Tây Ban Nha - Uruguay: Mừng lần thứ 100 của Puyol

Thể thaoThứ Tư, 06/02/2013 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Tây Ban Nha đang có chuỗi 17 trận bất bại liên tiếp và nếu phong độ ấy được tiếp diễn, đó sẽ là món quà đặc biệt gửi tới lần thứ 100 của Puyol

(VTC News) - Tây Ban Nha đang có chuỗi 17 trận bất bại liên tiếp và nếu phong độ ấy được tiếp diễn, đó sẽ là món quà đặc biệt gửi tới lần khoác áo đội tuyển thứ 100 của Puyol.


Kể từ trận thua đội tuyển Anh hồi tháng 11/2011 tại London, Tây Ban Nha đã trải qua 17 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 13 trận thắng. Phong độ ấn tượng ấy của La Roja đã giúp họ lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Euro, đồng thời duy trì vị thế độc tôn ở bảng xếp hạng FIFA.

Tây Ban Nha đang hy vọng bảo vệ thành công ngôi vàng World Cup 

Mục tiêu của đội bóng bán đảo Iberia này đương nhiên sẽ là bảo vệ chức vô địch World Cup, điều mà chưa đội tuyển nào làm được, kể từ khi cúp vàng thế giới đổi thành cúp luân lưu. Và để làm được điều ấy, Vicente Del Bosque cần làm song song hai nhiệm vụ: phát hiện những nhân tố trẻ bổ sung cho đội hình, và tìm kiếm một chân sút đẳng cấp để dẫn dắt hàng công.

Vấn đề đầu tiên, ngài râu kẽm có lẽ chẳng quá lo lắng bởi xứ sở bò tót chưa bao giờ thiếu người tài. Sự dư thừa nhân lực còn giúp ông yên tâm gạch tên những ngôi sao đang mất phong độ hoặc không được ra sân thường xuyên như Javi Martinez, Roberto Soldado hay Fernando Torres, để trao cơ hội cho những Isco và Azpilicueta.

Những thuốc thử như Puerto Rico, Ả Rập Saudi hoặc Panama rõ ràng chưa phải là những "bài test" đủ mạnh để Del Bosque có thể thanh lọc đội hình. Vì lẽ đó, trận đối đầu với Uruguay sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Tây Ban Nha thử nghiệm.

Bất chấp sự vắng mặt của Casillas, Xavi hay Xabi Alonso, Lữ đoàn đỏ vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Xét về phong độ, đội bóng Nam Âu hoàn toàn vượt trội với việc thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần đây nhất (Uruguay là thắng 1, hòa 1 và thua 3). Xét về thành tích đối đầu, các nhà đương kim vô địch châu Âu và thế giới cũng áp đảo khi thắng 2/3 lần gặp Uruguay gần đây nhất.

Hàng công đáng sợ của Uruguay 

Chẳng có nhiều lý do có thể khiến người Tây Ban Nha lo lắng về đội bóng Nam Mỹ, ngoại trừ hàng công siêu khủng trong tay Oscar Tabarez. Cùng một lúc, nhà cầm quân này có tới 3 họng pháo siêu hạng là Cavani, Suarez và Forlan, những người đã và đang khẳng định được bản năng sát thủ ghê gớm ở các đấu trường châu Âu.

Tuy nhiên đó cũng chính là tất cả những gì mà đội bóng xếp hạng ba World Cup 2010 có thể trông chờ ở cuộc so tài này, bởi những cái tên còn lại không đáng được đứng ngang hàng với chiếc đinh ba Su-Fo-Ca. Chỉ cần Fabregas, Busquets và Iniesta thể hiện được đúng chất tiqui-taca như đã từng làm trong màu áo Barca, Uruguay chắc chắn sẽ chẳng có cửa trước cơn cuồng phong màu đỏ.

Một trận thắng là điều mà những cổ động viên xứ bò tót đang nghĩ tới. Đó cũng là lời tri ân đặc biệt dành cho Carles Puyol, người sẽ có lần thứ 100 khoác áo đội tuyển nếu ra sân đêm nay.

Đôi hình dự kiến
Tây Ban Nha: Valdes, Arbeloa, Pique, Puyol, Alba, Fabregas, Busquets, Iniesta Silva, Villa, Pedro
Uruguay: Muslera, M.Pereira, Lugano, Godin, A.Pereira, Gonzalez, Arevalo, Gargano, Suarez, Forlan, Cavani

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 3-1


Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn