Tết đầm ấm đầu tiên của hai bé bị bỏ rơi trên đê sông Hồng

Đời sốngThứ Năm, 11/02/2021 18:15:00 +07:00
(VTC News) -

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bé Quỳnh Anh (5 tuổi) và bé Nam (3 tuổi) quây quần bên bố và mẹ nuôi, điều mà hai đứa trẻ mồ côi này chưa từng được có.

Vụ hai bé mồ côi bị bác ruột bỏ rơi trên đê sông Hồng vào tháng 1 vừa qua vẫn chưa có hướng xử lý. Các cháu được chính quyền bàn giao cho gia đình bà Lê Thị Bích (49 tuổi, trú tại xã Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, người phát hiện ra hai cháu) tạm nuôi nhận.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2021, PV VTC News có mặt nhà bà Bích. Hai bé Quỳnh Anh và Nam trong bộ quần áo mới nô đùa ngoài sân bên cây quất, cây đào. Thấy bà Bích về, chúng chạy ra gọi mẹ, cười nói tíu tít.

Mỗi ngày đi làm về, dù mệt nhọc nhưng khi về nhà thấy hai cháu và được gọi là mẹ, tôi thấy hạnh phúc vô cùng”, người phụ nữ đã lên chức bà ngoại nói.

Tết đầm ấm đầu tiên của hai bé bị bỏ rơi trên đê sông Hồng - 1

Sau khi bà Bích được tạm nhận nuôi hai bé, bà cho chúng cho đi học lớp mẫu giáo và được nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ. Tuy nhiên, bà lo lắng vì bé Quỳnh Anh sắp đến tuổi đi học lớp 1 nhưng vẫn vướng nhiều thủ tục pháp lí.

Bà Bích cho hay, Tết năm nay là một cái Tết đặc biệt với gia đình vì có thêm hai thành viên mới. Đồng thời, bà cũng vui cho hai đứa trẻ lần đầu đón Tết có cả bố lẫn mẹ nuôi quây quần bên cạnh. Tết này, gia đình sẽ cho hai cháu đi chúc Tết họ hàng, làng xóm.

Tuy nhiên, qua Tết, bà Bích lo lắng vì bé Quỳnh Anh (5 tuổi) sắp đến tuổi đi học nhưng vướng nhiều thủ tục để nhập học. Bà Bích luôn đau đáu muốn nhận nuôi hai chị em để chúng có nơi nương tựa, chứ không phải vào trại trẻ mồ côi.

“Hôm ông bác của hai đứa trẻ xuống UBND xã để nhận các cháu, kể về hoàn cảnh của chúng. Từ giây phút đó, tôi đã muốn nhận nuôi chúng để các cháu không phải vào trại trẻ mồ côi”, bà Bích chia sẻ. Tâm nguyện của bà Bích là nuôi dạy hai đứa trẻ mồ côi nên người.

Người phụ nữ này cũng mong muốn các cơ quan chức năng tạo điều kiện, giúp đỡ để gia đình bà sớm được nhận nuôi các cháu.

Tết đầm ấm đầu tiên của hai bé bị bỏ rơi trên đê sông Hồng - 2

Gia đình bà Bích dự kiến sẽ nghỉ buôn bán gà vịt. Nhưng từ sau khi phát hiện hai cháu nhỏ, gia đình bà tiếp tục làm nghề để tự lực kinh tế nuôi dạy các cháu thành người.

Ông Nguyễn Tấn Phát, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi (huyện Thường Tín) cho hay, thời gian vừa qua, khi hay tin gia đình bà Bích tạm chăm sóc 2 cháu nhỏ bị bỏ rơi, nhiều tổ chức, cá nhân liên hệ gia đình để ủng hộ nhưng gia đình đều từ chối nhận.

Lãnh đạo xã Lê Lợi chia sẻ, mẹ và ông ngoại của Quỳnh Anh và Nam đều đã qua đời. Cơ quan chức năng đang tổ chức tìm kiếm người bố được đứng tên trên giấy khai sinh của các cháu để có hướng xử lý sự việc.

"Xã đang phối hợp với UBND huyện Thường Tín và các cơ quan liên quan làm chế độ trợ cấp đối với 2 cháu Quỳnh Anh và Nam theo quy định nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho các cháu", ông Phát cho hay.

Thông tin thêm xung quanh sự việc này, bà Lê Thị Duyên - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Lê Lợi chia sẻ bà Bích là một thành viên trong hội, luôn tâm huyết, nhiệt tình tham gia các phong trào. Bà Duyên cho hay, nguyện vọng của bà Bích là hai cháu sớm được cấp giấy khai sinh và bà được trao quyền nhận nuôi hai cháu.

"Trong thời gian tới, với vai trò của mình, Hội phụ nữ xã Lê Lợi sẽ luôn giám sát việc ăn ở sinh hoạt của các cháu và đôn đốc, theo dõi các vấn đề về thủ tục pháp lý liên quan", Chủ tịch Hội phụ nữ xã Lê Lợi nói.

Vào trưa 9/1, hai bé Quỳnh Anh và Nam được một nhà chùa ở Thường Tín nhận nuôi dưỡng nhưng vướng thủ tục nhận nuôi các cháu, nên được trao trả cho người bác. Trên đường chở các cháu về, người bác bỏ lại chúng ở đê sông Hồng để cho người khác nuôi hộ vì gia đình ông cũng khó khăn.

Sau đó, bà Lê Thị Bích (huyện Thường Tín) phát hiện ra hai đứa trẻ và đưa chúng về xã để khai báo. Vụ việc được báo chí đăng tải, người bác đến nhận hai cháu, hòa cảnh các cháu được hé mở.

Sau 15 ngày phát hiện hai cháu, cơ quan chức năng tìm người bố đứng tên trong giấy khai sinh của chúng để làm thủ tục giao nhận con nuôi nhưng không có kết quả. Bà Bích được giao tạm nhận nuôi các bé.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn