Tên cướp trốn lệnh truy nã hơn 25 năm trong vai thợ hồ

Pháp luậtChủ Nhật, 03/01/2016 05:44:00 +07:00

Gây án xong, Trung bỏ quê hương vào Đồng Nai bằng nghề thợ hồ suốt 25 năm để trốn lệnh trruy nã.

Gây án xong, Trung bỏ quê hương vào Đồng Nai bằng nghề thợ hồ suốt 25 năm để trốn lệnh trruy nã.

Qua công tác điều tra, xác định Trần Quang Trung (SN 1964 ngụ ấp Trầu, xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai) làm nghề thợ hồ là đối tượng trốn lệnh truy nã của Công an Tây Ninh đã bỏ trốn 25 năm, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các đơn vị chức năng ở địa phương bắt giữ Trung.

Tên cướp, ẩn danh, trong vai thợ hồ, hơn 25 năm, trốn lệnh truy nã
Đối tượng Trần Quang Trung 

Theo tài liệu điều tra, ngày 22/6/1990, Trung cùng đồng bọn là Bùi Văn Nhiên, Hà Sỹ Hiền, Nguyễn Văn Tuấn và tên Dũng (đều tạm trú ở xã Tân Đông, Tân Châu). tập trung ở nhà Nhiên cùng nhau bàn bạc, lên kế hoạch đi cướp.

Đến tối cùng ngày, cả nhóm chuẩn bị sẵn 1 khẩu súng K54 và 3 khúc cây đến nhà anh Nguyễn Văn Toan (ấp Đông Thành, xã Tân Đông, Tân Châu) để cướp xe honda và vàng.

Khi vào cướp, Kiên ở ngoài chuồng trâu cảnh giới, Dũng cầm súng, Trung và Tuấn cầm cây khống chế anh Toan cùng vợ, còn Nhiên và Hiền do vợ chồng anh Toan biết mặt nên không trực tiếp hành động.

Lúc khống chế, anh Toan chống trả kêu cứu, sợ bị phát hiện nên chúng bỏ chạy không lấy được tài sản. Dũng bắn 2 phát súng trúng vào phần mềm của anh Toan.

Sau đó, Hiền, Nhiên, Quân, Dũng bị Công an bắt, còn Trung và Tuấn bỏ trốn.

Ngày 26/6/1990, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố Trung về tội cướp tài sản công dân.

Khi bỏ trốn, Trung không trở về quê mà đến ẩn nấp ở ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai làm nghề thợ hồ, sau đó có vợ và 3 con.

Tưởng chừng tội lỗi trước đây đã được quên lãng thì Trung bất ngờ bị Công an phát hiện bắt di lý về Tây Ninh.

Ngày 31/12/2015, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao Trung cho Phòng Cảnh sát Hình sự thụ lý.


Nguồn : VOV
Bình luận
vtcnews.vn