Tên côn đồ chém chết người cha chở con nhỏ đã chạy trốn công an thế nào?

Pháp luậtChủ Nhật, 07/05/2017 10:56:00 +07:00

Sau khi gây án, Linh “trọc” lập tức bỏ trốn vào các tỉnh miền Nam, hắn liên tục thay số điện thoại, di chuyển liên tục, khiến các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn.

Thời gian qua, dư luận xôn xao về vụ án nhóm côn đồ do Nguyễn Hoàng Linh (30 tuổi, quê Ninh Bình), còn được gọi là Linh "trọc" cầm đầu truy sát, giết hại người cha chở con nhỏ là anh Lê Việt Hà (31 tuổi, trú tại tổ 8 hồ Lộc Vượng, phường Lộc Vượng, TP Nam Định) vào ngày 6/4.

Liên quan đến vụ án, theo thông tin từ công an tỉnh Nam Định, sau khi bị bắt, Linh "trọc" vẫn cực kì ngoan cố, tinh quái né tránh trách nhiệm và những câu hỏi mà điều tra viên đưa ra.

Trong quá trình gây án rồi bỏ trốn, Linh “trọc” cũng thể hiện mình là một kẻ tinh quái khi liên tục gây ra các khó khăn cho trinh sát hình sự.

Hinh anh

Tại cơ quan điều tra, Linh "trọc" tỏ ra ngoan cố, đổ tội cho đàn em để né tránh tội ác.

Theo cơ quan điều tra, sau khi tập hợp đàn em đi tìm và truy sát anh Hà trên đường Mạc Thị Bưởi, TP Nam Định. Thấy anh Hà nằm gục trên vũng máu, Linh “trọc” và đàn em lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Để đánh lạc hướng các mũi trinh sát, Linh cho đàn em mỗi người đi một ngả. Riêng Linh, bỏ trốn vào miền Nam.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định chủ nhân chiếc xe ô tô Mazda mang BKS 18A-07943 mà Linh đã sử dụng để chở đàn em đi gây án là chị Ngô Phương Lan (vợ của Linh, 37 tuổi, trú tại Nam Định). Chiếc xe này được gửi tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội trong khi chờ bán.

Thông qua một đầu mối, các trinh sát gặp được chị Lan và thuyết phục chị phối hợp để vận động Linh “trọc” đầu thú. Chị Lan cho biết, năm 2008, Linh bị tuyên án 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Năm 2015, Linh ra tù và quen biết với Lan, 2 người đăng ký kết hôn và sống tại TP Nam Định.

Nguồn tin từ Công an Ninh Bình cho biết thêm, Linh “trọc” là đối tượng côn đồ đang nằm trong diện theo dõi của công an tỉnh.

Tỏ ra là một tên côn đồ gian manh, tinh quái. Sau khi gây án, Linh “trọc” lập tức biến mất khỏi địa bàn. Song, với nỗ lực của các trinh sát, cùng tai mắt của quần chúng nhân dân ở khắp mọi nơi, chỉ sau 1 ngày gây án, ban chuyên án đã xác định được Linh đang di chuyển vào miền Nam.

Video: Lời khai nhóm côn đồ chém chết ông bố đang chở con 20 tháng tuổi

Trung tá Ngô Văn Bắc, Phó trưởng Công an TP Nam Định được giao trọng trách truy bắt tên côn đồ nguy hiểm này. Ngày 8/4, trung tá Bắc cùng 10 trinh sát đi vào thành phố Pleiku, Gia Lai, nơi nguồn tin báo về cho biết Linh “trọc” đang ở đó.

Tuy nhiên, hành trình truy bắt không hề đơn giản. Thể hiện mình là tên giang hồ tinh quái, nhiều lần ra tù vào tội và cũng đầy mưu ma chước quỷ, nhiều lần Linh đã khiến tổ truy bắt đi vào ngõ cụt, mất dấu thông tin.

Trong hành trình bỏ trốn, Linh liên tục di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác, các số điện thoại để liên lạc với vợ cũng liên tục thay đổi. Hắn không dừng chân ở đâu quá 30 phút, trên đầu luôn đội chiếc mũ lưỡi trai kéo che khuôn mặt để tránh bị phát hiện.

Khoanh vùng được vị trí mà Linh thường xuyên di chuyển là điểm giáp ranh của 2 tỉnh Khánh Hòa - Gia Lai. Các trinh sát bắt đầu lên phương án bủa vây, bắt giữ.

Ngày 9/4, tổ công tác nắm được thông tin Linh hẹn gặp Lan tại đèo Rù Rì, TP Nha Trang.

Tối 9/4, khoảng 19h, một chiếc taxi phóng đến điểm hẹn nhưng các trinh sát quan sát, trừ tài xế thì trên xe không có người. Chiếc xe dừng ngay nơi Lan đang đứng. Cửa mở, Lan bước lên xe, chiếc xe lao đi với tốc độ rất nhanh. Các trinh sát được bố trí theo dõi lặng lẽ bám theo.

Đi được một đoạn, phía hàng ghế sau xe có bóng người ngồi dậy. Hắn chính là Linh “trọc”. Để đánh lừa các trinh sát và không bị lộ, hắn đã nằm xuống ghế. Song, Linh không thể ngờ tổ trinh sát đã bố trí “thiên la địa võng” giăng sẵn. 2 chiếc xe máy và ô tô của tổ công tác lập tức tăng ga để chặn đầu chiếc taxi. Phát hiện bị lộ, Linh như một con thú điên cuồng chống trả. Hắn lao từ ghế sau lên cướp tay lái tài xế taxi. Tuy nhiên, các phương án đã được tổ công tác tính toán kỹ lưỡng. Linh nhanh chóng bị khống chế, tra tay vào còng số 8.

Tại cơ quan điều tra, Linh tỏ ra là gã giang hồ lì lợm, tinh quái. Hắn khá bình tĩnh, tìm cách né tội và luôn cho rằng chỉ muốn đánh cảnh cáo anh Hà chứ không có ý định giết người. Tuy nhiên, do đàn em đánh quá tay nên nạn nhân mới chết. Trên bản tin truyền hình, Linh “trọc” với vẻ mặt tỉnh bơ, câng câng gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân.

Chị Hoàng Thị Thanh Nga (chị vợ nạn nhân) bức xúc: "Sau khi xem bản tin trên truyền hình ghi lại lời khai ban đầu của Linh "trọc" và các đối tượng, chúng tôi rất đau lòng và phẫn nộ".

Chị Nga cho rằng, Linh “trọc” nói, sự việc Hà chết là ngoài ý muốn, hắn chỉ muốn đánh dằn mặt nhưng do đàn em quá tay. Nếu chủ đích của Linh là đánh dằn mặt, Linh đã không việc gì phải cất công gọi đàn em từ Ninh Bình qua Nam Định để gây án.

Hơn nữa, trước khi đi, Linh cũng trang bị cho mỗi người một khẩu trang để bịt mặt và chuẩn bị sẵn hung khí gồm đao, kiếm, lưỡi lê… Như vậy, rõ ràng chủ đích của Linh “trọc” không phải là đánh dằn mặt, mà là giết người.

Sau khi bắt Linh, đám đàn em của Linh “trọc” gồm: Đỗ Văn Minh (SN 1987, Ninh Bình); Tạ Quý Anh (SN 1991, Ninh Bình); Vũ Văn Thành (SN 1997, Ninh Bình);  Nguyễn Văn Hưng (SN 2000, Ninh Bình) lần lượt bị bắt giữ.

Riêng đối tượng Nguyễn Khắc Bốn (SN 1994, trú tại xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) hiện vẫn đang bỏ trốn.

Ngày 6/4, anh Hà đi uống cà phê về rồi lấy xe đạp điện qua chở con gái (20 tháng tuổi) từ đường Mạc Thị Bưởi (Nam Định) về nhà.

Trên đường về, anh Hà bị nhóm đối tượng đi xe Mazda màu đỏ chặn đường. 5 người trên xe bước xuống, trên tay cầm dao, kiếm lao vào chém anh Hà. Thấy vậy, anh Hà ôm con bỏ chạy, các đối tượng đuổi theo chém liên tiếp phía sau khiến anh Hà ngã xuống đường.

Anh Hà kịp đẩy cháu bé về phía nhà dân trước khi bị các đối tượng chém chết giữa đường.

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn