Tham biểu diễn, 'Ronaldo Việt' và đồng đội bị quật ngã

Thể thaoThứ Bảy, 04/10/2014 07:25:00 +07:00

(VTC News) - Sa đà vào lối chơi biểu diễu mà thiếu tính hiệu quả, U21 SLNA với dàn ngôi sao trẻ đã phải trả giá bằng trận thua ngày ra quân.

(VTC News) - Sa đà vào lối chơi biểu diễu mà thiếu tính hiệu quả, U21 SLNA với dàn ngôi sao trẻ đã phải trả giá bằng trận thua ngày ra quân.

SLNA đã nhập cuộc với đội hình mạnh nhất gồm đầy đủ hảo thủ như Phi Sơn, Khắc Ngọc, Sỹ Sâm, Mạnh Hùng, Công Nhật… Phía bên kia chiến tuyến, Hà Nội T&T không sử dụng tiền vệ tuyển U19 Việt Nam Phạm Đức Huy từ những phút đầu.
Phi Sơn trong đội hình U21 SLNA (Ảnh: Quang Minh)
Sau hiệp 1 giằng co, HLV Phạm Minh Đức quyết định tung Đức Huy vào sân và lập tức tiền vệ có lối đá lắt léo này tạo dấu ấn với bàn mở tỷ số ở phút 53, sau một pha phối hợp rất ăn ý của đội bóng áo vàng.

Trận đấu này Đức Huy được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhờ những pha đi bóng lắt léo bên cánh trái cũng như tình huống kiến thiết cho Ngân Văn Đại nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 59.
Niềm vui của các cầu thủ U21 Hà Nội T&T (Ảnh: Quang Minh) 
Sau bàn thua, SLNA thực hiện một loạt sự thay đổi người nhằm gây sức ép lên khung thành Hà Nội T&T. Tuy nhiên, trong một ngày SLNA thi đấu có phần màu mè, thiếu tính hiệu quả thì đội bóng thủ đô lại chơi chắc chắn, họ bình tĩnh hóa giải mọi đường lên bóng của đối thủ, đặc biệt khóa chặt ngòi nổ Phi Sơn.

Clip Phi Sơn ghi bàn đẳng cấp trong màu áo Olympic Việt Nam

Ở trận đấu khác, Vĩnh Long và HAGL đã chơi ngang tài ngang sức sau khi sớm cùng có bàn thắng ở các phút 18 (Hồ Minh Toàn - HAGL) và 20 (Nguyễn Việt Tiến - Vĩnh Long).
U21 HAGL (xanh) gặp rất nhiều khó khăn trước U21 Vĩnh Long (Ảnh: Quang Minh)
Nhìn tổng thể đội bóng phố Núi của HLV Đinh Thành Vinh chơi nhỉnh hơn khi có nhiều pha uy hiếp nguy hiểm, thậm chí đưa bóng chạm khung thành đội bóng miền Tây. Thế nhưng bàn thắng thứ 2 đến với họ một cách nhọc nhằn ở những giây cuối cùng của phút bù giờ thứ 4. Và người ghi bàn lại là Hamale Mó - hậu vệ của đối phương.
U21 HAGL giành chiến thắng nhớ pha đá phản lưới nhà của đối phương (Ảnh: Quang Minh)
Giành chiến thắng nhờ một pha đốt lưới nhà của cầu thủ Vĩnh Long, HAGL tạm xếp nhì bảng B do thua Hà Nội T&T về hiệu số bàn thắng.
Kết quả ngày 3/10
Vĩnh Long 1-2 HAGL
(Vĩnh Long: Nguyễn Việt Tiến 20’; Chamale Mó 90+4’ (phản lưới) - HAGL: Hồ Minh Toàn 18’)
Hà Nội T&T 2-0 SLNA
(Hà Nội T&T: Phạm Đức Huy 53’; Ngân Văn Đại 59’)

Lịch thi đấu ngày 4/10
15 giờ 30: TĐCS.Đồng Tháp - Sanna Khánh Hòa BVN
18 giờ: SHB.Đà Nẵng - Cần Thơ


Quang Minh
Bình luận
vtcnews.vn