Tâm tình: Kết hôn ở tuổi 20 và làm mẹ kế của 2 đứa trẻ, em có nên đồng ý?

Tản mạnThứ Năm, 06/05/2021 19:30:00 +07:00

Em biết khi kể câu chuyện này, sẽ có nhiều quan điểm trái chiều, nhưng em vẫn muốn được nghe ý kiến chia sẻ của các anh chị.

Em năm nay 20 tuổi, từ dưới quê lên thành phố phụ gia đình bác buôn bán, đến nay đã hơn 4 năm. Trong suốt khoảng thời gian đó, em chỉ loanh quanh ở cửa tiệm của bác, chẳng có bạn bè nhiều hay đi đâu chơi bời. Mối quan hệ xung quanh chỉ có mấy người anh chị - con của bác. 

Bước ngoặt cuộc đời em bắt đầu vào hơn một năm trước khi em gặp được anh - một khách hàng làm ăn của bác em. Anh 38 tuổi, đã qua 1 đời vợ và có 2 con. Con gái anh kém em 5 tuổi, con trai thì mới lớp 4. 

Tâm tình: Kết hôn ở tuổi 20 và làm mẹ kế của 2 đứa trẻ, em có nên đồng ý? - 1

(Ảnh minh họa: Internet)

Sau một thời gian qua lại vì chuyện làm ăn, em và anh cũng gặp gỡ và trò chuyện nhiều hơn. Từ những cuộc gặp trao đổi ngắn gọn vì công việc, dần trở thành những buổi hẹn hò lúc nào không hay. Em và anh bắt đầu yêu nhau sau 6 tháng tìm hiểu. Hai đứa quen nhau tròn 1 năm thì anh ấy cầu hôn với nhẫn kim cương và 1 chiếc váy cưới rất đẹp. 

Em thật sự rất xúc động. Hơn 20 năm qua em chưa từng biết cảm giác được nâng niu, chăm sóc từ một người đàn ông là như thế nào. Anh rất ân cần, chu đáo và chín chắn, lại có sự nghiệp ổn định, em không còn đòi hỏi gì hơn một bờ vai vững chắc như anh. Bản thân em thấy mình thật may mắn khi gặp được một người đàn ông tốt và yêu thương mình như vậy. Chính vì thế nên em đã đồng ý.

Tâm tình: Kết hôn ở tuổi 20 và làm mẹ kế của 2 đứa trẻ, em có nên đồng ý? - 2

(Ảnh minh họa: Internet)

Ba mẹ em cũng mến anh từ lâu nên không phản đối chuyện hai đứa. Riêng chị họ của em lại không nghĩ vậy. Chị là một trong những người thân thiết và hay tâm sự với em. Chị bảo rằng em quá vội vàng khi chưa nghĩ đến cách biệt tuổi tác, và cả chuyện làm mẹ kế của hai đứa con anh.

Lần nào nhắc đến chuyện này, chị đều khuyên can em hết lời. Mặc dù không muốn nghe, nhưng có những điều chị ấy nói thật sự khiến em đắn đo. Về chuyện tuổi tác, em không quan tâm, tuy nhiên đúng là em có chút bối rối khi nghĩ đến việc phải đối diện với hai đứa con anh.

Tâm tình: Kết hôn ở tuổi 20 và làm mẹ kế của 2 đứa trẻ, em có nên đồng ý? - 3

(Ảnh minh họa: Internet)

Hiện tại anh ấy rất muốn nhanh chóng tiến hành hôn lễ. Việc em đồng ý kết hôn vào lúc này có quá vội vàng không mọi người? Nhưng nếu không phải bây giờ thì là lúc nào?

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn