Tàn độc kẻ xuyên đôi đũa qua 2 mắt bạn nhậu

Pháp luậtThứ Ba, 12/11/2013 08:00:00 +07:00

Chỉ vì bị bình luận về những vết xăm trổ trên người, Bùi Văn Tưởng đã dùng đôi đũa xuyên qua 2 mắt bạn nhậu.

Chỉ vì bị bình luận về những vết xăm trổ trên người, Bùi Văn Tưởng đã dùng đôi đũa xuyên qua 2 mắt bạn nhậu là anh Nguyễn Văn Dũng, 25 tuổi, trú tại huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tội ác tàn độc của Tưởng khiến người dân vừa kinh hãi vừa phẫn nộ.

Ra tay tàn độc

 Bùi Văn Tưởng. Ảnh: TG
Bùi Văn Tưởng. Ảnh: TG 
Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45 - Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã bắt giữ khẩn cấp Bùi Văn Tưởng (22 tuổi, trú tại ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi giết người. Tưởng chính là nghi phạm đã dùng đôi đũa xuyên qua mắt bạn nhậu gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Sau gần một tháng xảy ra sự việc kinh hoàng, đến bây giờ nạn nhân Nguyễn Văn Dũng vẫn phải nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) với những vết thương còn quá nặng ở đôi mắt, chân. Vẻ tiều tụy, thẫn thờ trước bệnh tình của con trai mình bây giờ sống không bằng chết, bà Nguyễn Thị Kim Anh (56 tuổi) nghẹn ngào kể lại đêm định mệnh mà tai họa ập đến gia đình bà.

Gạt vội dòng nước mắt đang lăn trên khuôn mặt hốc hác, bà Anh cho biết: Tối ngày 15/10, một người bạn mời Dũng đến nhà ăn đầy tháng con. Đến 12 giờ đêm, linh cảm có chuyện chẳng lành, người nhà gọi điện cho bạn anh Dũng thì được thông báo Dũng bị tai nạn, đã chở lên Bệnh viện huyện Xuyên Mộc cấp cứu.
 Hai chiếc đũa xuyên qua mắt tới sàn não của anh Dũng. Ảnh: TG
Hai chiếc đũa xuyên qua mắt tới sàn não của anh Dũng. Ảnh: TG 
Giữa đêm, bà Anh cùng người con trai út chạy lên bệnh viện thì được tin con bà đã được chuyển lên Bệnh viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do thương tích quá nặng.

“Lúc đó có người quen nói với tôi là Dũng bị sát hại. Tôi không tin, nghĩ chắc chỉ bị tai nạn thôi. Ấy thế mà tôi như chết đứng khi nghe một số người nói Dũng bị hai chiếc đũa đâm xuyên qua hốc mắt. Không những thế, hai thanh niên dùng xe máy chở con tôi vào bệnh viện dọc đường đi, họ để chân phải con tôi cà xuống mặt đường nên ngón cái và ngón trỏ đã bị nát hẳn...”, bà mẹ già đau đớn kể lại.


Đến bệnh viện tỉnh thì đã 5 giờ sáng, bà Anh được các bác sĩ tại đây cho biết, do ca bệnh quá nặng đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh. Người mẹ già lại tất tưởi đi tìm con. Tìm hiểu sự việc, gia đình anh Dũng được biết là sau khi nhậu và đi hát, Dũng bị một thanh niên đè xuống dùng đôi đũa cắm thẳng vào hai mắt cho đến khi hai chiếc đũa ngập hẳn bên trong đầu nạn nhân mới thôi. Những người có mặt không ai dám can ngăn.

Phim chụp CT cho thấy, toàn bộ hai chiếc đũa dài khoảng 18cm đã cắm ngập xuyên từ hốc mắt qua sàn sọ, xuyên vào thân não. Theo bác sĩ Nguyễn Kim Chung - Phó Trưởng Khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện Chợ Rẫy): “Đây là ca nặng nhất trong các trường hợp bị đũa đâm vào đầu mà chúng tôi tiếp nhận từ đầu năm đến nay. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ mới kết thúc”.

Bác sĩ Chung cho biết thêm, các bác sĩ đã phẫu thuật từ đường hốc mắt vào để rút đũa ra. Bệnh nhân không có máu bầm trong não nhưng đã bị dập não nên vẫn bị xuất huyết dọc đường đi của đũa. Rất may, các mạch máu lớn không bị đũa chọc thủng nên bệnh nhân được bảo toàn mạng sống.


Chỉ vì bạn chê bai hình xăm

Hàng chục trinh sát Phòng PC 45, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau nhiều ngày mật phục đã tóm gọn Tưởng khi tên này đang chén chú chén anh trong một quán rượu (khoảng 18 giờ ngày 6/11). Tại cơ quan điều tra, đối tượng này lạnh lùng khai nhận là sau khi rượu đã ngấm tại tiệc đầy tháng một cháu bé, cả nhóm, trong đó có anh Dũng cùng đi hát karaoke.

Tại đây, Tưởng đã cảm thấy không ưa Dũng và hai người có những lời nói khiêu khích nhau. Khi nghe anh Dũng bình luận, chê bai về những hình ảnh xăm trổ trên người của mình, Tưởng cảm thấy bực tức. Máu giang hồ nổi lên, Tưởng xông vào đè Dũng xuống rồi lạnh lùng dùng đôi đũa đang cầm trên tay đâm thẳng vào hai mắt của kẻ dám “vuốt râu hùm”.


Được biết, đối tượng này có một gia đình không yên ấm. Cách đây 6 năm, bố Tưởng nhận án 9 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hai năm sau khi bố ngồi nhà đá thì anh trai của Tưởng là Bùi Văn Lý cũng khăn gói vào trại giam để chịu sự trừng phạt của pháp luật về tội giết người. Nạn nhân của Bùi Văn Lý là anh trai vợ. 

Bố đi tù, anh trai bị kết án chung thân, 13 tuổi, Bùi Văn Tưởng cũng đã bị chính quyền địa phương đưa vào trường giáo dưỡng để học tập, cải tạo. Khi cải tạo về địa phương, Tưởng sống cuộc sống lang thang, tụ tập bạn bè ăn chơi, sẵn sàng đâm chém với bất kỳ ai mà hắn thấy “ngứa mắt”.



Theo GĐ& XH
Bình luận
vtcnews.vn