất liền, trắng đêm anh chờ tàu cập vào Côn Đảo để mua vé máy bay về với con.

Đến chiều hôm sau mới về được tới nhà, chứng kiến cảnh tượng vợ khóc gào trước quan tài của con, anh Trường cũng nấc nghẹn: "Con ơi, ba hứa mua chiếc xe đạp cho con đi học. Giờ ba về mua cho còn nè, mà sao con bỏ ba mẹ đi rồi..."

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Trường rất khó khăn, quanh năm suốt tháng lênh đênh giữa biển khơi, anh rất ít được về nhà; còn chị Phụng ở nhà lam lũ lao động, ai thuê gì làm nấy để kiếm tiền nuôi con.

"Cả gần năm nay thằng Trường chưa gặp được con trai, khi hắn gặp được thì đứa con trai đã mặc áo quan rồi, thật xót xa cho gia cảnh nhà nó...", một hàng xóm gần nhà anh Trường thương tiếc.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn