Tâm tình: Mang tiếng không biết điều vì phản ứng với cách đồng nghiệp mời cưới

Tản mạnThứ Năm, 06/10/2022 18:00:00 +07:00

Mặc cho các đồng nghiệp cùng phòng miễn cưỡng bỏ phong bì, em quyết định không dự cũng không gửi tiền mừng.

Em mới vào làm ở công ty được gần nửa năm, nhưng đã hai lần nhận được thiệp mời cưới từ những đồng nghiệp ở bộ phận khác mà mình chưa từng nói chuyện quá 3 lần.

Lần đầu, khi em chỉ vừa vào làm mới 2 tháng, được một chị ở một bộ phận phòng kế bên mời cưới, dù cả hai chỉ mới trao đổi đúng hai lần về vấn đề công việc, còn lại hầu như không hề thân thiết nói chuyện gì. Lần đó, em vì ngại nên dù không đi nhưng vẫn gửi tiền. 

Lần này, một chị cũng ở bộ phận khác, dù chỉ mới chạm mặt chứ chưa từng nói chuyện, vậy mà khi đãi tiệc, chị ấy vẫn gửi thiệp cho em. Không biết mọi người có ai đã từng rơi vào trường hợp tương tự như vậy chưa, một người mình chỉ quen biết sơ sơ, thậm chí còn không nói chuyện, ấy vậy mà khi làm đám cưới lại gửi thiệp mời. 

Tâm tình: Mang tiếng không biết điều vì phản ứng với cách đồng nghiệp mời cưới - 1

Khó chịu khi nhận thiệp cưới từ đồng nghiệp không cùng bộ phận. (Ảnh minh họa)

Giữa thời buổi kinh tế khó khăn hiện tại, với một đứa mới ra trường như em, tiền lương chỉ đủ để trang trải cuộc sống ở thành phố và tiết kiệm được một ít gửi về cho bố mẹ đã là mừng lắm rồi. Tiền mua sắm cho bản thân em còn chẳng dám xài, nên mỗi lần đi đám tiệc là cả một vấn đề nhức đầu, ảnh hưởng đến chi tiêu trong tháng. 

Tất nhiên, những đám tiệc như là bạn bè, họ hàng mời thì còn có lý và không thể không đi. Nhưng còn việc những đồng nghiệp kia mời thì em lại thấy rất thiếu tế nhị. Mối quan hệ của tụi em còn chẳng gọi là đồng nghiệp đúng nghĩa vì chỉ cùng làm trong một công ty, một tuần chẳng chạm mặt mấy lần. 

Việc phải tốn một số tiền vì người mình không quen biết, em cảm thấy không đáng. Mà đã đám cưới đãi nhà hàng hiện tại thì đi ít nhất cũng phải là 500 nghìn rồi. Công ty cả trăm người mà thỉnh thoảng một tháng lại có người lạ mời như thế thì có mà cháy túi. 

Tâm tình: Mang tiếng không biết điều vì phản ứng với cách đồng nghiệp mời cưới - 2

Bị đồng nghiệp nói xấu vì không gửi phong bì mừng cưới. (Ảnh minh họa)

Vì vậy, lần này em đã quyết định không đi và cũng không gửi tiền mừng, trong khi các anh chị đồng nghiệp cùng phòng với em cũng không đi nhưng có gửi phong bì. 

Mấy ngày sau, em thấy phòng ban bên người chị đã mời em rõ ràng tỏ thái độ và có cái nhìn không thiện cảm dành cho em. Em nghe loáng thoáng các anh chị làm cùng phòng nói rằng em không biết điều khi không dự cưới mà cũng không gửi tiền mừng. Việc này làm em cảm thấy rất khó chịu.

Rốt cuộc là em không biết điều hay chị đồng nghiệp ấy thiếu tế nhị khi đi mời cưới cả những người không thân quen với mình? Nếu là mọi người thì mọi người sẽ xử lý thế nào?

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn