Thạch Sanh thì ít...

Thể thaoThứ Sáu, 04/05/2012 12:11:00 +07:00

Đoàn phim lo đến “sốt vó” vì không tìm ra người thích hợp đóng vai Thạch Sanh trong khi vai Lý Thông thì quá đơn giản.


Chuyện nghiêm chỉnh bên điện ảnh, tin vui là sắp có một phim 3D cổ trang do Việt Nam sản xuất. Tin buồn là đoàn phim lo đến “sốt vó” vì không tìm ra người thích hợp đóng vai Thạch Sanh trong khi vai Lý Thông thì quá đơn giản.

Dường như rất đúng với câu nói vui “Loài người càng lúc càng đông/ Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều”.

Vấn đề là yêu cầu của đoàn làm phim cũng rất khắt khe, phải là “nam có khuôn mặt hiền lành, tuổi từ 18 đến 25, cao 1,75 m trở lên, ngoại hình đẹp, biết diễn xuất, có phẩm chất đạo đức tốt, đam mê nghệ thuật”.

Có người thì nói rằng, ở thời buổi này mà tìm được diễn viên đúng yêu cầu thì có lẽ chỉ nên tìm trong…sách đỏ. Nghĩa là vạm vỡ, hiền lành, dáng chuẩn, đạo đức tốt lại đam mê nghệ thuật và diễn xuất tốt thì lạy trời, đừng là …bóng hay dân “gay”.

Chẳng lẽ tìm người tốt hay chỉ để đóng vai người tốt, lại khó đến thế sao?

U23 Việt Nam thất bại ở SEA Games 26 (Ảnh: VSI)

Cuộc sống vốn thế này, cái tốt cái xấu chẳng cần quy chuẩn gì cả nhưng để thừa nhận là tốt thì phải trải qua hàng loạt các tiêu chí và cũng cần phải có thời gian phấn đấu, cố gắng, giữ gìn.

Song cũng không nên tuyệt đối hóa các vấn đề. Hãy chấp nhận Thạch Sanh không hẳn đã hoàn hảo (chẳng hạn việc có sức khỏe, tài giỏi sao vẫn…nghèo) hay Lý Thông chưa chắc đã hoàn toàn xấu (nếu xấu thì anh ta đâu có cưu mang Thạch Sanh, hay đối với mẹ Lý Thông, anh ta là con có hiếu).

Chuyện “Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều” là chuyện …muôn đời. Đặc biệt trong những cuộc bình chọn, hay sắp đặt vào một vị trí nào đó.

Một ông HLV hoàn hảo cho đội tuyển, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí là HLV nội, hợp đồng dài hạn, chuyên trách tưởng dễ mà cực khó. Loanh quanh cũng chỉ từng ấy gương mặt, người mạnh mặt này, yếu chỗ kia. Nhưng rồi cũng phải chọn.

Thành Lương đã nỗ lực hết mình nhưng...

Hôm qua, BTC đưa ra 5 ứng viên lọt vào danh sách QBV 2011. Lần này có điều mới là thêm Huỳnh Kesley- cầu thủ nhập tịch. Các nhân vật khác đều quen cả Thành Lương, Trọng Hoàng, Minh Phương, Văn Quyết. Ai cũng có điều gì đó thiếu hoàn hảo, hoặc thiếu thuyết phục.

Nhưng dù thế nào thì vẫn phải chọn ra QBV hay kiểu gì cũng phải tìm ra người đóng Thạch Sanh chấp nhận anh ta thiếu một vài tiêu chí.

Và cũng phải chấp nhận thực tế là sẽ chẳng ai biết Thạch Sanh là ai nếu không có Lý Thông bên cạnh. Bởi vậy, trong khi cố gắng tìm cái tốt hoàn hảo thì cũng nên để chút đất cho cái xấu tồn tại, làm…nền.

Thạch Sanh không có tên trong sách đỏ, nghĩa là luôn có và tồn tại, chỉ cần phù hợp với xung quanh thôi.



Song An (TT24h)

Bình luận
vtcnews.vn