Thảm án ở Tiền Giang: Hàng xóm gia đình nạn nhân nói 'do ghen tuông'

Pháp luậtThứ Hai, 13/08/2018 18:47:00 +07:00

Theo lời một người hàng xóm của gia đình nạn nhân, "dạo gần đây chị Ngân làm ăn buôn bán gì đó, Khoa ghen tuông nên mới ra tay tàn nhẫn".

Đến chiều 13/8, rất đông hàng xóm vẫn đang có mặt ở trước cổng nhà bà Lê Thị Hoa (SN 1974, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), nạn nhân trong vụ thảm sát ở Tiền Giang để chờ đợi được vào bên trong.

Ai cũng bàng hoàng vì sự kiện chấn động xảy ra tại khu ấp vốn yên bình dưới chân cầu Chợ Bưng (xã Tam Hiệp). Theo chị Nguyễn Thị V. (ngụ ấp 4, xã Tam Hiệp), thường ngày chị vẫn nhìn thấy Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đi cắt cỏ ở gần nhà.

XEM BÀI TRƯỚC TẠI ĐÂY:

"Bình thường thấy thằng này lầm lì, ít nói lắm, cũng không thấy nó bia rượu hay quậy phá gì. Nó ở rể nhà ông Trung (chồng bà Hoa - PV) từ lúc mới cưới Ngân đến giờ. Bình thường ông bà ở trong vuông tôm, nhà ngoài này là Khoa ở với Ngân (nạn nhân vụ án - PV), cùng con riêng của Ngân và em vợ là Ánh (người duy nhất may mắn thoát chết - PV).

Mấy bữa nay ông Trung đi nuôi người thân trên bệnh viện nên bà Hoa về ở nhà với vợ chồng Ngân. Ai ngờ chưa được mấy bữa đã xảy ra chuyện đau lòng này", chị V. kể lại.

Theo nhiều người hàng xóm khác, Khoa vốn được bà Hoa mướn đến để chăm nom đàn heo của gia đình. Trong thời gian này, giữa Khoa và chị Ngân nảy sinh tình cảm nhưng bị cả nhà phản đối. Tuy nhiên, sau một thời gian không thuyết phục được con gái, bà Hoa và chồng đành nhắm mắt làm ngơ cho Khoa và chị Ngân cưới nhau.

39042002_235499697019420_1959030159612837888_n

Rất đông hàng xóm và người thân tập trung trước cổng nhà nạn nhân để nghe ngóng tin tức. 

"Ngân xinh lắm, nghe nói trong thời gian này nó làm ăn buôn bán gì đấy rồi thằng Khoa ghen tuông mới xảy ra cớ sự. Nhưng mà đứa nhỏ mới 5 tuổi có tội tình gì, tha được em vợ sao không tha luôn con riêng của vợ", chị V. chép miệng.

Một hàng xóm gần nhà bà Hoa kể lại, khi nghe tiếng kêu cứu, mọi người chạy sang thì thấy chị Đinh Thị Ngọc Ánh (con út bà Hoa - PV) cố bò ra ngoài trong tư thế bị trói, tay chân có nhiều vết trầy xước. Chạy vào bên trong, người dân hốt hoảng thấy bà Hoa và chị Ngân đã chết. Ở ngoài vườn, thi thể bé gái Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con chị Ngân) bị Khoa bỏ vào bao tải, vứt ở gốc dừa.

Ngay sau đó, người dân đã báo với chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, công an đã đến phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và tung lực lượng vào cuộc để truy bắt Khoa.

39140658_294126477838451_249294186921066496_n

 Mẹ của bà Hoa ngồi trước cổng nhà chờ cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.

Nghe được tin dữ, chồng bà Hoa vội chạy về nhà thì đau đớn ngã quỵ khi vợ, con gái và cháu ngoại đều không còn. Ngồi phía ngoài cổng, mẹ của bà Hoa cũng mới chỉ được mọi người thông báo cháu ngoại mình là chị Ngân đã chết.

"Mọi người giấu, không dám nói con gái với cháu cố ngoại chết rồi, vì sợ bà sốc rồi ngất, chỉ mới cho biết có 1 người. Thương quá, nhất là bé Ánh, không biết sau này sống thế nào khi nó lỡ chứng kiến cảnh này, chắc ám ảnh đến suốt đời', một hàng xóm của nạn nhân chia sẻ.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn