Thai nhi 4,6kg chết khi sinh: 'Chúng tôi không tiên lượng được thai nhi lớn như vậy'

Sức khỏeThứ Hai, 12/12/2016 18:39:00 +07:00

Chiều 12/12, ông Y Lâm Niê (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có cuộc họp cùng các cơ quan báo chí về việc thai nhi tử vong trong khi sinh.

Ông Y Lâm Niê cho biết, sản phụ nhập viện được bác sĩ Trần Thị Minh Tâm phụ trách và khám lâm sàng, cận lâm sàng đều bình thường. 

15515851_303517790045635_807198098_o

 Anh Nguyên cùng vợ tại bệnh viện - Anh: Kính Cận 

Đến khoảng 19h cùng ngày, sản phụ Truyền được đưa vào phòng chuẩn bị sinh. Lúc này, đầu thai nhi lọt được ra ngoài khá dễ dàng.

Tuy nhiên, phần vai của thai nhi quá lớn không thể lọt được ra ngoài. Do vậy, bác sĩ Tâm đã thông báo cho bác sĩ Hoàng Thị Minh Hường (Trưởng khoa sản) đến hỗ trợ. Lúc này, khoảng 20h30 và thai nhi đã tử vong.

Trước tình hình cấp bách đe doạ tính mạng sản phụ, bác sĩ Hường đã gọi điện nhờ bác sĩ Hà Văn Tuấn (Bệnh viện Đại học Y Tây Nguyên) đến hỗ trợ mới lấy được thai nhi.

Tại cuộc họp, bác sĩ Hường cho rằng, kết quả siêu âm cho thấy, thai nhi nặng từ 2,8kg đến 3,2kg. Do sản phụ đã 2 lần sinh thường, các chỉ số sức khỏe ổn định nên quyết định cho sinh thường. Tuy nhiên, do phần vai của thai nhi quá lớn, thai nhi mập nên sau khi đưa ra ngoài cân được 4,6kg. “Chúng tôi không thể tiên lượng được thai nhi lớn như vậy”, bác sĩ Hường nói.

Trước đó, khoảng 10h ngày 10/12, anh Cao Nguyên (SN 1984, trú TP.Buôn Ma Thuột) đưa vợ là chị Trần Nữ Mộng Truyền (SN 1984) vào Bệnh viện đa khoa TP.Buôn Ma Thuột để sinh con.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, các bác sĩ thông báo chị Truyền chuẩn bị sinh, thai nhi nặng 3,9kg, sức khỏe của mẹ và con đều tốt. Đến khoảng 18h cùng ngày, chị Truyền được đưa vào phòng sinh.

Trao đổi với PV VTC News, anh Nguyên cho biết, khi vợ vào phòng sinh khoảng 1 giờ thì bác sĩ nói thai nhi quá lớn nên không kéo ra được và vị gọi điện thoại thông báo cho trưởng khoa sản.

"Bác sĩ trưởng khoa sản tới loay hoay một lát nữa nhưng cũng không làm sao kéo được thai nhi ra. Ngay sau đó, bác sĩ trưởng khoa gọi điện thoại nhờ một bác sĩ ở bệnh viện khác tới hỗ trợ. Đến khoảng 22h cùng ngày, thai nhi mới được kéo ra ngoài. Lúc này, con tôi đã chết ", anh Nguyên nói.

Anh Nguyên cho biết thêm, trước đó, gia đình đã gặp bác sĩ đề nghị sinh mổ vì chị thai nhi quá lớn mà chị Truyền lại sinh con thứ 3, sợ sinh thường sẽ không an toàn. Tuy nhiên, bác sĩ trực nói gia đình yên tâm để sản phụ sinh thường sinh thường.

"Cân nặng của thai nhi sau khi kéo được ra là 4,6kg. Thai nhi lớn như vậy nhưng các bác sĩ đã không kiểm tra chu đáo, không cho sinh mổ, khiến con tôi chết oan", anh Nguyên bức xúc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, gia đình anh Nguyên đã làm đơn tố cáo và cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. 

PV VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Video: Bệnh viện Việt Đức mổ nhầm châm: Bác sĩ và người nhà nói gì?

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn