Thái Bình: Nữ sinh tự tử, nhà trường gia đình bất nhất

Giáo dụcThứ Năm, 12/01/2012 08:22:00 +07:00

(VTC News)- Sau khi sự việc nữ sinh lớp 12 ở Thái Bình nhảy qua lan can tự tử ngay tại trường học xảy ra, gia đình và nhà trường có những ý kiến trái chiều.

(VTC News)- Sau khi sự việc nữ sinh lớp 12 ở Thái Bình nhảy qua lan can tự tử ngay tại trường học xảy ra, gia đình và nhà trường có những ý kiến trái chiều xung quanh sự việc.

Gia đình đau xót

Theo ghi nhận của PV VTC News chiều 11/1, tại nhà em Nguyễn Thị K.O (nữ sinh tự tử tại trường) có rất đông các bạn cùng lớp đến chia buồn cùng gia đình.

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, để tưởng nhớ K.O, các ban trong lớp đã mua một quyển vở và chiếc bút đặt vào vị trí của K.O vẫn ngồi. Theo các học sinh này, sau khi sự việc xảy ra, một bầu không khí u ám đã bao trùm lên toàn bộ lớp học. Mọi người cũng ít cười nói trêu đùa hơn, thầy giáo chủ nhiệm cũng không còn vui tươi như trước nữa vì thương cho cô học trò xinh xắn và ngoan ngoãn.

Bầu không khí ảm đạm bao trùm ngôi nhà nhỏ sau cái chết của nữ sinh K.O (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Trong căn nhà nhỏ, khói hương vẫn nghi ngút, sách vở vẫn được bày ra như thời gian K.O còn sống. Anh Nguyễn Văn Tuyến- bố của K.O xúc động kể lại: “Sáng ngày 7/1/2012, vào tiết 1 giờ toán, cô giáo H. vào lớp. Trong quá trình dạy cô đã lời qua tiếng lại, đặc biệt là dùng những ngôn từ thiếu tính sư phạm, thiếu văn hóa, mang tính chất lăng nhục mạt sát, xúc phạm nhân phẩm HS nói chung và cháu O. con tôi nói riêng với thời gian kéo dài (theo tường trình của 30 HS cùng lớp với O. là khoảng 15-20 phút)”.

Anh Tuyến càng bức xúc hơn và cho rằng: “Với khoảng thời gian ấy, với những lời lẽ ấy đến thần kinh thép cũng phải lung chuyển. Vì lẽ ấy, con gái tôi do lòng tự trọng quá lớn và bị xúc phạm trong thời gian kéo dài, lại bị cô H. đuổi cút ra ngoài lần thứ 2 nên cháu đã không làm chủ được bản thân và đã đứng dậy chạy ra khỏi lớp và nhảy từ tầng hai xuống”.

Quá đau xót vì mất con, chị T. mẹ của cháu K.O chỉ biết khóc vì nhớ con trong khi anh Tuyến cũng ngồi bần thần nói không được liền mạch.

Theo lời anh Tuyến, do cháu K.O không theo học lớp dạy thêm do cô H mở nên cô đã nhiều lần có thái độ trù úm đối với nữ sinh này.

Một học sinh, bạn thân của K.O cho biết, trong lớp K.O là người đầu tiên góp ý với thầy giáo chủ nhiệm về hình thức chép phạt của cô H. không hiệu quả và không có tính sư phạm.

Khi bị cô H bắt chép phạt do chỉ được 5 điểm thi môn Toán, em K.O đã phản kháng: “Theo em cô cho chép phạt những cái này là vô bổ và thay vào đấy cho các bạn chép các công thức”.

Theo bản tường trình của nhóm học sinh trong lớp gửi lên CA huyện Đông Hưng, cô H. có dùng lời lẽ thiếu tính sư phạm đối với K.O: “Cô là con gái phải giữ lấy một chút duyên dáng, cái mặt của cô lì lợm chỉ đáng người khác nhổ bọt vào thôi. Cô đừng có tỏ thái độ với tôi, thích thì tôi cho cô ngồi trong lớp, không thích thì tôi cho cô cút ra ngoài và bây giờ cô cảm thấy ngồi xuống được thì ngồi, không thì cô cút ra khỏi lớp”.

