TBN-Italia: Khi sự hoài nghi là điểm tựa

Thể thaoThứ Năm, 27/06/2013 06:50:00 +07:00

(VTC News)-TBN đang quá mạnh, nhưng người Italia vẫn có đủ cơ sở để tin về một cuộc lật đổ ngoạn mục.

(VTC News)-TBN đang quá mạnh, nhưng người Italia vẫn có đủ cơ sở để tin về một cuộc lật đổ ngoạn mục.

Khi Barcelona thất bại thảm hại với tỉ số 0-7 trước Bayern Munich ở bán kết Champions League mùa giải vừa qua, không ít người cho rằng phong độ thi đấu của ĐTQG Tây Ban Nha chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Bởi nòng cốt trong lối chơi của ‘Cuồng phong đỏ’ đa phần là các cầu thủ đang khoác áo Barca.

Torres

 Torres đang lấy lại phong độ trong màu áo ĐTQG.

Thế nhưng, cho tới thời điểm này của Confed Cup 2013, ĐKVĐ thế giới và châu Âu đã cho mọi người thấy, họ vẫn rất mạnh và chưa có dấu hiệu thoái trào của một chu kỳ thành công bằng những chiến thắng thuyết phục.Đả bại Uruguay trong thế trận lấn lướt, hủy diệt Tahiti với tỉ số 10-0, dễ dàng bẻ cánh ‘Đại bàng’ Nigeria, Tây Ban Nha đã thiết lập kỷ lục thế giới, với 28 trận đấu liên tiếp không thua ở các giải đấu chính thức của FIFA.

Điều đáng sợ nhất trong lối chơi của ‘Cuồng phong đỏ’ chính là sự biến ảo. Nếu ở VCK Euro 2012, TBN sử dụng chiến thuật ‘số 9 ảo’, với vai trò nổi trội của Fabregas cùng sự dâng cao bất ngờ của hàng tiền vệ, thì ở giải đấu này, vai trò của các ‘số 9 thực’ được đề cao nhờ phong độ hồi phục của Torres và David Villa cùng sự cạnh tranh vị trí quyết liệt giữa Pedro và Soldado.

Bên cạnh đó, TBN vẫn duy trì được sự chắc chắn nơi hàng thủ nhờ vào sự ổn định của Pique và Sergio Ramos. Trong khi Jordi Alba lại thi đấu quá xuất sắc. Anh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở khâu phòng ngự mà còn rất đáng nể ở khâu tấn công, với một cú đúp vào lưới Nigeria. Thế nên, không quá ngạc nhiên khi bước vào vòng bán kết Confed Cup 2013, TBN là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất, đồng thời cũng là đội ít để thủng lưới nhất.

Italia
 Vắng Balotelli là một tổn thất lớn của Italia.

Trái ngược với TBN, mỗi trận đấu của Italia ở Confed Cup lần này là một bài thử thách thực sự. Nhọc nhằn vượt qua Uruguay nhờ vào sự tỏa sáng muộn của Balotelli, ngược dòng nghẹt thở hạ Nhật Bản với tỉ số 4-3 sau khi bị dẫn trước hai bàn, Italia may mắn giành vé sớm vào bán kết trước khi gặp Brazil.

Trước một đối thủ mạnh như Brazil, Italia đã bộc lộ hết những điểm yếu của mình, đặc biệt nơi hàng thủ, vốn từng được coi là điểm mạnh nhất của Azzurri. Để Brazil sút tung lưới tới 4 lần, cộng 4 bàn thua ở hai trận đấu trước đó, Italia trở thành đội bị thủng lưới nhiều thứ hai sau Tahiti.

Đây quả là một thống kê đáng lo ngại đối với nhiều CĐV Italia trước khi trận đấu với TBN bắt đầu. Không chỉ có thế, theo thông tin từ báo chí Italia, ở trận đấu sắp tới, chân sút Balotelli không thể góp mặt vì chấn thương.

Vào lúc này, tìm được một cầu thủ thay thế vị trí của Balotelli quả là khó đối với HLV Prandelli. Sebastian Giovinco, Alberto Gilardino và Stephan El Shaarawy đều là những cầu thủ giỏi, nhưng họ chưa thể hiện được gì nhiều ở Confed Cup 2013. Thế nên, tất cả chỉ chờ vào tài xoay xở trong chiến thuật của HLV Prandelli, đặc biệt là tái tạo sự chắc chắn nơi hàng thủ trước khi nghĩ tới kế hoạch sút tung lưới đối phương.

Tây Ban Nha-Italia

Pirlo, niềm hi vọng lớn của CĐV Italia. 

Chung quy lại, Italia đang yếu thế trước TBN về mọi mặt, từ lối chơi cho đến thành tích đối đầu gần đây. Còn nhớ một năm trước, ‘Cuồng phong đỏ’ đã từng thổi bay Italia trong trận chung kết Euro 2012 bằng tỉ số đậm 4-0.

Nhưng lịch sử cũng chỉ ra rằng, khi Italia bị đánh giá thấp thì họ lại thi đấu… rất bản lĩnh. Chẳng hạn như ở VCK World Cup 2006, tưởng như bóng đá Italia sẽ sụp đổ theo hiệu ứng dây chuyền sau scandal mang tên Calciopoli thì bất ngờ ĐT Italia lên ngôi vô địch. Hay như ở trận bán kết VCK Euro 2012 năm ngoái, dù không đánh giá cao trước khi bước vào trận đấu, nhưng Italia đã hiên ngang vượt qua Đức để lọt vào trận chung kết.

Thế nên, đôi khi sự hoài nghi về khả năng chiến thắng trước đối thủ cũng là một trong những động lực để Italia chứng tỏ họ vẫn là một đội bóng lớn của thế giới.

Đội hình dự kiến:
TBN: Casillas; Arbeloa • Ramos • Piqué • Alba, Xavi • Busquets • Iniesta; Pedro • Torres • Silva.
Italia:Buffon; Barzagli • Chiellini • Bonucci; Maggio • Pirlo • Rossi • Giaccherini, Candreva • Marchisio; Gilardino.


T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn