Thai nhi chào đời khỏe mạnh dù mẹ mắc thủy đậu ở tuần thứ 9

Đời sốngThứ Năm, 28/12/2017 08:00:00 +07:00

Mặc cho tỉ lệ dị tật lên đến 50% nhưng chị Hà Vẫn quyết tâm giữ lại đứa con trong bụng của mình và may mắn đã mỉm cười với chị.

Thông tin nhân vật:

Mẹ: Hà

Năm sinh: 1986

Nơi ở: Tp. Hồ Chí Minh

Suốt 10 năm trông ngóng, chị Hà và chồng mới có được đứa con đầu lòng. Ngày biết tin mình mang thai, chị Hà mừng đến rơi nước mắt. Thế nhưng niềm vui không kéo dài lâu, khi mang thai ở tuần thứ 9 của thai kỳ, chị Hà có triệu chứng sốt cao, đau nhức khắp người.

Ban đầu, chị chỉ nghĩ là cơn sốt bình thường nên không dám uống thuốc vì sợ ảnh hưởng tới em bé. Nhưng cơn sốt không có triệu chứng giảm mà còn tăng liên tục đến 41 độ, người lả đi và cơ thể chị bắt đầu nổi mụn nước. Quá lo sợ chị tới ngay Bệnh viện Nhiệt đới Tp. Hồ Chí Minh để khám. Sau các xét nghiệm, bác sĩ kết luận chị mắc phải căn bệnh thủy đậu. Các bác sĩ cũng cho biết, tỉ lệ thai nhi bị dị tật là 50/50 bởi thời điểm 9 tuần đang là giai đoạn nguy hiểm nhất.

Mới mang thai được 9 tuần thì chị Hà phát hiện mình bị thủy đậu

Nghe kết luận của bác sĩ chị Hà gần như chết lặng. Chị trở về nhà với nỗi sợ hãi đeo đẳng. Khắp cơ thể chị vẫn đau nhức và ngứa khủng khiếp nhưng chị không uống thuốc. Chỉ sau một đêm những nốt mụn mọc khắp người. Đau nhức và ngứa rát tăng lên, cổ họng đau cứng không thể ăn được gì. Ngày hôm sau chị tiếp tục đi khám tại Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Mê Kông và cả mấy bệnh viện tư khác chỉ với hy vọng có bác sĩ nào đó nói rằng sẽ không sao cả.

Chị Hà trước khi mang bầu

Những ngày đó đối với chị tăm tối vô cùng, chị lo sợ và phân vân, gần như đêm nào cũng thức trắng vì lo sợ. Giữ lại sợ con dị tật thì khổ cả một đời, mà bỏ thì chị không nỡ, đứa con máu thịt chị đã trông đợi biết bao tháng ngày. Dù đã đi nhiều bệnh viện nhưng kết luận của bác sĩ vẫn không thay đổi. Chị tưởng chừng như đã tuyệt vọng, bao lần đã nằm lên bàn phẫu thuật để chấm dứt thai kỳ rồi lại leo xuống bởi không đủ nhẫn tâm để bỏ con. Khi đó chị khủng khoảng tinh thần trầm trọng.

Video: Xót xa bé 4 tháng tuổi nhiễm trùng da do tắm lá

Sau bao ngày sống trong tuyệt vọng, chị trở lại Bệnh viện Từ Dũ để làm dịch vụ bỏ thai. Bước vào phòng chị Hà gặp một bác sĩ còn rất trẻ. Đó cũng là buổi gặp gỡ định mệnh. Chính vị bác sĩ ấy đã nói chuyện và đưa chị thoát khỏi cơn khủng hoảng tinh thần.

Lần đầu tiên chị gặp trong được một người bác sĩ có tâm và trách nhiệm. Người đã kiên nhẫn phân tích tình hình và kiên nhẫn khuyên giải bệnh nhân giúp chị vượt qua mọi nỗi sợ hãi để can đảm giữ lại bé. Bác sĩ đã đưa ra cho chị phác đồ điều trị, chỉ sử dụng Panadol để giảm đau và tuyệt đối không uống kháng sinh. Hàng ngày cần uống thật nhiều nước, dùng nước lá khế để tắm và ăn uống đầy đủ, giữ tinh thần thật thoải mái.

Em bé chào đời khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc vỡ òa của mẹ

Sau hôm đó, chị Hà tích cực ăn uống lấy sức, hàng ngày chị đều uống thật nhiều nước và không kiêng tắm. Chồng chị cũng chạy khắp nơi xin lá khế chua về đun nước cho chị Hà tắm hàng ngày. Lá khế chị rửa sạch lá, đun sôi với nước để tắm, sau đó lau khô người và bôi thuốc tím.

Làm liên tục 3 ngày thì chị đỡ hẳn sốt, các vết mụn đã ngừng mọc thêm và đóng vảy khô. Chị kiên trì tắm nước lá khế suốt một tháng rưỡi thì khỏi hẳn và da hoàn toàn không có sẹo. Tình hình sức khỏe của chị cũng tốt dần lên. Suốt khoảng thời gian đó, chị không kiêng cữ nhiều, mặc đồ thoáng mát để vết mụn mau lành.

Nhờ tắm nước lá khế mà da dẻ chị Hà lành lại nhanh chóng mà không để lại sẹo

Đến đợt khám thai định kỳ làm xét nghiệm tổng quát thì chị nhận được kết quả bình thường, con phát triển tốt không có dị tật. Cầm kết quả trong tay hai vợ chồng ôm nhau khóc vì quá đỗi hạnh phúc. Sau bao ngày tuyệt vọng, cuối cùng niềm vui đã trở lại với chị.

Chị cảm thấy thương con vô cùng, chị hối hận vì đã có những phút giây yếu lòng định bỏ con. Chị cũng tiếc vì đã không kịp nhớ tên người bác sĩ trẻ đã giúp chị thoát khỏi cơn tuyệt vọng. Nếu không có sự xuất hiện của bác sĩ ấy có lẽ con chị đã không thể chào đời khỏe mạnh.

Sau gần 9 tháng mang thai, chị Hà sinh con thành công trước ngày dự sinh 20 hôm. Hiện tại bé dã được 3 tháng và phát triển tốt, sức khỏe ổn định. Mỗi lần nhìn con, chị đều cảm thấy mình thật sự là một người may mắn. 

N.Q/Ảnh: NVCC
Bình luận
vtcnews.vn