Vẫn theo bản tường trình của các học sinh trong lớp, cô H vẫn tiếp tục dùng lời lẽ cay nghiệt khác dành cho K.O : “Thôi tạm thời tiết này cô cút ra khỏi lớp cho khuất mắt tôi”.

Sau câu nói này O. đã chạy vụt ra khỏi lớp và nói với cô giáo: “Từ nay em không muốn nhìn mặt cô nữa”. Sau đó, K.O đã quyết định kết liễu đời mình.

Nhà trường bao che?

Có mặt tại trường THPT Đông Quan chiều 11/1, ông Nguyễn Thành Vinh (quyền Phó hiệu trưởng trường THPT Đông Quan) xác nhận với VTC News về sự việc em Nguyễn Thị K.O nhảy qua lan can tự tử xảy ra vào khoảng 7h20 phút ngày 7/1.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường đã ngay lập tức đưa em K.O đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đông Hưng, sau đó chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên em K.O đã qua đời sau đó không lâu.
Khu nhà nơi nữ sinh K.O nhảy qua lan can tự tử 

Ông Vinh cho biết, sau khi em K.O qua đời, lãnh đạo nhà trường đã gặp gia đình và hỗ trợ ban đầu 50 triệu đồng để gia đình lo mai táng cho em. Ngoài ra, nhà trường cũng bố trí thành viên BGH nhà trường, giáo viên ở lại để động viên gia đình, giúp gia đình sắp xếp công việc.

Chia sẻ với PV, ông Vinh cho biết K.O là một học sinh ngoan ngoãn, có cá tính, và có học lực khá trong lớp. Tuy nhiên, đợt thi học kỳ 1 vừa qua K.O chỉ được 5 điểm môn Toán.  Trước khi xảy ra sự việc, K.O cũng không có biểu hiện gì bất thường trong lớp học.

Ông Vinh có kể lại toàn bộ sự việc theo lời tường trình của cô Tô Thanh H (giáo viên dạy Toán) của lớp 12A7 tương tự tường trình của các học sinh nhưng mức độ giảm đi rất nhiều.

Không nhận mình có những lời lẽ xúc phạm tới K.O, cô H. chỉ cho rằng sau 2 lần yêu cầu nữ sinh này không chép phạt nên cô đã mời K.O xuống văn phòng ngồi chép. Bức xúc với giáo viên, K.O đã nhảy qua lan can, kết liễu cuộc đời mình.
Cán bộ nhà trường chỉ cho PV nơi nữ sinh K.O nhảy xuống từ tầng 2 của toà nhà (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Ông
 Vinh cũng cho biết, sau khi xảy ra sự việc cô H. đã có những dấu hiệu khủng hoảng về tâm lý và phải theo dõi ở bệnh viện.

Ngay lập tức khi sự việc xảy ra, công an đã về làm việc và yêu cầu cô H. viết bản tường trình sự việc. Ngoài ra, sự việc cũng đã được nhà trường thông báo lên Sở GD&ĐT Thái Bình. Lãnh đạo Sở cũng đã cử cán bộ xuống nắm bắt tình hình và yêu cầu nhà trường đình chỉ công tác đối với cô H.

Khi PV tỏ ý muốn được xem lại quyết định đình chỉ công tác đối với cô H., lãnh đạo nhà trường xin hẹn sẽ cung cấp vào buổi làm việc sáng ngày hôm sau 12/1.

Ông Nguyễn Thành Vinh cũng nhấn mạnh, hiện tại cơ quan công an đang tiến hành điều tra sự việc dựa trên các chứng cứ và lời khai của các học sinh. Tuy nhiên, xét trên góc độ luật pháp, nếu giáo viên và nhà trường vi phạm đến đâu thì các cơ quan chức năng sẽ xử lý đến đấy.

Theo thông tin nhà trường cung cấp, cô H. sinh năm 1982, tốt nghiệp ĐH Sư phạm Thái Nguyên và đã có 5 năm công tác tại nhà trường. Cô H. cũng là một giáo viên có năng lực chuyên môn và năng lực quản lý tốt, sâu sát với học sinh. Hiện tại, cô H. đã có thai được 4 tuần.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những diễn biến mới nhất xung quanh sự việc.


Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn