Thảm cảnh đại gia dính vào 'lưới tình'

Kinh tếChủ Nhật, 24/04/2016 04:44:00 +07:00

Chỉ vì tin gái xinh hoặc hôn nhân đổ vỡ mà nhiều đại gia bị mất tiền không đáng có.

(VTC News) - Chỉ vì tin gái xinh hoặc hôn nhân đổ vỡ mà nhiều đại gia bị mất tiền không đáng có.

Vướng vào gái bán hoa lừa đảo

Hồi năm 2013, cô gái làng chơi Sara Almoudi đã bị cáo buộc giả danh công chúa Ả Rập Xê Út để lừa vợ chồng doanh nhân Ian Paton.  Hai người này tố cáo rằng Sara đã lừa họ ký vào một văn bản chuyển nhượng 6 tòa nhà sang trọng ở London.
 
Paton từng được một người kinh doanh bất động sản giới thiệu gặp Sara. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Sara đã tự giới thiệu là con gái của tỷ phú Sheikh Mohammed Hussein Al Almoudi. Tuy nhiên, tại phiên tòa, tỷ phú này lên tiếng bác bỏ điều này và cho biết Sara không phải là con gái mình. 

Đây không phải là lần đầu tiên, Sara tự "nhận vơ" như vậy mà cô đã từng tự nói mình là con của một người giàu có khác. Song người này cũng đã bác bỏ điều sai sự thật.

Không chỉ tự nhận là con gái tỷ phú mà Sara còn tự huyễn hoặc rằng mình vô cùng giàu có và có thể thuyết phục ngân hàng cho vay tới 4 triệu bảng.

Sau khi quen biết, doanh nhân Paton, vợ và Sara cùng hợp tác phát triển các dự án bất động sản ở Luân Đôn. Nhưng khi phát hiện bị lừa, việc hợp tác đã tạm dừng. Trên thực tế, Sara là gái bán dâm sống với chị gái ở Luân Đôn. 

Tin gái làng chơi mất sạch tài sản

Ông Klaus Schweikert là người chưa kết hôn, sống ở Áo. Trong một lần tìm đến nhà chứa để "vui vẻ", ông đã yêu cô gái bán hoa tên là Lucie. 

Khi gặp Lucie, ông đã mời cô ăn tối, uống rượu champagne và cùng trò chuyện. Sau đó, ông đã trả tới 400 Euro cho Lucie mà không cần làm "chuyện ấy".
 
Sau cuộc hẹn hò này, ông gần như mắc vào lưới tình, cảm thấy đã tìm được một nửa cho mình. Từ các cuộc hẹn hò, họ yêu đương và đi tới kết hôn. Cô gái bán hoa gật đầu ngay khi được ngỏ lời từ một người giàu có.

Tuy nhiên, sau đó, ông Schweikert bị tai nạn và phải nhập viện. Lucie tới thăm ông mỗi ngày nhưng sau đó thưa dần. Điều đáng nói là Lucie đã bỏ trốn với trang sức, xe Audi A8 cùng nhiều tài sản khác.

Hụt tiền vì vợ đòi tiền nuôi con 

Vợ chồng tỷ phú Kenneth Griffin kết hôn năm 2003. Nhưng sau đó họ quyết định ly dị. Những tưởng ly dị là xong song bà Dias Griffin đòi phải chu cấp 1 triệu USD/tháng để nuôi con và thuê 4 vú nuôi.

Trong đó, khoản tiền gồm 300.000 USD cho đi lại bằng máy bay riêng, 160.000 USD tiền khách sạn, 60.000 USD văn phòng và nhân viên phục vụ, 14.000 USD mua thực phẩm, ăn uống bên ngoài.

Ông Kenneth cho rằng, số tiền đó "cắt cổ" và chỉ phục vụ cho lối sống xa hoa. Từ sự việc này ông hụt một số tiền đáng kể để chu cấp cho vợ,con.

Nghi Dung (Tổng hợp)

>> ĐỌC TIẾP...
Bình luận
vtcnews.vn