Tân SV Nông nghiệp khoe giọng khỏe, vũ điệu bốc lửa

Giáo dụcThứ Bảy, 19/11/2011 01:34:00 +07:00

(VTC News)- Hàng nghìn sinh viên trường ĐH Nông nghiệp HN chứng kiến màn tranh tài trong chung kết cuộc thi “Tiếng hát tân sinh viên năm 2011".

(VTC News) - Hàng nghìn sinh viên đã đứng chật kín Sân Văn hóa Sinh viên trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội chứng kiến màn tranh tài trong chung kết cuộc thi “Tiếng hát tân sinh viên năm 2011” .

Sự góp mặt của 16 gương mặt xuất sắc nhất trong đêm chung kết “Tiếng hát tân sinh viên” đã thực sự khiến khán giả được thỏa mãn với một không gian âm nhạc phong phú.

 Võ Thị Thùy Giang (SBD 09) giành chiến thắng với "Mái đình làng biển"
 Tiết mục còn có sự góp mặt của những nữ sinh xinh đẹp với màn vũ đạo đẹp mắt.
 

Đêm thi kết thúc trong niềm vui chiến thắng của của thí sinh Võ Thị Thùy Giang (SBD 09) đến từ khoa Thú y. Chọn lựa và thể hiện thành công một ca khúc được đánh giá là khó như “Mái đình làng biển”, Thùy Giang đã hoàn toàn thuyết phục được Hội đồng Ban giám khảo và tất cả những khán giả có mặt trong đêm thi.


Với giọng ca sáng, xử lí kĩ thuật khá chuyên nghiệp cùng phần múa phụ họa công phu, Võ Thị Thùy Giang đã xuất sắc vượt qua 15 thí sinh để giành giải nhất “Tiếng hát tân sinh viên năm 2011” của trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội.
 Ca khúc Áo xanh của Nguyễn Thu Trang (SBD 05) đầy sôi động

Bên cạnh những ca khúc quen thuộc là những bản nhạc pop nhẹ nhàng như: Quê hương tôi của Phan Thế Đạt (SBD 01), Lời ru cho con của Nguyễn Thị Bích Ngọc (SBD 02); đêm nhạc còn có sự xuất hiện của những thể loại nhạc hiện đại như rock với Mãi mãi của Trần Ngọc Anh (SBD 08), hiphop với ca khúc Áo xanh của Nguyễn Thu Trang (SBD 05), hay thể loại dân gian đương đại với Nguyễn Thị Huyền Trang (SBD 09)…

Làn điệu quan họ “Lúng liếng là lúng liếng ơi” 

Đặc biệt, các bạn tân sinh viên trường Nông nghiệp còn đem đến đêm nhạc nhiều phần dự thi độc đáo đến bất ngờ. Mượt mà với làn điệu quan họ “Lúng liếng là lúng liếng ơi”, mớ ba mớ bẩy cùng với nón quai thao, thí sinh Nguyễn Thị Huệ đã đưa khán giả trở về một không gian văn hóa đậm chất Kinh Bắc.

Trong khi đó, bạn Nguyễn Thị Hương (SBD 04) lại xuất hiện đầy ấn tượng với áo bà ba, khăn ằn và đưa cả hội trường xuôi về miền Nam với điệu nhạc “Tân cổ điệu buồn phương Nam”.


 
 
 
 
 
 
 
 

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn