Tân Chủ tịch Hà Nội và những lần trực tiếp giải cứu con tin

Thời sựThứ Sáu, 04/12/2015 05:32:00 +07:00

Ông Nguyễn Đức Chung đã nhiều lần trực tiếp tới hiện trường các vụ trong án để phá án, giải cứu con tin bị các đối tượng manh động khống chế, bắt cóc.

(VTC News) – Ông Nguyễn Đức Chung đã nhiều lần trực tiếp tới hiện trường các vụ troọng án để phá án, giải cứu con tin bị các đối tượng manh động khống chế, bắt cóc.

Sáng nay (4/12), Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Chung từng có 25 năm công tác tại Công an Hà Nội với nhiều vị trí khác nhau, trong đó có 3 năm là Giám đốc.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội sau 25 năm công tác tại Công an thành phố.
Ngay từ năm 1990, sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Nhân dân, ông Chung đã về làm cán bộ của  Đội Trọng án Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Kể từ đó, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp tham gia triệt phá hàng loạt các vụ trọng án, tóm gọn những tên tội phạm nguy hiểm.

Sau này, khi lên làm Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, ông Chung không chỉ dừng lại ở việc chỉ đạo mà còn nhiều lần trực tiếp xuống hiện trường phá án.

Trong đó, đã nhiều lần, đông đảo người dân Thủ đô được tận mắt chứng kiến vị Giám đốc Công an thành phố trực tiếp giải cứu con tin bị các đối tượng manh động bắt cóc, khống chế.

Giải cứu 2 phụ nữ, 1 trẻ em khỏi đối tượng manh động


Đó là vụ giải cứu 3 con tin bị khống chế tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc vào ngày 16/9/2014.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 5h30 ngày 16/9, đối tượng Trần Thanh Bình (SN 1986, quê Quảng Ninh) đã xông vào và khống chế 3 con tin (2 phụ nữ và 1 trẻ em) tại phòng 401, toà nhà E6, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Trước khi khống chế các con tin, Trần Thanh Bình còn làm bị thương chủ nhà là bà Đỗ Thị Ánh Hồng.
Tướng Chung cùng cảnh sát dẫn giải đối tượng Trần Thanh Bình (ngoài cùng bên phải) ra khỏi khu tập thể Thanh Xuân Bắc. Ảnh: NLĐ
Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ tới hiện trường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để giải cứu con tin.

Tuy nhiên, Trần Thanh Bình vẫn tỏ ra ngoan cố. Hắn đóng kín cửa căn nhà, dùng dao khống chế con tin ở bên trong.

Khoảng 4 giờ sau, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã có mặt tại hiện trường. Với khả năng và kinh nghiệm của mình, vị Giám đốc Công an Hà Nội đã thuyết phục được đối tượng Bình thả con tin, đầu hàng lực lượng công an.

Khi tướng Chung và cảnh sát hình sự dẫn giải đối tượng rời khỏi hiện trường, người dân 2 bên đường đã vỗ tay khen ngợi tướng Chung và lực lượng phá án tài tình.

Sau khi giải cứu con tin, lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi ở trọ của Trần Thanh Bình tại quận Long Biên. Kết quả, cảnh sát đã thu giữ 1 súng bắn đạn bi, hơn 100 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay và 1 côn 3 khúc.

Trần Thanh Bình khai nhận, anh ta bỏ nhà đi từ 10 ngày trước đó. Số vũ khí trên là do Bình mua từ Lào Cai với mục đích mang về Hà Nội tìm các gia đình sơ hở để cướp tài sản lấy tiền trả nợ và ăn tiêu. Bình cũng thừa nhận đã theo dõi nhà bà Hồng từ nhiều ngày trước khi ra tay.

Giải cứu bé 1 tháng tuổi bị cha đẻ bắt cóc


Ngoài vụ việc trên, ngày 22/11/2013, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp giải cứu một cháu bé hơn 1 tháng tuổi bị chính cha đẻ mình bắt cóc.

Cụ thể, khoảng 18h ngày 22/11/2013, Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) đối tượng Nguyễn Huy Hiện (SN 1981, ở Đội 1, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã dùng dao đe dọa vợ mình rồi bắt cóc đứa con tên Hoàng mới 35 ngày tuổi rồi bỏ chạy.

Nguyễn Huy Hiện sau đó đã bế cháu bé chạy tới nhà bà Bích ở ngõ 260, đường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Tại đây, Hiện cầm dao uy hiếp chủ nhà, miệng la hét dọa giết bất kỳ ai xông vào.

Nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo lực lượng phá án áp sát ngôi nhà của bà Bích, động viên thuyết phục đối tượng thả cháu bé.

Đến khoảng 19h15, lợi dụng sơ hở của đối tượng, tướng Chung chỉ đạo lực lượng công an áp sát, khống chế Nguyễn Huy Hiện, giải cứu an toàn cháu bé.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, cháu Hoàng đang điều trị bệnh tim tại Bệnh viện Nhi trung ương. Thời gian này, Hiện vẫn thường xuyên có mặt để thay vợ chăm sóc cháu Hoàng. Tuy nhiên, đến chiều 22/11, bất ngờ Hiện có biểu hiện như ngáo đá. Sau đó thanh niên này dùng dao đe dọa vợ và mang con đi.
Tướng Chung trao trả cháu Phạm Xuân Trường cho gia đình. Ảnh: Tuổi trẻ
Trước đó, ngày 3/11/2011, lợi dụng sự sơ hở của các y bác sỹ và bảo vệ ở bệnh viện, đối tượng Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, tên gọi khác là Mai, quê Bắc Giang) đã lén vào tầng 1 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và ăn cắp quần áo bác sỹ, giả dạng nhân viên y tế để bắt cóc một cháu bé sơ sinh.

Nạn nhân là cháu Phạm Xuân Trường, con của chị Trần Thị Thơm, quê ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Nhận được tin báo, ông Nguyễn Đức Chung khi đó là Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng công an truy tìm đối tượng, giải cứu cháu bé.

5 ngày sau, bằng các phương pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện đối tượng Lệ bế theo cháu bé xuất hiện tại huyện Đông Anh. Ngay lập tức, Lệ bị bắt giữ, cháu Phạm Xuân Trường được lực lượng công an đưa về đoàn tụ với gia đình.

Hữu Lê
Bình luận
vtcnews.vn