Thảm kịch của gã giang hồ từng sát hại Trưởng Công an phường

Pháp luậtThứ Bảy, 02/01/2016 10:20:00 +07:00

Nhiều chiến sĩ Công an phường Hòa Cường (cũ, nay chia thành hai phường Hòa Cường Bắc và Nam, thuộc quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) vẫn chưa quên những vụ trọng án

Toàn từng gây trọng án, lãnh 20 năm tù về tội giết người thi hành công vụ. Mãn hạn tù, cũng ngay tại địa bàn từng gây án, đêm 19/12/2015, Toàn đã trở thành “nạn nhân” của một vụ thanh trừng của hai nhóm giang hồ. 
Theo các điều tra viên, bi kịch ngày hôm nay xảy ra cho anh ta, để lại nỗi đau đối với người vợ trẻ và đứa con thơ vô tội, cũng vì “con cáo già không chịu thuần hóa làm người lương thiện”!…  
Giang hồ không chịu hoàn lương
Nhiều chiến sĩ Công an phường Hòa Cường (cũ, nay chia thành hai phường Hòa Cường Bắc và Nam, thuộc quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) vẫn chưa quên những vụ trọng án mà Toàn “đại ca” và đồng bọn gieo rắc cho người dân cách đây gần 30 năm.

Thời điểm đó, thanh thế của Toàn “đại ca” “phủ sóng” khắp địa bàn quận Hải Châu, lấn sân làm ăn sang cả xóm nhà chồ, điểm nóng về ANTT, tệ nạn xã hội dọc sông Hàn thuộc quận Ba (cũ), nay là quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
Không chỉ bảo kê, cho vay nặng lãi, băng nhóm do Toàn cầm đầu còn liên tục mở rộng địa bàn hoạt động bằng cách tranh giành, kích động những vụ thanh trừng lẫn nhau giữa các băng nhóm giang hồ tại Đà thành.

Một trong những vụ trọng án chấn động dư luận nhất do Toàn gây ra chính là vụ án sát hại đồng chí Trưởng Công an phường Hòa Cường cũ vào năm 1988.
 Những tên côn đồ luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng (ảnh chỉ mang tính chất minh họa).
Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, để ngăn chặn những băng nhóm giang hồ lộng hành, mở rộng thanh thế, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn và cuộc sống của người dân, liên tục từ đầu năm 1988, lực lượng Công an phường Hòa Cường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) rà soát, quyết liệt trấn áp các băng nhóm tội phạm trên địa bàn, mà trọng điểm là băng giang hồ do Toàn “đại ca” cầm đầu.

Bị “truy quét”, khiến công việc bảo kê, các phi vụ cướp bóc và thanh trừng của các đàn em hầu như bị đổ bể, mất đất làm ăn, Toàn điên cuồng tìm cách “đáp trả”. Người mà Toàn nhắm đến với ý định lên kế hoạch trả thù chính là đồng chí Trưởng Công an phường Hòa Cường.
Cuối năm 1988, ngay sau khi cùng đồng bọn gây trọng án, sát hại đồng chí Trưởng Công an phường, một số đàn em của Toàn bị bắt. Riêng Toàn đã bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh, nhưng lưới trời lồng lộng. Toàn bị bắt, bị Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người và chống người thi hành công vụ.

Những tưởng, những tháng ngày sau khi lĩnh án, Toàn sẽ cải tà quy chính… Đó chỉ là vỏ bọc thành khẩn ăn năn của Toàn, thực chất sau những chấn song sắt của trại giam Toàn ngày càng tăng số má và ngầm gây dựng cho mình một nhóm đàn em mới, số má, gian manh và liều lĩnh hơn.
Nhờ “cải tạo tốt”, năm 2000, Toàn được trả tự do, không lâu sau đó, Toàn lập gia đình và có 2 con kháu khỉnh. Được một người phụ nữ dám chấp nhận quá khứ gian hùng của mình để làm vợ, có một gia đình êm ấm, tuy cuộc sống còn nhiều chật vật… đối với Toàn dường như vẫn chưa đủ, chưa là nơi cho hắn dừng chân gác kiếm.

Chỉ vài năm sau, Toàn sa vào nghiện ngập, chơi hàng trắng, từng 2 lần bị đưa đi cai nghiện.
Rời trại cai nghiện, Toàn lại nằm trong “sổ đen” của Công an địa phương. Nhiều vụ truy sát giữa các nhóm giang hồ khi được điều tra làm rõ thì gã đàn anh giấu mặt chính là Toàn…

Mốc lộ mặt thật sự của Toàn chính là thời điểm cô vợ trẻ vì không thể chịu đựng hơn được nữa đã đâm đơn ly dị, ôm con về nhà ngoại sinh sống. Như cánh chim được tháo cũi sổ lồng, Toàn trở lại cuộc sống giang hồ, sẵn sàng dùng dao kiếm để xử lý đối thủ, khi động đến công việc làm ăn bất minh của Toàn…
Lần thứ hai, Toàn phải trả giá, nhưng lần này bằng chính mạng sống của anh ta vào đêm 19/12 vừa qua.
Cuộc thanh toán đẫm máu và kết cục bi thảm của trùm giang hồ
Theo lời khai của một số nạn nhân cho biết, đêm 19/12, Toàn ngồi nhậu với 3 người bạn, tên là Tí "hớt tóc" (trú phường Hòa Thuận Đông), Tuấn (phường Hòa Thuận Đông) và Quang (ở phường Bình Thuận) tại quán L.T (góc đường Duy Tân).

Chừng 19h30, sau một hồi chén chú chén anh với các đàn em thì Toàn bắt đầu cao giọng khoe chiến tích giang hồ một thời của mình. Chưa thỏa, Toàn còn hất hàm, liếc xéo chửi rủa hai thanh niên đang ngồi nhậu ở bàn bên dám ra mặt dè bỉu những “số má” vặt mà Toàn mới khoe khoang.
Vốn tự cho mình là đại ca không có đối thủ, bị qua mặt trước các đàn em vì hai gã nhãi ranh bàn bên, Toàn trừng mắt, chửi bới dọa nạt. Nào ngờ hai “nhãi ranh” kia cũng “không phải dạng vừa”.

Bị Toàn hạ nhục, chúng mở ngay điện thoại gọi “đồng minh”. Chưa đầy 15 phút sau, một gã thanh niên mặt mày hùng hổ phóng xe máy đến quán, rồi cùng nhập bọn với hai gã bàn bên khiêu chiến với nhóm của Toàn.
 
 Hiện trường vụ án

Cảnh trong quán trở nên hỗn độn, bàn ghế bị Toàn thẳng chân đạp đổ, nhiều người ngăn cản, người khác quá sợ hãi vội bỏ ra ngoài thoát thân. Riêng Toàn, theo những nhân chứng tại hiện trường thuật lại, giữa cuộc hỗn chiến Toàn có phần yếu thế hơn.

Tuy anh ta từng là giang hồ cộm cán, nhưng lại là một kẻ nghiện nặng, so về sức vóc, độ liều thì không thể địch nổi 3 gã thanh niên trai tráng cùng hợp lực nên bị áp đảo và phải bỏ chạy.
Trong lúc sấp ngửa cố chạy thoát, hai con dao luôn thủ thế trong người của Toàn rơi xuống đất. Chính con dao của Toàn lúc này đã trở thành hung khí, để những gã thanh niên kia sử dụng truy sát.

Ngay trước số nhà 75 Lê Đình Thám, Toàn bị đuổi kịp, anh ta đã phải lãnh trọn một vết đâm sâu ngay sát động mạch cổ. Cố gắng chạy tiếp đến kiệt 63 Duy Tân, do nhiều vết đâm gây thương tích quá nặng, Toàn đã tử vong giữa đường kiệt này.
Ngay sau khi gây án, 3 gã thanh niên đã phóng lên xe máy, bỏ trốn khỏi hiện trường… Các hung thủ hiện đang được cơ quan điều tra truy tìm tung tích.

Điều đặc biệt, khi khai báo với cơ quan điều tra về những hành tung lạ của Toàn mấy ngày vừa qua, người vợ cũ của Toàn  cung cấp: Toàn bị ảo giác nặng do việc dùng “hàng đá” thường xuyên. Cách đó 3 ngày, Toàn tỏ ra bồn chồn, cáu giận vì cho rằng có kẻ muốn tìm cách giết Toàn. Bởi vậy, thậm chí khi về thăm con, Toàn cũng luôn thủ sẵn hai con dao trong người để phòng thân…
Thật oan nghiệt ở chỗ, phòng thân đâu không thấy, chính một trong hai con dao đó đã là hung khí tước đoạt mạng sống của một gã trùm giang hồ khét tiếng Đà thành một thời.
Khẩn trương xác minh, điều tra hiện trường và khoanh vùng những đối tượng tình nghi, các điều tra viên của PC45 Công an TP. Đà Nẵng cũng đã phát hiện thêm nhiều dấu hiệu nghi vấn. Toàn không đơn thuần chỉ do mâu thuẫn cá nhân, dẫn đến bị truy sát, mà nạn nhân bị mắc bẫy một kịch bản gây hấn để sát hại, án mạng này là do thanh toán lẫn nhau giữa các đối tượng, băng nhóm vì đã có mâu thuẫn từ trước.

Ngày 23/12, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng cho biết: Hiện PC45 đang phối hợp với Công an quận Hải Châu khẩn trương điều tra, truy xét các đối tượng gây ra trọng án.


Nguồn: CAND
Bình luận
vtcnews.vn