Tận mắt gia cảnh thanh niên lưu lạc từ Mèo Vạc sang Pakistan

Thời sựThứ Tư, 09/04/2014 07:15:00 +07:00

(VTC News) - Từ khi không có người đàn ông trụ cột trong gia đình, chị Ly Thị Lía đã phải bán cả bò, bán ruộng để sinh sống và đi tìm chồng.

(VTC News) - Từ khi không có người đàn ông trụ cột trong gia đình, chị Ly Thị Lía đã phải bán cả bò, bán ruộng để sinh sống và đi tìm chồng.

Báo chí thế giới và Việt Nam đang chấn động bởi sự việc một người đàn ông tên Vừ Già Pó ở thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, Mèo Vạc, Hà Giang, sau lần vượt biên trái phép sang lao động chui bên Trung Quốc, đã lưu lạc sang tận đất nước Pakistan.

Làm cách nào mà anh Pó có thể vượt quãng đường gần 6000km qua mấy nước trong tình trạng không tiền bạc, không giấy tờ tùy thân? Đó vẫn là một câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp.

Phóng viên VTC News đã có mặt tại xã Khâu Vai, chứng kiến gia cảnh nghèo khó của gia đình anh Vừ Già Pó.

Chị Ly Thị Lía (vợ anh Pó) cho biết, do không có người đàn ông trụ cột trong gia đình, chị đã phải bán cả bò, bán ruộng để sinh sống và đi tìm chồng.
Ngôi nhà nhỏ ở thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai (Mèo Vạc, Hà Giang) của người đàn ông lưu lạc sang tận đất nước Pakistan
Ngôi nhà nhỏ ở thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai (Mèo Vạc, Hà Giang) của người đàn ông lưu lạc sang tận đất nước Pakistan 
Gia cảnh nghèo khó của gia đình Vừ Già Pó 
Căn nhà đơn sơ, trống hoác, không có đồ đạc gì đáng giá 
Anh Pó trốn đi lao động chui bên Trung Quốc, bỏ lại chị Lía cùng mấy đứa con 
Công việc chính của chị Lía là hàng ngày lên nương phát rẫy. Thiếu vắng đàn ông trong nhà, lại phải chăm sóc 4 đứa con, nên nghèo vẫn hoàn nghèo 
Lũ trẻ nheo nhóc suốt ngày hỏi chị Lía lúc nào bố sẽ về nhà 
Lý Mí Tử, một trong những người vượt biên trái phép sang Trung Quốc cùng anh Vừ Già Pó, bàng hoàng kể lại những ngày đói khổ, bi đối xử tàn nhẫn hơn con vật và phải bỏ trốn. Tuy nhiên, Lý Mí Tử đã về được với vợ con, còn anh Pó lưu lạc sang tận Pakistan. Bên cạnh đó, còn có 2 người bạn nữa cùng chuyến đi lần trước, giờ chưa rõ tung tích.
Chị Ly Thị Lía tâm sự: 'Tôi cùng các con rất mong chờ anh Pó trở về. Tôi sẽ không bao giờ để anh đi như thế này nữa. May mà còn tìm lại được chồng. Tôi sợ lắm rồi'. 
Nhận được tin anh Vừ Già Pó còn sống, cán bộ xã Khâu Vai thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Lía. 

Hải Minh - Lê Văn Lĩnh
Bình luận
vtcnews.vn