Thai phụ bị 2 'nữ tướng cướp nhí' chém đứt gân tay sinh con trong dịp Tết

Thời sựThứ Tư, 01/02/2017 18:15:00 +07:00

Sau hơn 2 tháng kể từ khi bị 2 thiếu nữ chặn đường, chém đứt gân tay, cướp xe máy khi đang mang bầu 7 tháng, chị Trang đã sinh một bé gái kháu khỉnh vào đúng dịp Tết.

Thấp thỏm lo con bị biến chứng

Sự việc 2 "nữ tướng cướp nhí" Nguyễn Quỳnh Như và Võ Thúy Vy (đều SN 2000, ngụ khu phố 6, phường Hiệp Thành, quận 12) dùng dao khống chế thai phụ Phạm Huỳnh Thu Trang (SN 1985, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM) để cướp xe máy vào tối 18/10/2016 từng khiến dư luận phẫn nộ.

Sau vụ việc, may mắn, chị Trang chỉ bị đứt gân tay và đã được các bác sỹ phẫu thuật thành công, bảo vệ an toàn tính mạng cho mình và đứa bé trong bụng.

1

Chị Trang đã hạ sinh bé gái an toàn

Trao đổi với PV VTC News, anh Ân (chồng chị Trang) thông báo vợ mình đã hạ sinh một cô công chúa khỏe mạnh, không có triệu chứng gì đáng lo ngại.

Tâm sự với chúng tôi, anh Ân không giấu được sự xúc động và niềm hạnh phúc vỡ òa sau những ngày thấp thỏm chờ đợi con gái chào đời.

“Từ ngày vợ tôi bị 2 thiếu nữ đâm trọng thương, dù được bác sỹ chữa trị kịp thời nhưng ngày nào tôi cũng lo lắng, thấp thỏm không yên, chỉ cầu mong cho vợ được mẹ tròn con vuông.

Bác sĩ cũng cho hay, sau vụ việc trên, thai nhi rất nhạy cảm, cần tránh dùng thuốc nhưng vợ tôi lại hay đau đớn, phải uống thuốc nhiều nên tôi càng lo lắng hơn”, anh Ân nhớ lại.

Theo anh Ân, từ ngày xảy ra vụ việc anh xin nghỉ phép ở nhà để chăm sóc vợ nhưng vì kinh tế gia đình khó khăn nên một tuần sau đó anh phải đi làm lại để có tiền trang trải cho gia đình.

“Đáng nhẽ tôi phải ở nhà chăm sóc vợ con đến khi khỏe hẳn đã mới đi làm nhưng vợ nghỉ, chồng nghỉ nên không có tiền. Tuy phải đi làm nhưng tôi cũng cố gắng để quán xuyến lo liệu mọi việc trong nhà. Sáng tôi dậy sớm nấu nướng cho vợ con ăn uống, đưa con lớn đi học. Chiều tan việc về nhà đón con, thay băng cho vợ…”.

Anh Ân cho biết, những ngày tháng đó tuy cực khổ nhưng anh rất vui vì làm trọn được đạo nghĩa người chồng, người cha. Miễn sao mẹ tròn con vuông là anh hạnh phúc.

Ngày 20/1, thấy vợ đau dữ dội, nghi sắp đẻ nên anh đã đưa chị trang đến bệnh viện để sinh.

“Lúc đó tôi hồi hộp, lo lắng lắm, đứng ngồi không yên. Tôi đảo hết vòng này lại vòng khác chỉ cầu mong cho mẹ con đều an toàn, khỏe mạnh”, anh Ân kể lại.

Một cái Tết không thể nào quên

Sau nhiều giờ mổ đẻ, cuối cùng, anh Ân cũng nhận được tin vui khi mẹ và bé đều an toàn, khỏe mạnh mà không hề có biến chứng gì. Cô con gái nặng gần 3kg chào đời trong niềm vui hân hoan của bố mẹ và người thân. Bao nhiêu nỗi lo âu hơn 2 tháng nay của anh Ân đã có thể được trút bỏ sau cái thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi rất lo cho vợ sau sự cố đó nhưng cuối cùng ca mổ đã thành công tốt đẹp, cả vợ và con tôi đều khỏe mạnh, an toàn. Đây có lẽ là cái Tết vui nhất của gia đình khi sóng gió đã qua đi và chúng tôi hạnh phúc đón chào thành viên mới”, anh Ân nói.

333

Hai cô gái đã gây ra vụ án cướp táo tợn

Theo anh Ân, lúc hạ sinh em bé thành công, anh cũng thông báo với gia đình bé Như và bé Vy để họ nhẹ nhõm được phần nào.

“Tôi là một người cha tôi hiểu cảm giác khi con mình gây ra tội lỗi. Hai bé còn quá nhỏ nên không nghĩ được nhiều, gây án làm khổ cha mẹ. Bây giờ mọi việc thì do tòa án quyết định, tôi không yêu cầu gì thêm”, anh Ân cho hay.

Vợ sinh con đúng vào những ngày cận Tết Đinh Dậu nên gia đình anh Ân càng thêm tất bật. Anh vừa phải chăm vợ mới sinh vừa phải chuẩn bị mua sắm Tết. Vì chưa có điều kiện, con quá nhỏ nên Tết này, anh không thể đưa các cháu về vui xuân với ông bà.

“Năm nay sẽ là năm đáng nhớ nhất của gia đình tôi. Cô công chúa sinh vào ngày gần Tết đã giúp chúng tôi gạt bỏ những gánh nặng, chuyện buồn trong năm qua để đón chờ một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc”, anh Ân chia sẻ.

Video: Lưu manh giả người tốt cướp 3 điện thoại

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn