Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha: Ai thắng được... Platini?

Tổng hợpThứ Tư, 27/06/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News)- Không phải đối thủ sừng sỏ TBN mà chính vị chủ tịch người Pháp của UEFA Michel Platini mới là mối lo lớn nhất của các cầu thủ BĐN trước thềm bán kết

Giới truyền thông BĐN cho rằng việc phải đụng độ người hàng xóm TBN tại vòng bán kết là một bất lợi lớn với đội bóng nước này. Lý do không phải do tương quan chênh lệch giữa hai bên hay nguy cơ Ronaldo bị bắt bài bởi các đồng đội trong màu áo Real, mà là do chủ tịch UEFA Michel Platini… muốn có một trận chung kết trong mơ giữa TBN và Đức.

Báo giới Bồ Đào Nha chỉ ra rằng Tây Ban Nha được hưởng nhiều ưu ái từ UEFA của Platini tại Euro năm nay. Cụ thể là trong trận đấu quyết định tấm vé vào vòng knock-out với ĐT Croactia, trọng tài Wolfgang Stark đã tước đi ít nhất hai quả penalty rõ ràng của người Croactia. Đầu tiên là Ramos với pha vào bóng thô bạo với Mandzukic trong vòng cấm và sau đó là tình huống Busquets kéo áo Corluka.

 

Hơn nữa, mối quan hệ giữa LĐBĐ BĐN (FPF) và Platini cũng đang trong giai đoạn căng thẳng kể từ sau khi ông này kịch liệt chỉ trích FPF yếu kém trong việc quản lý nền bóng đá nước nhà, dẫn đến tình trạng dàn xếp tỉ số tràn lan trong đó dính líu tới cả chủ tịch CLB Porto, Pinto da Costa. Người Bồ lo ngại rằng điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới thành tích của đội nhà khi đối đầu với TBN.


Từ 1h45 rạng sáng mai (28/6), VTC News truyền hình trực tiếp trận bán kết 1 Euro 2012
Tiền vệ Meireles mỉa mai: “Tốt hơn hết là tôi không nên nói ra những gì mình nghĩ về ông Platini và vấn đề này, nó chỉ càng đem đến bất lợi cho đội bóng chúng tôi khi phải đối đầu với TBN mà thôi”.


Kể từ khi lên nắm quyền, cựu danh thủ Pháp luôn nổi tiếng là đã muốn là làm và làm đến cùng. Minh chứng rõ ràng nhất được thể hiện ngay trong cuộc đua tranh dành quyền đăng cai Euro 2012 năm nay. Người ta nói rằng việc liên minh Ba Lan và Ukraina vốn không được đánh giá cao bỗng chốc vượt qua Italia để trở thành những nước đồng chủ nhà có tác động không nhỏ từ phía Platini.

Bên cạnh “hiểm họa” Platini, BĐN còn phàn nàn về việc UEFA phân trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir bắt chính trận bán kết sắp tới. Người Bồ cho rằng vị vua áo đen sinh năm 1976 nghiêm khắc thái quá và không đủ kinh nghiệm để cầm còi những trận có tính chất quan trọng như thế này. Còn nhớ trong trận bán kết với ĐT Pháp tại Euro 2000, BĐN đã bị loại bởi quyết định có phần không chính xác từ các trọng tài trong tình huống Abel Xavier để bóng chạm tay, dẫn tới quả penalty trong hiệp phụ. HLV hiện tại Paulo Bento khi đó đã phải nhận án treo giò 6 tháng sau khi phản ứng kịch liệt phán quyết của các trọng tài.

Tùng Lâm

Bình luận
vtcnews.vn