Tang thương làng chài có 2 phụ nữ bị sóng biển cuốn mất tích

Thời sựThứ Ba, 18/02/2014 07:42:00 +07:00

(VTC News) - Hàng trăm ngư dân, lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng đến trưa 18/2, thi thể hai người đi cào ốc bị sóng cuốn trôi vẫn bặt vô âm tín.

Buổi sáng định mệnh
Hơn 2 tháng nay, những ngư dân làng chài Hà Quang (xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) vẫn đánh vật với sóng biển từ sáng sớm để cào ốc mưu sinh khi mùa ốc gạo đến.
Niềm vui chưa được bao lâu thì buổi sáng 18/2, dân làng chài Hà Quang hay tin về cái chết thương tâm của hai ngư dân Nguyễn Thị Lan (58 tuổi) và Huỳnh Thị Thịnh (49 tuổi).
Quảng Nam, ngư dân, bị nạn, sóng biển, mất tích, tang thương

Buổi sáng định mệnh trên bãi biển Hà Quang

Như thường lệ, vào khoảng 3h30 sáng 18/2, bốn ngư dân gồm: Nguyễn Thị Lan (58 tuổi), Huỳnh Thị Thịnh (49 tuổi), Huỳnh Thị Hòa (40 tuổi) và một người đàn ông đều cùng làng biển Hà Quang mang dụng cụ ra bãi biển Cát Vàng (thuộc xã Tam Tiến) để cào ốc gạo.
Tuy nhiên, sáng nay trời trở gió, sóng biển lớn nên 4 ngư dân đã bị sóng cuốn ra xa. Hai ngư dân Nguyễn Thị Lan và Huỳnh Thị Thịnh bị sóng cuốn trôi mất tích, còn ngư dân Huỳnh Thị Hòa và người đàn ông đã may mắn bơi được vào gần bờ thì đuối sức được người dân cứu vớt.
Trong cơn hoảng loạn, ngư dân Huỳnh Thị Hòa kể lại: “Chúng tôi cào được chừng 30 phút thì bỗng dưng sóng biển nổi lên. Khi tôi cùng chị Lan và chị Thịnh đang cào ốc gần nhau thì một cơn sóng lớn bất ngờ đánh úp khiến cả ba bị cuốn xuống một hố đất sâu. Trong lúc giằng co với sóng dữ, tôi may mắn bơi được vào bờ thì kiệt sức và được người dân đang cào ốc gạo gần đấy phát hiện chạy tới cứu”.
Quảng Nam, ngư dân, bị nạn, sóng biển, mất tích, tang thương

Ngư dân Huỳnh Thị Hòa may mắn thoát chết khóc ngất khi chị gái Huỳnh Thị Thịnh mất tích

“Trong cơn sóng, tôi còn nghe tiếng chị Lan kêu cứu: “Hòa ơi cứu chị với”. Tôi còn thấy cánh tay chị Lan chấp chới giơ lên cầu cứu. Nhưng lúc này, tôi đã kiệt sức và bất lực nhìn chị Lan mất hút trong những cơn sóng liên tiếp. Chị Lan ơi! Chị Thịnh ơi ! Các chị đâu rồi?”, chưa ngớt câu, chị Hòa đã gục mặt xuống biển mà khóc.
Còn anh Lữ Ngọc Hùng, một ngư dân cũng đi cào ốc gạo gần nơi xảy ra vụ việc, kể lại: “Khi tôi đang cào ốc cách vị trí 4 người này chừng 200m thì nghe tiếng kêu cứu. Tôi quăng cào chạy lại thì đã quá muộn. Tôi chỉ thấy chị Hòa bơi được vào bờ. Còn chị Lan và chị Thịnh không thấy đâu nữa”.
Suốt buổi sáng nay, từ khi hay tin mẹ bị sóng dữ cuốn mất tích, anh Nguyễn Văn Tư (con nạn nhân Nguyễn Thị Lan) như người mất hồn cứ đi đi lại lại, dọc suốt chiều dài đoạn biển nơi xảy ra sự việc tìm mẹ. Đôi mắt anh như mờ đi bởi những con sóng bạc đầu liên tiếp dạt vào bãi biển.
Thời gian cứ trôi đi mà thi thể người mẹ xấu số vẫn vô vọng. “Lỗi của con, của con, nhà nghèo quá nên ròng rã 2 tháng nay mẹ phải thức dậy từ 3h sáng để đi cào ốc. Mẹ ơi, sao mà oan nghiệt đến vậy!”, anh Tư lẩm bẩm như người mất hồn.
Quảng Nam, ngư dân, bị nạn, sóng biển, mất tích, tang thương

Người dân ngóng chờ tìm kiếm thi thể các nạn nhân xấu số

Đau đớn hơn, cụ Huỳnh Hủy, 82 tuổi, cha ruột nạn nhân Huỳnh Thị Thịnh phải chịu cảnh “đầu bạc khóc đầu xanh”. Trong cái lạnh đầu mùa biển, cụ Hủy lội ra sát mép nước ngóng tin con.
“Nhà nó nghèo lắm nên cả đời nó phải bám vào biển. Vào mùa ốc gạo nên nó ham, dậy từ tờ mờ sáng để đi cào ốc rồi sớm mang chạy chợ nuôi gia đình. Con ơi là con. Không thấy con sao cha về được!”, cụ Hủy không kìm được nước mắt nói.
Nạn nhân bơi cừ, vốn là người hùng của làng
Theo các ngư dân làng biển Hà Quang, trong số những người gặp nạn ngày hôm nay có chị Lan cũng từng là những người hùng cứu người bị nạn. “Chị Lan là một phụ nữ có thân hình to cao, bơi biển, bơi sông rất giỏi. Chị từng quên mình cứu nhiều ngư dân đang cào ốc gạo bị sóng cuốn trôi trên vùng biển này”, một ngư dân nói. 
Quảng Nam, ngư dân, bị nạn, sóng biển, mất tích, tang thương

Đôi quang gánh của 2 ngư dân xấu số để lại trên bờ

Còn đối với chị Hòa, chị Lan luôn là “thần hộ vệ” của ngư dân làng biển Hà Quang. “Mỗi khi nữ ngư phủ ở làng biển Hà Quang đi cào ốc gạo, bắt sứa ở vùng biển này, được đi làm cùng với chị Lan thì vui và yên tâm lắm. Chị Lan bơi biển rất giỏi, nhiều lần trong lúc cào ốc, bắt sứa, chị Lan đã cứu nhiều người gặp nạn trên biển này. Nhưng không hiểu sao sáng nay chị lại bị nạn”, chị Hòa tâm sự.
Được biết, ốc gạo nổi nhiều nhất tại vùng biển Tam Tiến và các vùng biển lân cận gần 2 tháng nay nên ngư dân mới đổ ra biển cào ốc. Từ tờ mờ sáng, hàng trăm ngư dân mang dụng cụ ra bãi biền cào đến 6h là đem ra chợ bán. Mỗi ngày có thể kiếm được từ 200-300 nghìn đồng/người nên ai cũng ham ra biển.
Quảng Nam, ngư dân, bị nạn, sóng biển, mất tích, tang thương

Ngư dân và lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm thi thể hai nạn nhân.

Trước sự việc, UBND xã Tam Tiến đã chỉ đạo cho tất cả các lực lượng, huy động sức người, ca nô, cùng ghe giả cào và lưới đánh bắt cá để tìm kiếm thi thể các nạn nhân xấu số.
Bình luận
vtcnews.vn