'Thảm họa The Voice' nói Uyên Linh 'khôn lỏi'

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 24/07/2012 01:17:00 +07:00

"Tôi không muốn nói nhiều về Uyên Linh vì không muốn trở thành công cụ PR cho cô ta. Uyên Linh thông minh nhưng theo kiểu khôn lỏi" - Hot blogger Robbey.

"Tôi không muốn nói nhiều về Uyên Linh vì không muốn trở thành công cụ PR cho cô ta. Uyên Linh thông minh nhưng theo kiểu khôn lỏi" - Lê Minh Mẫn hay hot blogger Robbey thẳng thừng.

Cũng trong cuộc trò chuyện, Lê Minh Mẫn thừa nhận mình hát chưa tốt nhưng chưa đến mức phải gọi là thảm họa.

"Tôi hát chưa đến mức thảm họa"

- Động lực nào khiến một blogger như anh lại xuất hiện trên sân khấu "The voice" trong vai trò là một ca sĩ?

Tôi đi thi The voice 2012 giống như một người đi chơi gameshow và không hề đặt nặng quá vấn đề chiến thắng cũng như giải thưởng 500 triệu đồng và bản hợp đồng được ký với Universal. Ngay từ ban đầu, tôi đã biết mình sẽ không thắng.

Lê Minh Mẫn trên sân khấu The Voice Vietnam. 

- Nếu không có mong muốn chiến thắng, tại sao anh lại quyết định đăng ký dự thi?

Tất cả chỉ vì những trải nghiệm sẽ có trong cuộc thi The voice 2012. Đến thời điểm này, tôi thấy mình được rất nhiều và chưa thấy mất mát gì cả, từ kinh nghiệm của người làm sản xuất, Pr đến việc mở rộng những mối quan hệ. Tôi là người luôn quan tâm đến những chương trình thực tế và muốn có những trải nghiệm chính xác nhất về nó.

- Cả bốn vị huấn luyện viên trong chương trình anh đều có quen biết, vậy có sự hỗ trợ thầm kín nào đằng sau cánh gà?

Khi chấp nhận tham gia cuộc thi, tôi biết mình đang tiếp xúc với họ bằng một tư cách khác. Trong suốt cuộc thi, tôi không hề liên hệ hay nói chuyện với họ để đảm bảo sự công bằng. Tôi đi thi với tâm lý tới đâu hay tới đó nên vào được vòng giấu mặt là tôi thấy vui rồi.

- Bản thân anh thấy như thế nào về phần trình diễn của mình?

Tôi thấy mình hát không hay nhưng không đến nỗi quá dở. Nếu phần thi hôm nọ tôi không xử lý theo kiểu country hơi pha blue thì bài hát sẽ rất bình thường. Đúng là nó hơi khó nghe vì một phần do tôi làm chưa tới. Tôi không đủ lực để gằn nhiều như đúng chất của dòng nhạc này.

- Tại sao anh lại quyết định đưa ra một quyết định rất liều lĩnh, trộn lẫn tiếng Anh và tiếng Việt trong một phần trình diễn?

Trước khi thi, tôi có trao đổi với chị Phương Uyên về việc tôi không thể hát được tiếng Việt tròn vành rõ chữ nhưng chị Uyên cho rằng, nếu chỉ hát tiếng Anh thì tôi sẽ không có cơ hội vào vòng trong.

- Nhưng cách anh trộn lẫn đã khiến anh bị gọi là thảm họa đấy thôi!

Gọi thảm họa thì đúng là hơi quá vì xét về ca từ thì 60 năm cuộc đời hoàn toàn không nhảm nhí. Nó được viết lời tiếng Anh bởi nhạc sĩ Chu Minh Ký, một người chuyên viết lời tiếng Anh cho các ca khúc Việt. Nhưng nhiều người không biết lại nói rằng lời do tôi chế. Đây là một hành động xúc phạm tác giả.

Còn về giọng hát, sau khi chương trình phát sóng, tôi có hỏi những nhạc sĩ chuyên môn và họ nói màn trình diễn của tôi rất bình thường.

- Anh được đặc cách thi lại đến hai lần. Tại sao lại có chuyện này?

Đối tượng được thi hai lần là những người bốn vị huấn luyện viên và giám đốc âm nhạc Phương Uyên cảm thấy tiếc. Trong đó có tôi và thêm một vài thí sinh nữa, không phải chúng tôi xuất sắc mà chỉ vì màu sắc âm nhạc tương đối lạ và không đụng hàng.

- Biết mình hát không tốt ca khúc "60 năm cuộc đời", tại sao anh không thay đổi mà vẫn quyết định chọn bài đó?

Chúng tôi phải thi vào ngày hôm sau luôn nên không ai kịp chuẩn bị một bài hát khác. Tôi biết phần trình diễn của mình chỉ được khoảng 40-50% và phần thể hiện có hơi lố, nhưng tôi không đi thi để tạo ra thảm họa hay dựng scandal như mọi người vẫn nghĩ.

Khen chê là chuyện bình thường, nhưng không thể gọi nó làm thảm họa. Lúc tôi đi thi, tôi dẫn theo 200 fan để cổ vũ và mọi người la hét rất to, thậm chí to đến nỗi tôi không thể nghe được nhạc. Nếu tôi hát tệ, mọi người sẽ không cổ vũ nhiệt tình như vậy đâu.

Thứ hai nữa, nếu bốn vị huấn luyện viên đang được nghe một ca khúc thảm họa giống như những ca khúc của Phương My, Phi Thanh Vân hay HKT, họ sẽ không thể có một gương mặt thư giãn và thoải mái như khi nghe tôi hát được.

>> XEM LẠI MÀN TRÌNH DIỄN BỊ GỌI LÀ THẢM HỌA CỦA ROBBEY
>> TẤT CẢ THÔNG TIN VỀ THE VOICE VIETNAM


- Nói như vậy, chắc chắn sau khi chương trình phát sóng, cuộc sống của anh đang bị đảo lộn vì những lời chê bai?

Nếu là những lời góp ý, tôi sẵn sàng đón nhận nhưng nếu bị xúc phạm, tôi không thể để yên. Có những người suốt ngày gọi điện, nhắn tin và gửi mail cho tôi để chửi rủa và nói những lời rất khó nghe.

"Kiềng mặt" Uyên Linh

- Có thông tin về việc khi anh đang hát thì ở hàng dưới khán giả, rất nhiều người hô to tên Uyên Linh. Vậy, thực hư của câu chuyện này thế nào?

Tôi không muốn nói nhiều về Uyên Linh vì không muốn trở thành công cụ PR cho cô ta. Uyên Linh thông minh nhưng theo kiểu khôn lỏi. Cô ta thường làm những trò rất trẻ con trong khi dòng nhạc cô ấy đang theo lại là dòng nhạc chính thống.

Từ sau chương trình Vietnam Idol 2010, những scandal đến với Uyên Linh rất nhiều nhưng tôi không nghĩ đó là do người khác chơi xấu cô ta. Tôi không tin.

- Mối quan hệ của anh và Uyên Linh bắt đầu xấu đi từ lúc nào?

Trong thời gian diễn ra cuộc thi Vietnam Idol 2010, có rất nhiều xích mích xảy ra giữa các thí sinh và tôi không hiểu tại sao Uyên Linh lại kéo tôi vào cuộc khiến mọi chuyện trở nên ồn ào. Từ đó, chúng tôi không chơi với nhau nữa. Fan của tôi và fan của cô ấy cũng kiềng mặt nhau.

Theo Xzone/TTTĐ

Bình luận
vtcnews.vn